1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    1 cách kéo dài câu chuyện vừa hay ho, tò mò và tìm hiểu được sở thích cũng như khám phá đc giai nhà em là chơi trò : trắc nghiệm tâm lí. Ví dụ nhá em gọi điện cho anh chàng này , hỏi thăm vài câu vớ vỉn cho tự nhiên , rùi đột ngột nói, A này, bạn thích những bí mật chứ? sáng nay tớ mua tờ báo Hoa học trò( cái này có thể trả vờ dc vì bọn con trai k đọc mấy cái thể loại õng ẹo như thế này ) có trò trắc ngiệm hay lắm...chúng mình cùng chơi nhé???? chắc chắn giai nhà em sẽ hưởng ứng theo, mà nếu có k thích thì là người lịch sự hắn sẽ a dua theo em để em đỡ "quê" ê he he he.
    bắt đầu này . néu em là người bịa chuyện giỏi em có thể tự đặt ra câu hỏi và các phương án a,b ,c để cả em và người đó trả lời. ví dụ như : Nếu phải ở nhà 1 mình vào ngày chủ nhật , cách relax tốt nhất bạn chọn là gì:
    a/ ngồi nhâm nhi bánh và xem ca múa nhạc dân tộc
    b/ nằm đọc báo nhân dân và nge dàn hợp xướng
    c/ phóng xe di dạo quanh đường Thanh Niên dạo mát với 1người bạn nhẹ nhàng, vui vẻ mở ngoặc giống mình chẳng hạn ( hêhê hihi vào tai nghe điện thoại cho chị)
    trong 3 cách trên chị hỏi em chọn cách nào??? tất nhiên là cách thứ 3 rùi đúng k???? làm thế nào đưa ra cái đáp án bắt người khác pải chọn theo í mình em nhé. Chúc em hạnh phúc
    còn muốn cưa thêm ai nữa thì mang sách vở đến nhà chị
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chị em sao mà nhiều trò thế nhỉ? Thảo nào mà mình cứ bị các bạn ấy đá hoài, để chạy theo các chị em nhiều trò mà.
    Mình cứ thích gì làm nấy, thích nói gì là mình nói nấy thôi, không bày trò, không giả vờ giả vịt gì cả. Kệ, ai thích thì thích, không thích thì thôi.
  3. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Quá cá tính
    Hôm nào anh nói chuyện với em nhé.
  4. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ÚI CÁI NÀY ĐÂU PHẢI BÀY TRÒ, CÁI NÀY LÀ DUYÊN 1 TÍ, NÓI CHUYỆN VUI 1 TÍ, VÀ CÁ TÍNH 1 TÍ CHỨ. ĐÂY CŨNG LÀ NGỒI ĐỌC BÀI CỦA EM Í VIẾT MÌNH TỰ LÓE RA TRONG ĐẦU THÔI, ĐÚNG LÀ PHẢI TỰ NHIÊN K GIẢ VỜ, THÍCH GÌ THÌ MÌNH LÀM . THÈM GÌ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI NGE NGHĨ GÌ VỀ MÌNH. LÀM CHO CÂU CHUYỆN HAY HƠN K CÓ NGHĨA PHẢI CÚI MÌNH .
    ĐÂY LÀ CÁCH CƯA NHỮNG ANH CHÀNG RỤT RÈ VÀ CHƯA CÓ MỖI TÌNH NÀO . CÒN MẤY TÊN YÊU RỒI THẤY NGƯỜI KHÁC HAY HO HƠN CHẠY THEO THÌ TỚ K RẢNH ĐỂ TIẾP CHUYỆN , VÀ BẬN TÂM SUY NGHĨ LÀM THẾ NÀO CHO HẮN VUI ĐÂU.
    HÃY CỨ LÀ CHÍNH MÌNH , VUI TƯƠI , TỰ TIN ĐẦY ANH NHƯ WONBIN, BÂY IONG YUN , KANGTA, V...V CHẠY THEO ĐÒI IU Í CHỨ . MỖI TỘI CHƯA TIẾP CẬN ĐC THUI HÊHHHEHHE
  5. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua anh chàng này có vẻ giống mình, cơ mà sao chả có em nào tán mình nhể?
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    He, hay đấy! Nhưng có lộ liểu quá ko, ko giống với cá tính và suy nghĩ của mình, thường thì mình phải nghĩ trong đầu người ta đang nghĩ gì khi nghe mình nói, và họ sẽ nói gì tiếp đây, cũng đúng nếu tranh luận êm xui thì tốt thôi!
    Ở đây thêm 1 điều nữa, mình ko biết cô ta là dân miền Tây hay ở đâu nên mới hỏi câu hỏi đó (nếu biết chắc cô ta ko ở miền Tây vẫn hỏi câu đó được) ... còn câu hỏi của anh bạn.. cứ để túi, từ từ dùng! Cảm ơn bạn! he he!
  7. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cho mọi người , tình hình bây giờ không khí rất là khả quan Chàng ta đang kết tớ . Bữa nay chàng ấy cũng không nói ít nữa mà ngược lại hay cười và chọc cho tớ cười lắm.
    Tớ vừa vui nhưng mà vừa hơi lo sợ, bây giờ tới phiên tớ lo không biết anh chàng này tấn công làm sao để mà tớ đỡ đòn đây.
  8. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dell ơi,
    Lâu này mình không theo dõi topic của ban, hôm nay mới quay trở lại được theo như bạn nói bạn trai của bạn rất siêu về bida. Theo như mình biết những người giỏi về môn này đều rất đam mê nó thế có bao giờ bạn nghĩ đến tình huống anh bạn này hẹn đi chơi với bạn rồi nhưng sau đó hủy để đi đánh bida không? Trong trường hợp như vậy bạn sẽ làm gì?
    Mình luôn là người ủng hộ bạn trong topic này. Chúc bạn may mắn
    Chouchou
    [/quote]
    chào bạn Chouchou, trai nhà mình chơi bida rất siêu nhưng mà không có đam mê như điếu đổ. Nói chung trai ấy cũng biết đâu là giới hạn và có chừng mực. Câu hỏi của bạn là nếu bạn trai hẹn mà cuối cùng lại bỏ đi chơi bida thì tớ sẽ làm gì ? Theo tớ, nếu tớ rơi vào trường hợp này, nếu như anh ta nói ra sự thật là bữa đó anh đi chơi bida với đám bạn và lý do giải thích hợp lý thì có thể tớ cho qua. Tại vì đôi khi con trai cũng cần có khoảng không gian và cuộc sống riêng. Nhưng mà chắc tớ sẽ không cho qua dễ dàng nếu mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại.
    Nếu anh ta hủy hẹn để đi chơi bida mà lại còn về nói láo với tớ thì chắc tớ sẽ không cho qua lần này. Tớ nghĩ chuyện gì cũng cần nên thành thật thì tốt hơn. Nói láo lần 1 thì dễ có lần 2, lần 3 lắm...
    Được Dell22 sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 07/05/2007
  9. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  10. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    cách này quả nhiên rất là hiệu quả và có tác dụng tức thì. Trắc nghiệm tâm lý vừa bắt người ta vào cuộc, vừa có dịp cho mình tìm hiểu thêm về con người trai ấy. Vậy mà sao em không nghĩ ra nhỉ? chị nightmare thiệt là có óc sáng tạo, kiểu này chắc em phải học hỏi chị dài dài. Chị nhận em làm đệ tử không ? Em với cu ấy mà thành 1 đôi thì hay quá.
    Nhiều khi em thấy em nói chuyện cứ ngờ ngờ nghệch nghệch sao ấy. Đôi khi em cũng làm cho người ta mất hứng nữa.. hic hic

Chia sẻ trang này