1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

    mình đang thích thích 1 anh. Mình và nhóm bạn của anh ấy có đi chơi với nhau được vài lần rồi. Anh ấy hiền lành, vui tính nhưng mà rất ít nói. Nhiều khi nói chuyện với nhau trên điện thoại, mình toàn là người chủ động nêu ra chủ đề, hỏi anh ấy hoặc đưa ra ý kiến của riêng mình. Dạo sau này tụi mình nói chuyện hơi bị thưa dần vì chẳng có chuyện gì để nói. Những chủ đề mình đã nói qua chủ yếu dính dáng về học hành, công việc, và gia đình hoặc chỗ ở của anh ấy. Bạn nào có thể gợi ý giúp mình có thêm chủ đề để cho cuộc nói chuyện thêm vui vẻ, sôi động và kéo anh ấy vào đề tài. Mình để ý nhiều lần đa số anh ấy là người lắng nghe, còn mình là người nói. Mình không biết anh ấy có tình cảm gì với mình chưa, nhưng mình thực sự thích anh ấy. Mình đang có ý định cầm cưa nhưng mà còn gà mờ quá, không có tài ăn nói thu hút cho anh ấy hiểu thêm về mình. Bạn nào có kinh nghiệm nhiều hơn chỉ cách giúp mình với !!!!!!!!
  2. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    à, 1 tuần mình và anh ấy nói chuyện với nhau khoảng 1 lần. Mỗi lần cao tay nhất là cũng chỉ khoảng 15 phút hoặc nửa tiếng là mình hết chuyện để nói. Có khi anh ấy gọi cho mình, nhiều khi mình là người chủ động gọi hỏi thăm anh ấy. Thường thường tụi mình chỉ nói chuyện được 5 tới 7 phút thôi. Chán như con gián.....
  3. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    anh ấy hiền lành và nhã nhặn, mỗi tội ít nói quá nên mình không biết rõ về tính cách của anh ấy như thế nào dể dẫn dắt câu chuyện. Mình rất muốn nói chuyện hài hước và chọc anh ấy cười. Mình thích anh ấy trước và là người chủ động cầm cưa. Thấy anh ấy chưa à ơi rõ ràng gì hết nên mình cũng sốt ruột quá.
    Yêu đương sao mà khổ quá, nhớ nhớ nhung nhung, tâm trí mình chẳng tập trung học hành gì được hết.
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo anh chàng này vui tính và ít nói ah? 2 Cái này có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng gã vui tính thường tán vung trời chứ ko thik im lặng đâu! Tớ cũng chả biết giúp bạn thế nào, nhưng muốn nói chuyện với nhau thì đừng nói qua điện thoại, hãy hẹn nhau đi uống cafe, đi xem phim v.v... ngoài đường đông vui mới có cái mà nói! Tớ cũng chỉ nói chuyện được với người ta qua chat hoặc gặp trực tiếp thôi, gọi điện tớ ko bao giờ nói được quá 5p, chỉ dùng dt để nhắn tin hoặc rủ rê đi chơi thôi......
  5. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    giai nhà tớ vui tính, nói nhiều hơn bình thường 1 chút khi nào có người đưa ra chủ đề 1 câu chuyện mới hấp dẫn hơn. Còn bình thường anh ấy chẳng lôi chuyện gì ra nói cho mình nghe cả. Tớ cũng có đi chơi riêng với anh ấy, 2 đứa ngồi mặt đối mặt mà nói chuyện cũng chẳng ra đâu vào đâu cả. Tớ rất thích cách nói chuyện dí dỏm và có cá tính trong câu chuyện. Nhưng anh giai nhà tớ không nói nhiều. Vui tính chỉ khi quen thân với ai đó nhưng không chủ động làm quen hoặc khơi mào câu chuyện trong cuộc đối thoại.
    Nhiều lần trước khi gọi điện cho anh ấy, tớ phải ghi xuống 1 danh sách những chuyện hoặc chi tiết gì cần nói để cuộc nói chuyện kéo dài hơn. Chẳng biết tình hình cứ như vậy rồi có ra trò trống gì không ?////////////
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái vàng vàng làm đề tài.
    ''Con gái chúng em hay ngượng, rồi người kia không nói thì mình lại chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng mà k nói chuyện thì lại nhớ quá chừng, nên phải gọi điện thoại để nói chuyện.
    Chả hiểu các anh có giống như bọn em k? Và nếu có thì các anh làm gì?
    Nếu k thì các anh có quan tâm đến chuyện này k? Nếu quan tâm thì các anh giúp đỡ người bạn nữ để câu chuyện dễ dàng hơn thế nào?
    Nếu k quan tâm thì...thì...thì...thì anh cứ để em nói nãy giờ thế đấy à? Anh để ý quan tâm đến em một tí xíu đi chứ! Em cứ phải gồng lên mà kiếm chuyện để nói, trong khi em vốn dở khoản này mừ. ''
    Úi chao, đến khi có trong tay cả đống kinh nghiệm tán giai thì lại già mất rồi, . Mà kinh nghiệm kiếm chồng thì lại...trắng tay...Lại một lần nữa phải lọc cọc vác bị đi tầm sư học đạo...
  7. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tớ cũng thấy nản nản, thấy mình không có kinh nghiệm tán giai nhiều lắm, không biết nên tính bài chuồn hay tiếp tục tấn công. Anh ấy hơn tớ 1 tuổi rưỡi. Tính bài chuồn thì thấy cũng uổng vì ngoại hình anh ấy rất khá, học giỏi mà lại hiền lành con nhà tử tế đàng hoàng. Chuồn thì thấy tiếc, tớ sợ mấy em khác cướp giai nhà tớ mất. Đâu phải giai nào cũng làm cho tớ thấy rung động, thích, rồi nhớ nhung được. Mà ở lại thì tớ toàn là người xướng ngôn viên.
  8. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    ka ka ka, học từ FRIENDS này:
    Vờ bịp ra 1 problem nào đó rồi nhờ anh chàng tư vấn.
    Nhớ kiếm cái gì...đại sự vào để còn nhân cơ hội test xem anh chàng có QUAN TÂM gì đến mình k. Còn ngoại hình, gia cảnh có thế nào mà ÍT QUAN TÂM đến mình, thì mình cũng k nên tiếc.
  10. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Yêu nhau có phải lúc nào cũng cần bô bô cái mồm đâu, thể hện tình cảm bằng hành động cụ thể đi.
    Mà đừng có gượng ép để nói cho có chuyện làm gì, để tự nhiên đi, biết đâu tại bạn cố gắng nói nhiều qúa làm cho thằng kia không biết nói gì.
    Hãy thử tạo ra khoảng lặng trong các cuộc nói chuyện.

Chia sẻ trang này