1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hì hì chị cũng chẳng cso duyên nói chuyện đâu. người chị thích thì chị cứ nín bặt. còn người bình thường thì buôn tóe loe, lại còn chài người ta nữa chứ hiiihihi. những người mình thích thì cầm cái điện thoại lên đã run lắm rùi nói gì nghĩ ra trò để diễn. thật tình cách trò chuyện lại phải tùy từng tính người em ah. con trai ít nói chỉ thích lắng nghe thì em đừng cố gắng pha trò cười, mà hãy bàn về một vấn đề gì đó như những câu chuyện, phim kinh điển, tiểu thuyết nổi tiếng hay 1 vấn đề có chiều sâu và óc suy nghĩ vì những anh chàng đó sống nội tâm và thích những cô gái có chiều sâu tâm lý hơn. Còn 1 anh chàng hay nói hay cười và thích sôi nổi thì vẫn có thể thích những cô tâm lý, nhưng cũng kết đập đầu nàng nhí nhảnh hồn nhiên hay cười. Nói túm lại em phải tùy người để đầu tư công sức, cốt lõi là em phải tự tin, tự tin bản thân mình sẽ cưa đổ chàng này chảng có gì khó cả. Nếu chàng ta còn muốn nói chuyện với em thì chị nghĩ em đạt đc 50% rồi đấy. còn lại 50% nữa là tình yêu của em dành cho chàng có đủ lớn để em hiểu tâm lý và suy nghĩ của chàng k thôi. Chắc chắn là em hạnh phúc rồi. Tình yêu của mình mà , k thể cho người khác được ( còn nếu ai mua lại tình yêu đó với giá cao thì em cứ bán mấy khi được giá hời). Chị lúc nào cũng chiến đấu đến cùng, k dùng thủ đoạn nhưng sẽ dốc hết tình yêu của mình để " đổi lấy" tình yêu của họ
  2. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với bạn, thế này chắc phải hết sức kiên trì đấy. Tớ rất sợ yêu những người ít nói, vì chả bít họ nghĩ gì nữa, mà cũng chả có knghiệm gì để khuyên bạn.
    Chúc bạn sớm thành công và sang phổ biến kinh nghiệm cho chị em nhà Ỉn 83 nhé.
  3. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    OÁI DELL 2222 LÀ CON NHỢN AH??? HEHHE .CỨ TƯỞNG CHỈ SINH NĂM 87-85 LÀ CÙNG. AI NGỜ NHỚN TUỔI RỒI MÀ VẪN CÒN YÊU TRONG SÁNG NHƯ TRẺ CON CẤP 3 THẾ LÀ CÙNG. HEHHE NGÀY TRƯỚC HỌC CẤP 3 MÌNH THÍCH 1 ANH HỌC ĐẠI HỌC THUÊ NHÀ TRỌ ĐỐI DIỆN VỚI NHÀ MÌNH. HÍC TÌNH YÊU TRONG SÁNG NGÂY THƠ ĐẾN NỖI LÚC NÀO CŨNG NHÌN RA CỬA SỔ CHỈ ĐỂ CHỜ ĐƯỢC NHÌN THẤY ANH Í ĐI HỌC VỀ. THÉ LÀ HẠNH PHÚC LẮM RÙI
  4. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hi, em sinh năm 86 mà, đâu phải dân 83 đâu.
    Báo cáo với chị, trai ấy về quê mới được 1 ngày mà đã gọi điện thoại hỏi thăm em rồi. Tình hình rất là khả quan không còn không khí ảm đạm như trước nữa. Trai ấy dạo này nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn mà chọc cho em cười cũng nhiều hơn. Không ngờ em chưa dạy dỗ gì mà đã tiến bộ nhiều lắm rồi. Mấy ngày nay em vui như sáo ấy. Chắc thế nào cuối tuần này trai cũng gọi điện thoại cho em nữa.
    Tóm lại 1 câu, nhận được sự quan tâm chăm sóc của người mình thích thật là đặc biệt. Cảm giác của em mấy ngày nay giống như đang lâng lâng ở trên 9 tầng mây ấy. haha
  5. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Oai`! Lam` nho*'' lai ki~ niem thoi` di hoc, den truong` hay o~ nha` cung~ vay, muốn duoc nhìn thấy ấy, đi học hay ra chơi! Khi chạm mặt, có cảm giác ấy đang nhìn mình!
  6. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    A cũng ít nói nè e nhưng a hành độg thì nhìu.BF nhà em có thế ko?
  7. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hồi trước cũng từng chơi trắc nghiệm kiểu này , h mới biết là trò của chị e dưng mà mình toàn đoán bừa , đỡ phải nghĩ
  8. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    úi giời cái tên củ chuối này, chị em tốn bao nơron, tận tình sáng tạo chỉ để làm vui lòng mấy ông chàng . thế mà hắn chả quý trọng gì cả.

Chia sẻ trang này