1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang băn khoăn?Mình phải làm sao bây giờ? ( Các bạn giúp mình với nhé ! )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nghecon_buongbinh, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe mình tâm sự & chia sẻ cùng mình
    Mình cũng nói thêm vấn đề về chị vợ cũ của GĐ, thời gian gần đây chị ấy cũng đã biết chuyện rồi ( vì sau khi GĐ khước từ lời quay lại thfi chị ấy cũng đi tìm nguyên nhân & biết được người con gái ấy chính là mình. Ban đầu chị ấy tỏ thái độ mềm dẻo nói với mình những lời lẽ rất nhẹ nhàng ( mucj đích cuối cùng cũng chỉ là để cho chị có cơ hội quay lại với GĐ )
    Nhưng mà có 1 điều mình nhận thấy trong cuộc nói chuyện với mình, chị ta ít nhiều vẫn nhắc đến vật chất, tiền của trong đó, mình đang nghĩ : Liệu có phải chị quay lại với anh GĐ chỉ vì chữ Tiền ấy hay không?.Nếu thực sự như thế thì quá khổ tâm cho anh vì anh không xứng đáng phải chịu thêm nỗi bất hạnh này thêm 1 lần nữa !
    Đó là ban đầu, còn càng về sau thì chị ta càng bộc lỗ rõ bản chất của mình.Có hôm liên hoan cả cơ quan, chị ta tìm đến làm ầm lên ( chủ yếu là để xấu mặt mình ), mình còn ko biết làm sao chị ta biết được cả quá khứ của mình rồi bảo : Mày phải như thế nào thì chồng mày nó mới đi với gái như thế chứ? Nói chung chị ta ăn nói rất là chợ búa, hôm ấy thật sự là mình không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa !
    Còn anh GĐ rất quý 2 mẹ con mình, qua cách xử sự & qua tất cả những gì anh ấy thể hiện thì mình cảm thấy anh ấy chân thành.Anh nói rằng cũng muốn tổ chức đám cưới vì thực sự mình cũng còn trẻ - mình 28 ( anh 37 tuổi ). Nhưng mình cũng ngại vì thực sự anh dành cho 2 mẹ con quá nhiều ưu ái, mình chỉ nói rằng : Ra pháp luật đăng ký kết hôn & tổ chức 1 bữa cơm nhỏ mời những bạn bè đồng nghiệp thân thiết của 2 người ( mang tính chất báo hỉ thôi ). Các bạn nghĩ xem mình làm như vậy có được không? Mình vẫn băn khoăn có nên về sống với anh trong lúc như thế này không?
  2. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em iu đã luôn ở bên chị
    Ku Bin vẫn nhắc đến em luôn đấy kưng ạ . Chị dạo này cũng bận nhiều, cuối năm rồi mà . Giờ chị phải đi đón cháu đây, chị em mình nói chuyện sau nha !
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt hoan nghênh suy nghĩ tiên tiến của chị .
    Em cũng thick cưới vợ như thế . Chỉ băn khoăn hok bít về sau vợ em có thick như vậy hok ? Nếu cô ấy mà cũng như Chị nói ra như thía thì em như mở cờ trong bụng . Đúng là đc. lời như cởi tấm lòng . Làm rùm beng lên vừa tốn kém , vừa mệt mỏi lắm .
    Nếu 2 ng` đã bàn tính đến đám cưới rùi thì cứ thế mà tiến hành đi thui . Sao fải xoắn .[r32)]
    Khi nào cưới thì Post ảnh lên cho em xem mí nhá .
    Anh chị có vẻ đẹp đôi ghê ha !
    Chúc HP !
  4. coincu

    coincu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em có một câu hỏi là "chị đã thực sự chắc chắn 100% là vị GĐ đã ly hôn (thủ tục pháp lý) với người đàn bà tham tiền kia chưa?" . Nếu thực sự đã ly hôn (mà k phải là ly thân) thì chảng có lý do gì để ngăn cản chị và vị GĐ kia đến với nhau , và cũng chẳng có sở cứ nào để người đàn bà kia phá đám (chị ta k có tư cách) . Còn nếu 2 người đó chỉ đơn thuần là ly thân thì chị phải cẩn thận vì về mặt pháp lý 2 người đó vẫn là vợ chồng. Chi nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định . em cũng thắc mắc là quan hệ giữa 2 người kia hẳn vẫn rất tổt nên mới mời nhau đến dự liên hoan tại công ty (cũng là để chị ta có dịp làm chị mất mặt). có một vài ý kiến nhỏ vậy thôi . chúc chị hạnh phúc
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi ! Bạn đọc kĩ lại đi, chị í có viết là : Chị ta tìm đến liên hoan chứ có được mời đâu
    2 người kia ly hôn rồi, vậy mà chị ta vẫn nhảy vào mặt chị mình như thế đấy
  6. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Trên đời đúng là ko ai học được chữ ngờ. Chẳng ai có thể nghi ngờ người bạn thân và chồng mình lừa dối mình như thế Chị thật can đảm, hạnh phúc sẽ đến với chị. Chúc chị và a GĐ hạnh phúc
  7. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi! Đọc chuyện của chị mà thương chị quá! Chị thật can đảm và cao thượng đấy! Em mà là chị khi bước vào nhìn thấy chúng nó đang hú hí với nhau trên chính cái giường mà bấy lâu nay mình vẫn coi như thiên đường của hạnh phúc, thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! Bạn thân à? Bạn thân gì cái giống ấy. Chồng à? Đáng cho vào sọt rác. Nhìn thấy cảnh này chắc em đập chết chúng nó mất. Còn cái con mụ mất nết cướp chồng của chính đứa bạn thân của mình thì đáng gọt tóc, tống ra đường trong tình trạng- em xin lỗi- đang như thế nào thì cứ như thế mà ra đường. Điên ko chịu nổi! Em phục chị thật đấy!
  8. bluesea07

    bluesea07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao lại có những loại chồng, loại bạn kỉu zì mà bạc bẽo, vô tình, vô nghĩa đến tàn nhẫn như vậy nhỉ. Đúng là trơ trẽn quá mức......Chị hành động như vậy là đúng rồi, ai cũng ủng hộ và đồng tình với việc làm của chị từ quá khứ cho đến tương lai. Chị là một người tốt, có nghị lực sống rất cao nên chị có quyền được hưởng hạnh phúc cho mình, kiếm tìm hạnh phúc cho cả con trai của mình nữa chứ. Trong thâm tâm mình chị cũng muốn cùng anh GĐ chung tay xây dựng một tổ ấm riêng cho 3 người thì còn chờ gì nữa mà không tiến đến cái đích có hồi kết tuyệt đẹp đó đi. Em chỉ băn khoăn cho chị một điều là Anh GĐ và vợ cũ của Anh ta đã có con với nhau chưa thôi. Nếu không thì chị đừng băn khoăn, do dự mà lé tránh hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước nhé. Còn nếu đã có rồi thì cũng khó khăn cho sự lựa chọn của chị. Chị nên có cuộc chuyện trò thẳng thắn nói cho anh GĐ biết rõ những điều bất chắc có thể xảy ra khi 2 người đã là vợ chồng từ vợ cũ và đứa con chung và cả hướng giải quyết cho anh chị nữa nhé.
    Chúc chị sáng suốt và tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ này là tốt nhất cho cả chị và anh GĐ đấy chị ạ. Chẳng ai biết trước tương lai sẽ thế nào, có cơ hội cho hạnh phúc của chị thì chị cứ nắm lấy, cứ làm hết sức mình nếu sau này ko đạt được như ý thì cũng ko fải hối hận vì chị đã làm hết sức mình. Cũng như chuyện chồng cũ của chị và người bạn thân, chị cũng đã làm hết sức chị để tha thứ nhưng họ ko biết nắm giữ thì cũng ko fải hối tiếc làm gì fải ko chị? Cố gắng nắm lấy cơ hội mình đang có chị à và chị cũng nên nói thẳng với anh GĐ về cô vợ cũ để anh ấy giải quyết sao cho thoả đáng rồi anh chị hãy đăng kí kết hôn nhé chị
  10. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    phức tạp quá nhỉ?cái gì liên quan đến trái tim thì để trái tim giải quyết bằng lý trí ư?hơi bị khó!>>>>>>>>>
    nói chung tốt nhắt là chả thèm yêu chỉ thêm đau đầu!<<<

Chia sẻ trang này