1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh Đạm- Hồ Cốc liệt truyện

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 13/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    PhảI công nhận là vui thiệt đó anh ducsipper@ ơi. Lâu lắm rồI em mớI lạI có dịp ngồI cùng bạn bè ca hát thoả sức như vậy. Cùng gáo cho khản cổ, cùng ăn những món ăn khuya, trò chuyện tâm tình dướI hang triệu ánh sao đêm và nghe song biển rì rào như thế. Tuyệt quá hén! Đã vậy còn có anh Blackface@ ôm rượu cần đung đưa lúc 4g sang mớI ghê chứ! Cứ như ôm 1 em gái nào vậy.
    Mà nhờ như thế em mớI thấy mình thanh thản biết bao nhiêu, khi lúc nào em cũng nặng nề bao nhiêu nỗI lo của công việc, của gia đình và chuyện riêng của mình. Nói chung đây là 1 buổI thức đêm tuyệt vờI nhất từ 3 năm trở lạI đây đấy!
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tham dự chuyến tập thể lực hùng hục, í lộn, chuyến du lịch dã ngoại cùng bẩy ít xờ gờ, tại hạ phát hiện được một số kỷ lục gia mới xứng đáng được ghi vào gùi nét. Nhân tiện lọ mọ vào hang động của Hắc diện đại vương Ducsniper, tại hạ liền tranh thủ liệt kê để bà kon bình loạn:
    1. Đệ nhất quậy: Còn ai vào đây nữa, hắc diện đại vương Đực Nai đích thị.
    2. Chuyên gia thể lực phá sức số 1: Lắp bắp đại liên Sờ Vợ Sờ Ta. Sau khi rèn luyện công phu với các tuyệt chiêu của hắn, khối kẻ bảy ít bây giờ vẫn còn rên rẩm: Biết đau thế này ****** đêk chơi.
    3. Tinh thần ăn chơi số dzách: Giải này có 2 người tranh chấp là Hai Bốn Hòn và Tai Mi Bây Giờ. Lý do là cả 2 tiểu cô nương này vừa hạ sơn hôm trước, hôm sau lại xách ba lô luyện công phu ăn chơi cùng bảy ít luôn.
    4. Tâm hồn ba lăng nhăng: Ông Pụt trẻ Mưa La Váng. Xểnh ra một cái là thấy anh chàng miệng cười ngơ ngẩn, nằm lăn ra cát nhăm nhe ôm cả đất ôm cả trời phê hết sức.
    5. Restore nhanh nhất: Lẻo khẻo xương mai (Bửn) Nhứt Không Tắm. Bà con đang thương xót anh chàng biểu diễn chiêu Kim kê độc lập vì đá bóng bị trẹo gân bong khớp thì đến khi ăn tối đã thể hiện khinh công ở mức thượng đẳng.
    6. Kông phu ngũ đẳng triều nguyên: Răm bô đại nhân Ma Niu Ờn. Pác này to như khủng long, chơi nguyên bộ rằn ri, tuyệt chiêu này cũng tham gia mà không thấy xi nhê gì. Duy có trò nướng ớt thì thay vì trổ tài khéo léo, pác ta thể hiện kông phu khẩu phong: khom lưng thổi cài đùng, xong.
    7. Xác ướp Ai cập: Giữa bãi biển Hồ Kốc đẹp đẽ, có 2 kẻ thi nhau cởi quần cởi áo thi khoe ... xương sườn. Khỏi phải nói các cô nương há hốc mồm ngưỡng mộ 2 kẻ này như thế nào. Đó là Bộ xương cách trí Pít Em và Liễu yếu giả nai Bét Nai Pờ.
    8. Khủng long ấp trứng: Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ kông phu của Đại bàng Côn đồ. To đùng vậy mà pác chăm chút chị em rồi phụ luyện kông phu nhóm lò, vác nồi, nêm nếm ngon ơ. Vì tương lai con em chúng ta, vì ngày mai cha ông chúng nó, pác nhể
    9. Đôi chim kúc ku: Đã trót ngồi ở giữa xe, tranh thủ ngủ vậy mà tại hạ cứ nghe tiếng chim gù, chim hót ở đâu đây quấy rầy, bức xức bang xang hết sức. Lúc tỉnh ra thì hóa ra là Bà má piến và Nọ nem. Ặc ặc.
    10. Xẩm xờ: Buổi tối đang ca hát phê phê, đột nhiên có thằng cha biểu diễn kông phu ca chế, ca tạo. Ặc ặc, lão này đúng ra phải đi hát xẩm kiếm xiền mới đúng. Đó là Koách vỡ đường.
    11. Tài danh Thu Minh: Dân bảy ít nhất là lão Đực Nai vô cùng ngưỡng mộ ca sĩ tài danh này. Mặc dù ca sĩ không thể hiện tài năng chuyên môn của mình mà lại chăm chú vào việc hậu cần bếp núc cho nhóm trên cả tuyệt vời.
    12. Thần nhãn kúk ku: Lão bói xì gòn. Tưởng là thằng cha này đui vậy mà mắt sáng như sao. Đang lim dim phê phê mà chị em đi qua là lão biết liền. Chưa kể.... Lão còn bày trò gà vịt dụ khị pà kon nướng mông gần đống lửa trại. Khặc khặc, khỏi nói.
    13. Thần nhãn đại vương: Lão Quỉ sầu ốc. Lão có một cái mắt dài luôn luôn thò ra thụt vào, đặc biệt tần suất thò ra thụt vào liên tục ở bãi biển cực cao.
    14. Chuyên gia quẳn cáo: Thằng cha bờ nách gây gây. Tuyệt chiêu là xay các loại thức ăn thành sinh tố trên xe ô tô. Cái cảnh đó mà quay làm quẳn cáo cho hãng phillip thì khỏi nói.
    15.
    16.
    ....
    Tại hạ đang định xếp hạng tiếp thì có mấy kẻ hăm he đòi xin tí huyết. Ặc ặc, tại hạ chỉ mong mua vui một tí, hí hí mấy hồi. Xin đại xá, đại xá!

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh Gờ Rin Nai nhé, cái vụ này không phải chỉ mình em nhé. Em với bác ngồi chung 1 chỗ, nhìn chung 1 hướng, bác vỗ đùi thì em cũng phét theo thui à. Hề hề... nói thế chứ, 2 anh em mình ngồi vị trí đó hay phết bác nhỉ? Rồi kéo luôn cả bác Ốc nhân với bác Peace_do@ nữa. Hehehe...
    Sẵn nhắn anh Peace@: Em đang cố gắng làm theo lời anh đây, và thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lắm! Thanks anh rất nhiều! Bữa nào mời anh đi nhậu đây.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Còn sót muadongxua nè. MDX cũng thức đến 4h sáng chứ bộ. Định thức xem mặt trời mọc luôn nhưng bị chọc tức, ghét quá nên đi ngủ luôn
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Những gương mặt nhà 7XSG trước khi leo núi Minh Đạm
    Tuyệt kỷ công phu nhà 7X, santo quá xá đẹp
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 14/06/2005
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ặc, không biết kông phu gì mà nước tung toé vĩ đại thế nhỉ? Bái phục, bái phục, bái bái phục.
    To lão Bói Xì Gòn: Lão kéo tại hạ chết chìm theo lão hử? Lão mê gái chứ tại hạ không có mê gái. Tại hạ đang luyện kông phu thần nhãn đại pháp mà.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, em biết rồi nhá bác Gờ rin nai. Hôm ấy em thấy bác "tia" khá kỹ một ai đấy trong nhóm nhà mình. Để em đoán xem có đúng không nhé?... Ừm, để em PM cho bác nhé! Chả trách bác cứ phân bua rồi đẩy cái công phu thần nhãn ấy cho em. Hì hì...
    Báo cáo các anh chị em đi Hồ Cốc: Sau 2 ngày từ Hồ Cốc trở về, em chính thức có biệt danh mới ở cơ quan là "Độc cước đại hiệp". Lý do thì ai cũng biết rùi hén. Oa oa oa...
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Bói này chẳng hiểu biết gì cả. Tại hạ đang luyện thập thành kông phu để tìm hiểu xem tại sao lão Đực Nai lại khen nét đẹp của phụ nữ chính là vì họ là phụ nữ. Nhưng không chừng dễ tẩu hoả nhập ma quá. Vì nhìn ai cũng thấy đẹp, không đẹp cái này thì đẹp cái kia. Như vậy thì có mà... làm chồng thiên hạ.
    Ồ, lão bói Xì gòn gieo quẻ đoán ra ai lọt mắt xanh tại hạ thế? Tại hạ còn chưa biết là ai mà thầy bói đã tiên đoán được. Chậc chậc, bái phục. Thầy bói giè mà cứ úp úp mở mở. Nói trắng ra xem nèo. Hè hè! Không nói mau bị bụp mất cái chân kia, khỏi biểu diễn kông phu Kim kê độc lập nhá.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái hình này chụp sao độc quá bác Condor ơi! Cáng nhìn càng thấy độc. Hồi sáng em mở cho các em gái ở cty em xem, mấy em cứ cười rúc rích mà em chả hiểu vì sao? Đến khi xem kỹ thì thấy nó dư dư sao ấy...
    Bật mí nhá: Cái cậu nào đang bật santo ấy, nó dư dư cái gì á???
    Nhắn bác greenline@: Bác chờ PM của em nhé.
  10. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hình nhiều quá, tui chỉ post vài tấm tiêu biểu, đặc sắc thôi nhé.
    Đầu tiên là màn "ái ân" của...
    Tội nghiệp chai nước suối quá.
    Tập hợp chuẩn bị show Games của SV
    Chèo thuyền
    Á..... tiêu cái "trứng cút" rùi
    Nhìn mặt thằng trọng tài ... đểu thật
    ...Ủi trứng về tổ
    -----------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này