1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Xứng đáng được tôn vinh GREATEST SPAMMER của ttvnol!
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có những cái không liên quan gì đến tình yêu, nhưng nó lại làm em khá nhớ về một người nào đó.
    Dạo cấp 3, sống gần KTX trường ĐHQG nên mỗi khi mùng 8/3 hay Valentine là cả khu lại sôi lên như chảo dầu. Thậm chí các chú security có khi còn phải ?ođứng đường dẹp loạn?, chị em trường đó đắt khách như tôm tươi. Hi hi. Khi đó em học lớp 10, thường háo hức đợi những ngày này vì kiểu gì cũng có trò vui hoặc nếu không nhìn thiên hạ nô nức rồi bình phẩm này nọ cũng qua ngày đoạn tháng . Đến các năm sau thì có trò đứng trong phòng rồi bắn súng phun nước khiến thiên hạ chạy như vịt? Dạo ấy chả bao h nghĩ đến khả năng bị thằng đầu gấu nào tẩn cho một trận cả?
    Ở KTX, mỗi năm đều có mấy phòng dành cho dân cấp 3 CNN, e có con bạn ở KTX nên hôm đó hình như mùng 8/3, 2 đứa đứng buôn chuyện ở hành lang. Có một anh chàng mặc áo đen, cổ tròn cao, thoạt nhìn rất đẹp trai, nhìn kỹ lại càng đẹp trai hơn, cầm hoa đứng như đợi ai đó ở sân trường. Chắc định đi săn hội đồng hay sao í. Em bảo H, con bạn cùng lớp:
    - Để tao bắt anh kia tặng hoa cho tao xem nhá!
    -Mày quen à?
    - Không! thế mới phải xin đểu chứ!
    Thế là em ra đầu hiên, cách a này khoảng 3 m, cười toe toét, vẫy tay rối rít: ?oAnh ơi, anh ơi! Em bảo nè!?
    Anh chàng lúc đầu cũng toét miệng cười, chắc chưa kịp nhìn kỹ nên tưởng người quen, cười sẵn? Sau đó anh ta sững lại, nheo mắt nhìn, chắc anh ta đang nghĩ ?ocon nhỏ này mình cưa cẩm ở đâu mà giờ quên rồi ha? hoặc ?ocon nhỏ này nó nhầm nhọt gì chăng?. Chần chừ một lát rồi anh ta cũng đi tới. Em hỏi:
    - Sao anh không lên đi mà còn đứng đây.
    - À, ờ, à, anh còn đợi một người nữa.
    - Anh tặng hoa cho ai đấy? (Vô duyên tệ, chả quen biết gì!)
    - Ờ, cho một chị cùng lớp. - Anh này gãi đầu gãi tai, nhìn cười trông yêu yêu tệ! Lúc này H đã bắt đầu cười rũ rượi làm chàng ta có lẽ dần hiểu ra vấn đề nên càng bối rối:
    - Ở tầng mấy, tên gì? Khéo em biết đấy, ai em cũng quen? (Cái này nói điêu)
    - Ở tầng 3, phòng 310, tên?
    - Người yêu anh à? (Trên cả vô duyên?)
    Đến đây thì anh chàng dừng lại: Xin lỗi, em là ai nhỉ, sao em lại biết anh? (Khổ, biết qué gì đâu!)
    - Anh ạ, hay là anh tặng hoa em đi! (Em lại cười toe toét với một vẻ mặt không biết ngượng là gì). Rồi em giúp anh cưa đổ chị ấy, bảo đảm 70 đến 90%...
    Anh chàng hơi ngạc nhiên, cười, có lẽ không hiểu là em nói thật hay nói đùa nên chẳng biết có nên tặng hay không. Cuối cùng anh ta cũng cười cười, đưa bó hoa cho em:
    - Chúc em luôn vui vẻ và trẻ trung như thế này!
    Hai đứa còn đứng nói chuỵên dăm ba câu, anh ta hỏi địa chỉ của em, em nói đại số phòng và tên H? Rồi anh chàng tất tả quay ra cổng, có lẽ là lại đi mua bó hoa khác.
    H cười ngặt nghẽo: Con điên này! Khổ thân người ta!
    ...
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì rất hí hửng, với em, niềm vui đến từ việc mình tự nghĩ ra một kế hoạch rất bất ngờ và liều thực hiện rồi thành công, như một thứ thành quả lao động chân chính, thì nhiều hơn là việc nghiễm nhiên đạt được nó?
    Có lẽ nhiều trò nghịch ngợm khác cũng xuất phát từ một nguyên nhân như vậy. Nhiều ý nghĩ đột nhiên nảy ra và em không làm sao cưỡng được tò mò, như thể có lần có con thú bằng thuỷ tinh bị gãy một chân, đã ngồi hì hục gắn lại bằng keo 502 cho rõ chắc chắn. Rồi, bỗng một ý nghĩ tai hại nảy ra là: ?ođã chắc chưa nhỉ, bẻ thử, à chắc nhỉ, chắc đến mức nào nhỉ, bẻ thử nữa coi có gãy không? Không gãy à, kiểu gì cũng phải gãy chứ. Chắc thế cơ à, xem xem còn không chịu gãy nữa hay không!!!??
    Thế là từ việc cặm cụi dán lại, giờ thì mắm môi mắm lợi coi khi nào nó gãy. Tất nhiên là gãy, lại còn chảy cả máu tay?
    Nhưng rất nhiều việc trong cuộc sống của em đều nảy sinh trong đầu kiểu như thế, và khi đó, có một cái gì đó thôi thúc mình phải làm bằng được, mặc dù rõ ràng có những phương án khác tươi sáng hơn hẳn, nhưng em thường không chiến thắng được cảm giác điên điên đó của mình. Và tại sao lại kể chuyện anh chàng này ở đây? Vì anh ta sau này còn tiếp tục xuất hiện.
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh kinh khủng!!!!! . Im nghe người ta còn kể tiếp phần lãng mạn phía sau chứ!!!!
    Nợ em hơi nhiều rồi nha! Sắp ghi hết một cuốn sổ rồi đấy!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 đúng là vàng 2
    Nhưng mà con gái như vậy thì choáng thật , nhưng mà tụi con trai sẽ đánh giá đấy kô em ạ
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông anh im zậy, kể tiếp đoạn sau đê, nợ nhiều quá ko trả nổi thì hết hơi
  7. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em thay đổi nhanh lắm, đến mức không ngờ, anh nhỉ. Buồn cười thật, hôm 4.1, anh nồng nhiệt và mạnh mẽ, anh nói rất hạnh phúc vì những điều em viết ở đây:
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/875015.ttvn
    Thế rồi, anh đã không biết em đã làm gì khi vắng anh. Bật mí một chút nhé, em được nhiều lắm.
    Anh iu, anh biết tại sao ko?
    Tại anh đó, anh đã nhồi vào đầu em rất nhiều sự thật phũ phàng. Tại anh đó, anh đã không làm em nhớ anh.
    Những sự thật mà em thấy được qua anh, em rất mừng vì đã lựa chọn đúng con đường đi của mình từ lớp 12: quan hệ.
    Những gì có thể tạo thành nỗi nhớ khao khát trong em liên tục, đó là sự ổn định, tương lai hứa hẹn cho gia đình; thực tế cuộc sống, sự đầy đủ... cho riêng em.
    Em biết anh đau lắm, nhưng anh đừng khắc khoải nhé. Anh đã ngã nhiều rồi, thêm một lần nữa có là bao!
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, không hiểu rõ sự tình cua em luongiunucuoitren moi lắm nhưng đọc đến đó tự nhiên liên tưởng tới Duy Anh Ăngghen! .
    Ơ, thế em là ai trong số những người ở trong topic đó? Mà sao em không kể lại tóm lược qua qua cho nó rõ ngọn ngành nhỉ!
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, đây ko liên quan nhá
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    • Hội tụ mọi đặc điểm của bác còn cãi! Nghe giang hồ đồn thổi bác này gian kinh khủng. Tội nghiệp em gái!
      Mai post tiếp vậy.

Chia sẻ trang này