1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotienmuatiencungduoc

    cotienmuatiencungduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Liệu hồn nhóc nhá! Mày biết tay anh!
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hí hí.... hi hi ha ha ha.......... Về giặt tã đê T ơi.
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại không tuân thủ nguyên tắc ngủ đúng giờ.
    Và rồi lại ngồi suy nghĩ vớ vẩn.
    Thấy thế giới của mình sao ngày càng hẹp....
    Hầu như chỉ còn biết đến con đường nối giữa công ty và nhà mình...
    Vẫn tự bảo tại nhà mình xa, tại mình đi làm về muộn, tại cuối tuần phải giặt đồ và lau nhà, tại trời mưa, tại trời quá nắng, tại mình mệt, tại đủ thứ trên đời... chứ không phải tại mình đã ngày càng trở nên vô cảm, thờ ơ.
    Nhưng chẳng thể nào biện minh nổi nữa rồi.
    Có rất nhiều cuộc hẹn, nhưng mình chẳng có hứng thú để refresh lại bản thân. Và luôn luôn rúc ở nhà và tự rủa mình sao mình ù lì quá.
    Có một thằng em, mà mình rất quý, hẹn nó từ tháng 9 năm ngoái, đến giờ vẫn chưa gặp đc... Em ơi, cuối tháng này, nhất định chị sẽ phải gặp em.
    Và cả những dòng này...
    Hôm nay tự cho phép mình năm ăn hết 3 quả xoài và xem một bộ phim cực kỳ củ chuối của Đài Loan. Bố sư phim gì mà ngu thế, chuối thế, mà sao có một con dở hơi nằm vừa chửi vừa xem.
    Được rồi, mình thề mai mình sẽ đi chơi....
    Cố lên nào heo lười ơi....
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    hhe he , đọc mấy cái của bạn mà nhớ đến tuổi thơ quá ^^!
  5. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    bác này viết hay nhỉ. câu gọn phết, chả thừa chữ gì cả.
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng lởm quá, chả làm ăn gì đc từ sang tới giờ. Ngáp ngắn ngáp dài. Online buôn chuyện tiếp vậy.
    Sau buổi gặp lần thứ 2 đổi từ thế bị động mấy bữa trước sang chủ động chiện trò, anh chàng áo đen tên C đó thường xuyên đến tìm mình hơn.
    Rồi một hôm anh ta đến, khoe: Tặng em một số báo mới nhất viết về anh!
    Mình giật mình, thầm nghĩ, chắc ghi vào mục vụ án trong tuần!!!
    Hoá ra chàng này là diễn viên, đúng là nhà báo nói phét, ông này chỉ đóng vai chính một hai phim truyền hình (mà chắc là cũng chẳng ai biết mấy phim này), còn lại toàn đóng vai phụ? thế mà tâng lên như thế nói về Tom Cruise.
    Mình phát hiện ra C này điên điên, nói chuyện kiểu cách một cách kỳ cục Có hôm thì nói nhiều như máy khâu, có hôm thì lại lầm lì như đá cuội. Nhưng mọi hành động anh ta làm, mình đều có cảm giác gượng gạo, có lẽ anh ta quen đóng phim đóng kịch rồi.
    Chẳng hạn, một hồm trời đang mưa gió tưng bừng, chàng ta tới, đi đủng đà đủng đỉnh như trâu đang gặm cỏ, ướt lướt thướt như chuột, tay cầm một giò phong lan to tướng, đến cách anh ta cười, dù đẹp, cũng không một chút tự nhiên, không phải vì anh ta lúng túng, mà vì cứ như anh ta đang trên sân khấu:
    - Tặng em, e rất giống loài hoa này, (ẹ ẹ ẹ), bí ẩn (hớ hớ). Rồi còn giới thiệu một loạt về các giống hoa mà anh ta thích dù mình đã nói mình hoàn toàn vô cảm với phong lan.
    Có hôm mình và P đang ăn cơm, chàng tới, áo quần trắng toát, vẫn dáng đi người mẫu đó, ngồi xuống trước mặt hai đứa, chẳng nói chẳng rằng.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Không, em ăn đi! Anh chỉ đến một lát thôi
    Và cứ thế lão ấy ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mình khi đang ăn cơm. Buồn cười là cái nhìn của anh ta cố ***g ghép sự say mê vào đó, nhưng mình chỉ cảm thấy một cảm giác duy nhất là ăn mất cả ngon và như đang nghe một bản nhạc tồi.
    Rồi cũng chẳng nói chẳng rằng, chàng đứng dậy. Rút ví đánh xoạch, trả tiền cho hai đứa, rồi về. Mọi thứ đều phô một cách cực độ.
    Hôm đó, mình đi học về, anh ta đứng đợi mình ở sân vận động gần nhà. Lừ đừ như một bong ma. Rồi bỗng anh ta nhảy xổ ra, cười như khi chuẩn bị chụp ảnh, rồi chộp lấy tay mình. Mình giật ra, anh ta ôm mình, giãy giụa một lúc, anh ta cũng nới lỏng tay, nhưng mình vẫn không thoát ra được:
    Anh yêu em.
    Tỏ tình gì mà như thể ném bọc rác ra ngoài ban công. Trong đời, mình chưa nghe một câu tỏ tình nào mà lại nhạt nhẽo và thiếu muối như với chàng này.
    Mình mắng chửi một lúc, tự nhiên chàng rơi vào một tâm trạng rất chi là ... tâm trạng. Có vẻ là do biết đúng điểm yếu của mình. Chàng âu sầu buồn bã rũ rượi. Và thế là con ngố mình lại thấy tội tội. Cũng nán lại im lặng ngồi nghe lão kể chuyện về than thế và sự nghiệp của chàng.
    Thực ra mình cũng đã biết, chàng là một người khá cô độc, vì tính hơi bị lập dị, nhưng cuộc sống của chàng thì hôm nay mới biết them một số điều. Mà tính mình là thế, mình luôn bị hút lại phía những người cô đơn và khác người.
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 14/06/2007
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa làm một điều tội lỗi sáng nay. Lạy trời lạy phật hãy tha thứ cho mình!
  8. PacificAirlines

    PacificAirlines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi em, vẫn có người dõi theo em
  9. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cộc cộc em Vân có nhà hay không
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có anh mà em mới biết đến cái gọi là Vietnam Idol. Cười đến nỗi mụ hàng xóm chợ búa bảo bọn em cười như ma làm. Con mụ xấu xí, bữa nào cũng tra tấn hàng xóm bằng một bài chửi con và cả chồng rất chi là đau cái tai chỉ ưa văn học của em. Hi hi. Thế mà mới 9 giờ, có gọi cửa hay gì mụ nghe thấy mụ cũng chửi Đợi nếu mà giết đc con chuột nào ném sang cho biết tay.
    http://www.youtube.com/watch?v=U2dZ3uaFyQw
    http://www.youtube.com/watch?v=lVl6JIXmLCo

Chia sẻ trang này