1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tán giai mà hay nói lại chọc cho giai cười thì đến khi nào mới tán được ?
  2. mchoucan

    mchoucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cách trình bày vấn đề của bạn rất hay. Mình nghĩ bạn sẽ thành công. Chúc may mắn
    Chouchou
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tán anh cho nhanh, anh nói nhiều hơn
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình trạng giống bạn. Nhưng mình có thuận lợi hơn là tụi mình làm chung với nhau, chỉ khác bộ phận thôi. Mình nghĩ bạn cứ bình tĩnh, tiếp xúc một thời gian đã. Cứ làm mọi việc thật tự nhiên. Mình nghĩ rằng cứ tiếp xúc qua lại để hiểu nhau hơn. Mình nên tấn công từ từ, đừng để người ta có cảm giác bị tấn công. Cũng không nhất thiết phải nói thật nhiều chủ đề, nhiều chuyện. Đôi khi bạn chỉ nhắn tin hoặc đthoại hỏi thăm anh ấy. Như bạn XXX_pre nói đấy: "nhưng muốn nói chuyện với nhau thì đừng nói qua điện thoại, hãy hẹn nhau đi uống cafe, đi xem phim v.v... ngoài đường đông vui mới có cái mà nói! "
    Vì bạn chưa thật sự hiểu hết anh ấy, vì thế nên chỉ nên giữ khoảng cách bạn bè để tìm hiểu. Từ đó bạn mới có thể có cách để tiếp cận gần hơn được. Bạn cũng nên thể hiện mình ít ít thui. Nên để anh ấy tìm hiểu mình. Giống như bây giờ bạn đang tìm hiểu anh ấy vậy.
    Chúc bạn sẽ nắm giữ được trái tim của anh ấy.
  5. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    ka ka ka, học từ FRIENDS này:
    Vờ bịp ra 1 problem nào đó rồi nhờ anh chàng tư vấn.
    Nhớ kiếm cái gì...đại sự vào để còn nhân cơ hội test xem anh chàng có QUAN TÂM gì đến mình k. Còn ngoại hình, gia cảnh có thế nào mà ÍT QUAN TÂM đến mình, thì mình cũng k nên tiếc.
    [/quote]
    Cách của bạn rất hay, để bữa nào mình sẽ nghĩ ra chuyện gì đó rồi xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Tớ nghĩ anh ta vẫn xem mình như bạn bè, chưa có tình cảm gì thật sự sâu sắc đặc biệt. Nếu như anh ấy có góp ý kiến thì vẫn dựa trên cơ sở tình bạn là chính . Hình như chỉ có riêng tớ là sốt ruột thôi thì phải.
  6. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nói chuyện trên điện thoại, thì tớ không còn phương tiện gì để liên lạc với anh ấy nữa. Thỉnh thoảng 2 đứa cũng có chat với nhau nhưng mà mình muốn nghe giọng nói của anh ấy.
    Tớ muốn nói chuyện vui, làm cho anh ấy cười lên thì câu chuyện mới dễ tiêu hoá được. Nhiều khi nửa tháng hoặc 1 tháng bọn tớ mới gặp nhau. Đa số toàn là đi chơi chung với cả nhóm bạn. Anh ấy và tớ đều còn đi học, đứa nào cũng bận rộn bài vở và hoạt động trong trường.
  7. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bận rộn bài vở và hoạt động trong trường gì cả?
  8. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có thử tạo khoảng lặng trong các cuộc nói chuyện rồi. Có lúc trên điện thoại mình và giai ấy tranh nhau nói, có khi 2 đứa im lặng vì ko có chuyện gì để nói. Mỗi lần sau khoảng lặng giai ấy lại hỏi tớ : "Ủa, sao ấy không nói gì đi ?". Mình lại là người nói tiếp, và lái câu chuyện qua 1 chủ đề mới. Giai nhà tớ chán 1 cái là cứ nói "ậm ờ, hả, ừa " hoài. Làm tớ cũng thấy ngán ngán.
    Được dell22 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 16/04/2007
  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chị em nào mà gọi cho tui thì buôn cả ngày cũng ko hết chuyện chỉ sợ tốn tiền điện thoại thôi
  10. mchoucan

    mchoucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dell22,
    Nghe bạn kể, anh bạn của bạn thật là chán. Vì bạn đã nổ lực như vậy rồi. Mình nghĩ anh kia cũng đủ lớn khôn để hiểu và nhận ra sự nổ lực của bạn chứ. Ngoại trừ trường hợp anh này giả bộ không nhận ra và vẫn cố tình xem bạn chỉ ở mức độ tình bạn nên mới có cách xử xự như vậy.
    Trong trường hợp khác có thể anh bạn này là người kỹ tính, muốn cân nhắc cẩn thận trước khi tiến xa hơn với bạn đó. Bạn hãy cố gắng lên, được thì tốt còn không thì cũng đừng nản lòng vì dù sao bạn cũng đã cố gắng hết mình rồi. Chúc bạn luôn may mắn
    Chouchou

Chia sẻ trang này