1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Muốn để người khác nghĩ là mình dại dột, vẫn thế.
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này em mải mê làm ăn, chả còn đâu tâm trạng và thời gian mà tâm với chả sự nữa. Cho nên mặc dù mới đi đc một phần ba con đường cách mạng, có lẽ em phải tạm dừng tại đây. Sau này có gì em lại buôn tiếp, cảm ơn bà con đã ủng hộ và cả các ông bà chuyên ném đá hội nghị, em cũng không giận đâu, nhưng gặp em thì cũng chuẩn bị đỡ chưởng của em là vừa. Em tuy nhỏ, nhưng có võ, he he.
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Từ nay hết được đọc truyện giật gân của chị roài ...em thấy thương nhất đàn chuột nhà chị đấy....Thôi thì ngậm ngùi vây...
  4. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    không còn thời gian mà online thay avatar liên tục :))
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ava tar thay mất nửa phút, còn khi tâm sự nhá, đầu óc lại miên man như khọm một hồi nhá, hứng lên lôi nhật ký thư từ vài năm ra đọc lại, rồi chẹp chẹp, lại nhận ra mình già cả đi vài chục phần. Rồi lại tâm sự giãi bầy, rồi lại...
    Online khoảng 15h một ngày, dưng mà Đức biết rồi đó. (Làm ăn thế nào rồi, he he. )
    Đêm khuya còn vời bà con chat conference bàn vụ gì đó. Em chuẩn bị đi ngủ nên Hí hí...
  6. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ava tar thay mất nửa phút (nhưng tìm một cái avatar ưng ý thì mất tới nửa tiếng) , còn khi tâm sự nhá, đầu óc lại miên man như khọm một hồi nhá, hứng lên lôi nhật ký thư từ vài năm ra đọc lại, rồi chẹp chẹp, lại nhận ra mình già cả đi vài chục phần. Rồi lại tâm sự giãi bầy, rồi lại...
    Online khoảng 15h một ngày, dưng mà Đức biết rồi đó. (Làm ăn thế nào rồi, he he. ) nghe thân thương chế
    Đêm khuya còn vời bà con chat conference bàn vụ gì đó. Em chuẩn bị đi ngủ nên Hí hí... vụ nầy hay lắm đó he he....
    ------------------------------------------------------------------------
    Đề nghị tác giả điều chỉnh mật độ tâm sự, có thể thưa dần rồi tắt hẳn chứ không nên cắt đứt dây tơ hồng ngay một nhát thế nầy. Tránh gây sock cho các độc giả cũng như một số fans hâm mộ. Mật độ dự kiến đề xuất ban biên tập: 1 tuần một lần
  7. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thế ông bố hơn con 11 tuổi à? kinh nhờ, đến Tây cũng chịu, vải liều
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ôi ko ngờ có cái topic hay thế này, đọc 2 bài đầu thấy thích thế, vote * trước rảnh đọc típ hè hè
  9. pink_bubbles

    pink_bubbles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày viết 15 phút đi chị. Bỏ hẳn thì phí quá.
  10. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Spam bé larry_darell phát. Dại lắm thế.

Chia sẻ trang này