1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đã từng và luôn dại dột tui chắc còn lâu bạn mới thay đổi.Cho hỏi nhỏ nhé sau chuột bây giờ bạn có muốn thử con khác không.Nhưng mà đọc bài của bạn mình ngửi thấy mùi máu.Cảm nhận của mình bao giờ cũng khác người
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Dại dột nhưng đừng để vì dại dột mà mất những thứ quý giá của mình( đặc biệt là con gái)
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế làm tớ
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái anh này, linh tinh! Chán chả viết nữa!
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 07/02/2007
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí mà Tại vì con gái mà nói đến hai chữ dại dột là thường người ta liên tưởng đến chuyện đó
    Tiếp đê
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đập cho trận, mà sao em với bác chả oán thù gì bác cứ xỏ xiên em suốt.
    Mà lạ thật, mọi người lại còn bảo em chả bao giờ thay đổi. Em hai mươi mấy nhỉ, 25, thực ra em chẳng thể thay đổi, vậy mà em vẫn buộc phải thay đổi vì chả ai dung thứ cho em phá hoại nữa.
    Mới lại bác gì ngửi thấy mùi máu í ơi! Em chỉ giết có chuột và sâu bọ rắn rết thôi, chứ không có cảm hứng giết người đâu mà bác nói như phim kinh dị ấy.
    Ở một khía cạnh khác, em hơi bị hiền lành và nhân đạo. Sẽ kể một chuyện khác ngay vậy.
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình rất có một tính cách rất chung chung so với những người khác. Cảm giác nhìn vào một người nào đó, người ta thường dễ dàng nói: tên này rất lăng nhăng, con bé ấy rất táo bạo?như một thứ đặc trưng. Còn nhìn vào chính mình, mình thấy mình như thể nửa người nửa ngợm, chả có một định nghĩa nào xác đáng.
    Nhiều khi thắc mắc, tại sao mỗi thứ trong mình hình như cái gì cũng chỉ cân bằng ở tỷ lệ 50/50. Trong bản thân có những cuộc đấu tranh cho những thứ cực kỳ vô nghĩa nhưng chẳng thể nào khác được. Mạnh mẽ và yếu đuối, tỉnh táo và mù quáng, hời hợt và sâu sắc? cái gì cũng chỉ một nửa.
    Hôm nay tự nhiên mình ngồi nghĩ đến những người bạn thân nhất của mình: một thằng bạn đã định cư ở nước ngoài (Tường Anh), một vừa lấy vợ (Linh), một?. tự nhiên lại thấy cái tuổi thơ không mấy êm ả của mình hoá ra lại là may mắn lớn nhất trong đời? Hôm qua định nhắn tin cho Linh, (Đthoại chỉ lưu duy có và thường trực 5-6 tin nhắn của anh bắt đầu từ năm 2001, trong khi tin nhắn của ngươi yêu thì chỉ đọc rồi lại xoá? ), nhưng chẳng biết nhắn gì?
    Nhắn rằng lâu rồi k đi cà phê với a, thấy nhớ a? Chả cần, vì chẳng cần nói thì a cũng hiểu và a không quen nói với mình theo lối nói lên cảm xúc như thế, cảm giác với a không cần phải nói một lời nào.
    Cưới a và con bạn thân mình, suốt một tuần một nửa bên nhà gái, một nửa bên nhà trai, chẳng nghĩ gì cả. Nhưng buổi chiều khi xong lễ, mình chẳng thể ở lại nhà a, ra khỏi nhà là khóc như mưa. Một cái gì đó mất mát thật kinh khủng.
    Anh là anh trai của mình, là một niềm tự hào của mình, là người sẵn sàng tuyên bố: ?othằng nào nghĩ vớ vẩn về em tao thì từ giờ đừng có mà mở mồm gọi tên tao!?, là người sẵn sàng đánh nhau khi có ai bắt nạt mình, là người đi cả chục cây số chỉ để mua đồ ăn sáng cho mình? giờ đã có gia đình, sau đó anh sẽ có con cái. Sẽ chẳng bao giờ a yêu thương mình nhiều như trước nữa.
    Thấy mình ngớ ngẩn, điều đó là tất yếu. Dù sau mình có lấy chồng hay làm bất cứ gì khác, mình vẫn thương anh như thế kia mà. Vậy thì sao lại nghĩ hâm hấp như thế? Nhưng vẫn hụt hẫng không thể tả?
    Thực ra có lẽ mình chẳng bao giờ lớn?.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chậc, còn bé thì có cái dại dột của bé
    Lớn có cái dại dột của lớn
    Chả cái nào giống cái nào
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Oài, vừa bị 2 mod cảnh cáo trong 1 ngày. Lạ thật, bước chân gì ra cửa mà đen thế không biết. Ta muốn lương thiện mà sao không ai cho ta lương thiện?????
  10. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Đang tự hỏi liệu bạn này có phải là 1 nhà văn chuyên viết chuyện viễn tưởng ko nhỉ. Mình có ông bạn, đ/c ý nói lúc nào cúng tưởng tượng cảnh bị gần chục thằng cầm dao, búa quây quanh, bỗng nhiên cậu ý rút ra 1 khẩu AK, tỉa hết tất cả bọn chúng. Nghe bạn larry_darell kể lại nhớ đến ông bạn mình.

Chia sẻ trang này