1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh Đạm- Hồ Cốc liệt truyện

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Minh Đạm- Hồ Cốc liệt truyện

    Xin kính chào quý bà con cô bác 7X SG, hình như sau chuyến đi đầy bão ( Đi như bão) táp ( Ăn uống....dzữ dzội luôn) quý vị còn mệt mỏi quá hả, hè hè, tui xin pót vài tấm hình gọi là cò mồi hen

    1)Tí Nị Cốc - Các khuôn mặt hớn hở trứơc chuyến đi:


    2) Dừng lại ăn sáng tại trại bò sữa Long Thành:

  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    3) Các kiểu ngủ trên chuyến đi:
    Badsniper:

    Votrungh:
    Green line:
    SV-star
    Virgopig
    Rose......Sorry kg nhớ hết
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    4) Trên đường chinh phục núi Minh Đạm:
    Lý Đức cũng chào thua
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    5) Trên đỉnh núi Minh Đạm:
    We kill people so that others can live!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 13/06/2005
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    5) Trên đỉnh núi Minh Đạm:
    Để thử thách tinh thần ăn chơi theo kiểu du lịch ba lô bụi bặm, BTC quyết định cho mọi người ăn trưa theo kiểu gọn nhẹ, để rồi sau đó đền bù bằnng chầu ăn tối cực kỳ thịnh soạn.
    Phóng sự ảnh về sự ăn:
    Phần ăn trưa ít ỏi, Blackface bèn leo lên cao ngồi cho chắc ăn:
    Bé con xí xọn cũng sợ bị....đạo tặc cướp bánh mì
    [
    Nạp năng lượng buổi tối sau khi chơi các trò chơi tra tấn thể lực của BTC ( Mày nhớ nhé SV-Star), chuẩn bị cho một đêm thức trắng vui chơi ......[/b]
    We kill people so that others can live! [nick] [/nick]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 13/06/2005
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục loạt ảnh cảnh ăn tối nhé mấy bác:
    We kill people so that others can live! [nick] [/nick]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 13/06/2005
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vẫnn tươi tấn sau chuyến đi bão táp:

    Ra biển khuya ngắm sao trời:

    Nhóm 2 chuẩn bị phần thi nấu ăn khuya :
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Hồ Cốc lần này quả thật là vui, sau màn trò chơi vận động đến Lý Đức cũng lè lưỡi mà thở lúc chiều thứ 7 ( chú SV-Star khôn nhé, vì là BTC nên chú chả tham gia trò nào cả), tối đến tất cả chúng ta còn tham gia sinh hoat tập thể, hò hát, thi nấu ăn thật là vui, đề nghị mấy bác pót những tấm ảnh có một không hai lên đi nhé.
    Thú vị nhất là được thức trắng đêm ngắm sao trên trời, hát cho nhau nghe và trò chuyện ......những ai không tham gia màn này thật là uổng, tính ra thức trắng đêm gồm có ...tui, Manual,Boysaigon,Blackface, Antey. Thức gần trắng đêm thì có các bác Votrungh,Condor,Speed-M, Badsniper,Khachloduong,Peace-Do, Mua_La_Vang, Virgopig...
    Còn sót ai nữa không nhỉ? Cảm giác thức trọn đêm nghe sóng biển vỗ về, ngắm sao trên trời và tán gẫu quả thật là khó quên các bác nhỉ
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bin Laden và Lão tiền bối trên núi Minh Đạm

Chia sẻ trang này