1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang chờ gì nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tungbird, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chờ gì nhỉ ???

    Sáng thức dậy, lúc mà 2 mi mắt của bạn chưa mở ra hẳn, lúc mà bạn lờ mờ hình dung ra được trời đã sáng thì việc đầu tiên bạn nghĩ tới là gì? ? 1 số người sẽ nghĩ tới cái WC, mắt nhắm mắt mở đi tới đó và ..abc..xyz . 1số khác lại đi uống nước (nhất là các bạn nữ) hoặc 1 số khác việc đầu tiên nghĩ đến là nằm ngủ tiếp .

    Chẳng hiểu sao gần đây buổi sàng khi thức dậy, việc đâu tiên mình nghĩ tới là cầm điện thoại lên và xem có tin nhắn của người ấy không ? Việc đó thường xuyên tới mức trở nên vô thức cứ mỗi khi thức dậy. Nhưng đến khi cầm điện thoại thì lại thất vọng vì chẳng có gì cả. Sáng nay cũng không ngoại lệ ?

    Mẹ thấy mình cầm khư khư cái điện thoại theo người cả ngày thấy lạ liền hỏi : ?oSao cứ suốt ngày cầm điện thoại vậy?? bỏ nó ra một lúc thì chết ah ??. Lúc đó mình chẳng biết nói gì chỉ cười nhạt và nói lại 1 cách vô thức ?ocon đang chờ??o rồi lên phòng. Định bỏ sách vở ra học để mai thi mà không tài nào học được đầu óc cứ như trên mây vậy, chốc chốc lại nhìn cái điện thoại ? rồi tự hỏi ?oTại sao mình chờ đợi? Mình đang chờ cái gì nhỉ? Biết là chắc chắn người ta không nhắn đến rồi, cơ mà sao vẫn cứ đợi. Mình đang làm gì??

    Rồi lại ngồi mơ tưởng đến người đó. Đã bao lâu rồi nhỉ ! Hình như là 1 tháng rồi mình chưa nhìn thấy người ấy? nhớ quá , nhớ kinh khủng, nhớ giọng nói, nhớ nhất là nụ cười, nụ cười đẹp lắm, còn hơn cả thiên thần ấy chứ. Cứ mỗi khi người đó cười là mình cảm thấy dễ chịu lắm. Bất chợt giật mình khi mẹ gọi ngay đằng sau :?o Mày đang làm gì mà ngây ra thế hả??o. Định thần lại 1 lúc rồi lại cầm điện thoại lên xem ? hơi buồn, rồi cố lấy lại tinh thần quay lại cười với mẹ để mẹ không phát hiện ra.

    ?oOh men .. mày điên rồi. Người ta có nhớ mày đâu mà mày phải khổ vậy nhỉ !? nếu nhớ thì xem ảnh. Ngu quá thế mà không nghĩ ra ? mình nghĩ vậy: Rồi mở ảnh ra xem cho đỡ nhớ. Vẫn nụ cười đó? vẫn thân hình mảnh mai đó? nhưng không có giọng nói đó? rồi lại hơi buồn.

    Quyết định đi ngủ tiếp cho quên đi? nhưng biết là kiểu gì khi thức dậy lại tiếp tục lặp lại điệp khúc ?oChờ? buồn? Chờ? buồn?o.

    Kiểu nay chắc ốm mất. Mà cũng ốm rồi còn gì? không biết ốm này y học người ta gọi là gì nhỉ? không biết có chữa được không nũa?

    Giật mình? điện thoại reo có tin nhắn? nhanh như chớp cầm lên? mở ra đọc. Tin nhắn thằng bạn không phải của người đó? buồn?


    Được tungbird sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 09/01/2009
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cũng giống mình, đã có lúc phải vùi cái điện thoại sâu xuống dưới gối để thôi chờ chờ ngóng ngóng một điều mà biết chắc rằng nó sẽ ko xảy ra.
    Nhưng vẫn chờ, mỗi khi thấy có tin nhắn là tim lại đập đánh thịch một cái, rồi lại thất vọg khi biết điều ko xảy ra kia đúng là sẽ ko xảy ra thật.
    Sao ko cầm điện thoại lên và gọi cho ng` ấy?
    Còn nếu biết là ko thể như vậy được, thì hãy vứt bỏ tất cả đi. Ng` dũng cảm là ng` có thể quyết tâm lựa chọn một con đường sớm nhất :)
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ ! cũng cùng tâm trạng vs bác ! nhưng em chờ 1 cái tin nhắn mấy tháng rồi, cũng không có cái nào , chỉ có sắp thành thằng chai sạn ! Tự nhiên thấy cái topic này muốn vào chia sẻ chút, đơn giản em và bác chỉ đợi những điều đã không thể thay đổi được nữa, người ta bảo cái j` biết là có thể kéo lại thì nên làm ngay còn cái j` mà biết là dù có kéo lại đi chăng nữa mà nó ko muốn ở lại thì đừng nên kéo nữa
    nice day !
  4. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn gọi điện, dù chỉ được nghe tiếng "alô ai đấy" của người ấy thôi... nhưng số của em người ấy không nhấc
  5. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn giữa chúng em đã xảy ra hiểu lầm. Em không thể nào giải thích vì người ấy quá cố chấp. Từ chối mọi thứ từ em
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    lấy đọc trị độc thôi bác ợ...nàng đã ko muốn nghe thì mình cũng ko nên nói...cũng bơ đi vài ngày xem sao...nhưng tốt nhất ngày nào bác cũng soạn cái SMS nói lên tâm sự của bác nhưng ko gửi đi(save lại)...sau đó tuỳ cơ ứng biến...
  7. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là gần 1 tháng rùi bác ạ, em lại nhớ không thể nào chịu nổi nữa mất rùi. Bất đắc dĩ em gọi máy bàn, không xưng hô thân mật như ngày xưa nữa, mà chỉ gọi tên như bạn bè
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz hjz lâu vậy rùi cơ ạ...ca này gấp à nha...trc e bị phát 12 ngày đã ko chịu đc rồi mà bác chịu đc 1 tháng thì đúng là pro quá...Các pro vào tư vấn cho bác ý đi ạ em hỏi hỏi tý..
  9. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước và tuần trước tớ cũng như bạn. nh bi jo. tớ chẳng cần cầm đt nữa, vì biết sẽ chẳng có j cả. Tớ ngủ dậy và chỉ nghĩ đến người ấy thôi.
  10. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bái phục! bái phục!
    giận dỗi tới 1tháng ko nói năng j thì quả là sắt đá, hiếm có cô gái nào lạnh lùng đc như thế.
    nếu bạn nghĩ rằng có sự hiểu lầm thì 2ng nên nói chuyện thẳng thắn. gọi điện ko đc thì nt, cô ấy có thể ko nghe máy ko nt trả lời n cũng sẽ vẫn đọc tin nhắn đấy. hoặc gửi mail giải thik rõ những điều mà bạn cho là cô ấy đang hiểu lầm bạn. hoặc nếu 2ng cùng có chung bạn thân thì có thể nhờ ng bạn đó giúp.

Chia sẻ trang này