1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang băn khoăn?Mình phải làm sao bây giờ? ( Các bạn giúp mình với nhé ! )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nghecon_buongbinh, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình đang băn khoăn?Mình phải làm sao bây giờ? ( Các bạn giúp mình với nhé ! )

    Ngày ấy, chuyến đi công tác kết thúc sớm hơn dự định.Tôi trở về nhà trong niềm vui bất tận được gặp lại chồng con sau gần 2 tháng xa cách.Nhưng thật trớ trêu vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã chết lặng người khi chứng kiến cảnh chồng tôi đang ân ái với 1 người đàn bà khác trên chiếc giường mà bấy lâu tôi coi như thiên đường hạnh phúc của riêng mình.Đau đớn & nhục nhã thay tình địch kia lại là Lan - cô bạn thân của tôi từ thuở nhỏ.Chồng tôi ngượng ngùng nói lời xin lỗi, còn Lan cuống quýt quỳ sụp xuống chân tôi van xin hãy nể tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm qua mà rộng lòng tha thứ, đừng ầm ĩ mọi chuyện bởi gia đình Lan biết sẽ giết cô ấy. Nỗi đau làm tê dại, điêu đứng tâm hồn tôi. Bao nhiêu yêu thương bấy lâu tôi nâng niu, trân trọng bỗng vun vỡ trong giây lát và từng mảnh vỡ ấy cứa vào trái tim tôi đau nhói.Có đắng cay nào hơn khi cùng 1 lúc bị người bạn đời đầu gối tay ấp & cô bạn thân phản bội?Nhưng rồi tôi chỉ biết thầm lặng gặm nhấm nỗi đau bởi hơn ai hết tôi ý thức rất rõ chẳng hay ho gì cái trò " Vạch áo cho người xem lưng ". Vả lại tôi không muốn làm tổn thương tới Lan bởi nếu chuyện Lan trao thân cho một người đàn ông đã có vợ con mà vỡ lở ra thì liệu còn có người đàn ông nào đến với cô ấy nữa không?Tôi không hại đời Lan dù cô ấy không xứng đáng với tấm thân tình của tôi.Tôi nhủ mình hãy vì đứa con trai bé bỏng mà bao dung, độ lượng với chồng để tránh sự đổ vỡ, dẫu điều đó là vô cùng khó khăn..........

    Chút tin yêu, kính trọng nhỏ nhoi trong tôi bỗng tắt lụi khi tôi phát hiện ra chồng tôi vẫn lén lút hẹn hò, quan hệ với Lan.Anh thẳng thắn thừa nhận : " Anh không phủ nhận sự tồi tệ, đốn mạt của mình, mong em hãy thông cảm.Dù đã thử rất nhiều lần nhưng anh không thể rời xa Lan bởi cô ấy có một ma lực đầy hấp dẫn nào đó cứ lôi cuốn anh.Có lẽ cô ấy mới là người phụ nữ của đời anh........".Còn Lan nghẹn ngào khi đối diện với tôi : " Mình xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn nhưng mình yêu anh ấy chân thành & anh ấy cũng vậy.Chúng mình sẽ vượt qua mọi lời đàm tiếu, dị nghị, mọi sự ngăn cản, cấm đoán để đến với nhau ".Từng lời họ thốt ra là hàng vạn mũi tên đâm vào da thịt tôi. Đầu óc tôi chao đảo, cuồng quay, tôi chẳng nghĩ gì hơn ngoài cái chết để chấm dứt nỗi nhục nhã này.Mới 26 tuổi đầu tôi đã phải nếm trải những đắng chát của hôn nhân.Tôi là 1 kẻ trắng tay, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Nhưng rồi khuôn mặt ngây thơ của đứa con trai vừa tròn 2 tuổi đã giúp tôi dần bình tâm trở lại.Tôi phải sống vì con tôi & cũng vì chính bản thân mình chứ không thể yếu điếu, nhu nhược, đầu hàng số phận..........

    Không muốn ở lại mảnh đất chứa đầy những kỉ niệm buồn đau, bất hạnh, tôi làm đơn xin cơ quan chuyển công tác vào phía Nam.Những ngày đầu tiên mẹ con tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của giám đốc (GĐ ) - 1 người đàn ông cởi mở, tốt bụng mà các đồng nghiệp mới của tôi hết sức ca ngợi.Nghe họ kể thì GĐ đang sống độc thân.Dù có rất nhiều cô gái trẻ đẹp thầm yêu trộm nhớ nhưng anh chẳng quan tâm đến chuyện riêng tư.Từ ngày hôn nhân tan vỡ, lửa lòng tôi như lụi tắt.Tôi dồn tất cả tình yêu & tâm huyết và công việc, chăm sóc con và phấn đấu cho sự nghiệp.Những hi sinh thầm lặng & sự nỗ lực trong công việc của tôi được GĐ ghi nhận mặc dù anh không khen tôi, chỉ là những động viên, nhắc nhở.Sống cùng khu tập thể nên anh thường xuyên qua phòng mẹ con tôi chơi.Con trai tôi rất quý anh & anh cũng rất quý cháu, đi đâu anh cũng mua quà cho cháu.

    Thấm thoắt đã 2 năm kể từ ngày mẹ con chuyến đến vùng đất mới, tôi tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại.Rồi 1 lần sinh nhật tôi không tổ chức song GĐ biết ngày & đến chúc mừng với bó hoa hồng rực rỡ.Anh thổ lộ lời yêu với tôi, anh muốn cùng tôi đi tiếp con đường đời phía trước, còn tôi lại nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu ấy.Anh bảo tôi không được bi quan & không được chôn vùi tuổi xuân của mình mà sống phải có khát khao, phải có ước mơ.Và anh kể cho tôi về bi kịch cuộc đời anh.Anh cũng từng có 1 người vợ trẻ trung, xinh đẹp nhưng cuộc hôn nhân ấy vô cùng ngắn ngủi bởi ngay từ những ngày đầu chung sống cô ấy đã không chịu nổi kham khổ về vật chất.Cô ấy chê anh bất tài, không mang lại cuộc sống đầy đủ cho vợ như những người đàn ông khác.Rồi cô ấy chạy theo 1 anh chàng lắm tiền nhiều của.Nỗi đau không hạ gục được anh, anh đã vươn lên để có được như ngày hôm nay. Mới đây người vợ cũ gặp anh & xin anh tha thứ để tái hợp, song anh 1 mực khước từ bởi trái tim anh đã ngự trị 1 hình ảnh người con gái khác là tôi.

    Tình yêu của anh đã sưởi ấm con tim tưởng chừng như đã băng giá & phá vỡ những rào cản vô hình mà tôi bao bọc quanh mình.Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều nhưng điều tôi băn khoăn là tôi có nên nhận lời chung sống với anh hay không? Tôi rất sợ sự đổ vỡ 1 lần nữa nếu 1 ngày kia người vợ của anh sẽ phá đi hạnh phúc giữa tôi & anh. Tôi phải làm sao bây giờ? Các bạn cho tôi 1 lời khuyên nhé !

    Xin chân thành cảm ơn !
  2. HCDH

    HCDH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có 1 câu nghe tưởng đã cũ nhưng mà tớ vẫn thấy đúng bạn ạ đấy là hãy lắng nghe con tim bạn nói . Bạn vẫn còn trẻ, và bạn đã thật kiên cường, bạn xứng đáng để được sống hạnh phúc, và GĐ của bạn cũng vậy . Tại sao bạn lại nghĩ rằng có thể để cho người không tốt, không xứng đáng phá vỡ hạnh phúc của bạn, GĐ của bạn yêu bạn, và bạn cũng yêu anh ấy thì tại sao bạn phải lo sợ .
    Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì ko phải của mình thì có giữ cũng ko được phải ko bạn . Đừng lo lắng nhé .
    Chúc mẹ con bạn hạnh phúc
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Trả lời từng câu hỏi của chị sau khi đã đọc kĩ hết chuyện chị kể :
    1: Nên nhận lời vì 2 anh chị thật lòng yêu thương nhau.
    2: K0 fải sợ gì cả anh ấy đã đuổi cô vợ cũ ham tiền đi rùi mà .
    3: Nếu đã tìm hiểu kĩ con ng` anh ấy rùi thì cưới luôn cho nóng
    Em thấy 2 ng` quá đẹp đôi .
    Chúc anh chị HP!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đau khổ quá nhỉ, nếu cảm thấy tình yêu đủ lớn thì đến với nhau thôi chị ạ! Dù sao trước mắt cũng ko có gì cản trở! Con cũng yêu quý, chị cũng có tình yêu, 2 người tự nguyện đến với nhau!
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ôi làm tới đi chị ơi, k cần nghĩ ngợi quá nhiều tới vậy đâu ạ. Em tin rằng với những người đã từng đổ vỡ, họ sẽ càng biết trân trọng những j mình đang xây đắp và đang có. Chúc anh chị hạnh phúc.
  6. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu đau khổ vẫn có một tình cảm chân thành đến bên chị. Chúc mừng chị!
    Tuy nhiên em nghĩ
    Anh ấy tỏ tình với chị bao nhiêu lâu rồi? Nếu chưa lâu lắm thì cứ để thêm một thời gian nữa, 2 người có thể yêu và tìm hiểu nhau như những đôi yêu nhau vậy. Không nên sống chung ngay. Anh ấy yêu chị thì sẽ hiểu thôi. Cả hai người đã từng đổ vỡ một lần rồi nên sẽ thông cảm cho nhau. Đối với người vợ kia em nghĩ chị không nên lo lắng cô ấy sẽ phá vỡ tình cảm của 2 người, vì đàn ông phản bội thì đàn bà dễ tha thứ chứ ngược lại thì hơi hiếm nếu không muốn nói là cực hiếm.
    Tình cảm của anh ấy với bé con nhà chị như thế nào? Nếu rất tốt thì cũng là một điểm cộng đáng kể rồi. Người đàn ông yêu thương con riêng của chị hẳn là một người rất yêu chị.
    Nhận lời sống chung nghĩa là như thế nào ạ? Làm đám cưới hay là chuyển về sống với nhau thôi? Nếu anh ấy đặt vấn đề cưới xin thì em nghĩ anh ấy hoàn toàn nghiêm túc, bên cạnh việc được mọi người ở cơ quan đánh giá tốt thì chị có thể an tâm tin tưởng.
    Dù sao thì chị cũng nên suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, nếu có thể thì thêm ít thời gian thử thách vì đã tan vỡ 1 lần rồi hẳn chị rất sợ nếu lặp lại một lần nữa.
    Mong hạnh phúc đến với 2 mẹ con chị!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi pà chị post tâm sự lên đơi mà từ hum qua đến rờ có bao nhiu bạn bè em cứ hết PM lại alô hỏi han iem
    Nhân đây cũng giải thích lun mới những ai còn théc méc rằng : Nick nghecon_buongbinh iem đã chuyển nhượng tạm thời cho pà chị ----> nó đang được sử dụng bởi 1 người khác ná, hông phải là Một Thoáng Hà Nội
    Nhắn chị iu : iem nhớ chị . Chị nhanh nhanh xúc tiến mí anh dám đốc để iem còn được vô SG măm hủ tíu đê
    Mà cũng thông báo mí chị 1 tin nài lun, hum trước đi làm về em có gặp cô bạn thân tên Lan quý hoá của chị ( dạo nài sành điệu dã man con ngan già ), em còn nghe phong phanh chị í có nguy cơ dính vào đường dây gới gọi hơi lớn của HP í (để iem sang bên phòng CSHS điều tra phỏng vấn xem ná (nếu chính xác thì em sẽ đưa lên báo vụ nài )----> xa chị dưng mờ độ hóng vẫn hông giảm sút )
    Ku Bin dạo nài chắc lớn lém rùi chị nhỉ? . Em đùa xế chứ cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản thui chị ạ !
    Em dạo nài bận kinh dị lun, có rì iem alô sau ná
  8. vuthevan

    vuthevan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cần thư quan tâm của mọi người đến một tài năng trẻ!
    Xin chào các cô, các chú, những người có tâm huyết tới trẻ thơ.
    Tôi có một cháu trai hiện tại cháu mới 3tuổi nhưng cháu đã có khả năng đọc thông, viết thạo. Gia đình cháu cũng khá vất vả và hiện giờ gia đình cháu không biết nên làm thế nào để phát triển được tài năng của cháu.
    Rất mong nhận được lời khuyên, góp ý của mọi người để gia đình tôi có hướng cho cháu!
    Xin liên lạc với mẹ cháu: Chị Kiều - 0912505033
  9. PIBeauty

    PIBeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    To chủ topic: Tớ ko có gì hơn để nói, chỉ mong bạn hãy bình tĩnh đón nhận hạnh phúc vì bạn hoàn toàn xứng đáng được thế
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Chị thật mạnh mẽ khi đã làm tất cả mọi việc. Những thông tin về vị GĐ và vợ cũ ấy chị tìm hiểu được or chính GĐ nói, nếu chi anh GĐ nói thì chị nên dành thời gian tìm hiểu thêm, có lẽ từ từ tốt hơn, vẫn giữ mối quan hệ thân mật nhưng đừng wá giới hạn vì chẳng biết xã hội thế nào mà hiểu hết được.
    Như bạn gì đã nói nếu anh ấy ngỏ lời cưới hỏi đàng hoàng thì chị suy nghĩ và chấp nhận cũng tốt, dù gì có danh phận vẫn hơn, để sau này vợ cũ có way lại kiếm chuyện cũng chẳng làm gì được. chúc chị và cháu trai mạnh khỏe, 2 mẹ con sống hạnh phúc. Em rất khâm phục chị.

Chia sẻ trang này