1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang băn khoăn?Mình phải làm sao bây giờ? ( Các bạn giúp mình với nhé ! )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nghecon_buongbinh, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    đúng là trời công bằng thật.Bạn đã đau khổ nhiều rồi bây giờ hạnh phúc lại đến rùi đó đớn nhận thôi
  2. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em thấy chị cũng suy tính rất kỹ rồi đấy chứ, chỉ còn chút băn khoăn nhỏ về cô vợ cũ nữa thôi. Nếu anh ấy chân thành và yêu chị và bé con nhà chị nhiều như thế thì chị quyết định đi thôi. Cả 2 người còn trẻ và xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Anh chị có thể tổ chức như ý chị nói vì dù sao cũng là lần thứ 2, rình rang quá cũng không cần thiết.
    Tuy nhiên, em nghĩ chị nên đề phòng vợ cũ của anh ấy, có thể ăn không được lại đạp đổ, đối với những người như thế khó lường lắm chị ạ.
    Khi nào tổ chức báo tin cho mọi người chia vui chị nhé!

Chia sẻ trang này