1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với ý kiến này ! Ít nói một phần vì tính cách , thói quen và có cả khả năng của riêng mỗi người . Đừng vội nói người ta "giả bộ" . Trong tình yêu đôi khi người ta không cần thiết phải nói nhiều . Bạn chủ topic ngoài gọi điện thoại thì hãy chủ động hẹn gặp , hoặc tạo điều kiện cho cậu bạn kia hẹn gặp . Chẳng hạn như khi thấy anh ta có thời gian rảnh : " anh ơi cái máy tính của em nó bị lỗi (hỏng ) em không biết làm thế nào cả , anh xem giúp hộ em được không " ... trăm nghìn lý do có thể giúp bạn . Khi gặp gỡ rồi thì cũng chẳng cần nói nhiều làm gì .Đôi khi 2 người yêu nhau có thể ngồi cả ngày cùng ngắm cảnh , ngắm nhau còn hạnh phúc hơn ngàn lời nói . Các cụ nói càng nói nhiều càng sơ hở nhiều .Chúc bạn thành công .
  2. cattypc

    cattypc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    minh cung vay ne ban oi. chan wa chung. chang le chi ngoi ngam quan cafe thoi sao. ghet cai kieu cu bat ng ta fai trinh bay trinh tu the k biet. hix
  3. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi bạn, chủ đề này hay quá , có một số chiêu mình cần học hỏi. Đang chủ động câu 1 anh và đang bị một anh khác câu nên mình đang cần một tình huống để tạo ra bước ngoặt. Single mãi chán lắm rồi.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đẹp trai, học giỏi, hiền lành sao không có em nào chủ động cầm cưa hết vậy? Hay là...hay là vì mình đã có gia đình?
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    chúc chị may mắn và sớm chiếm được tình yêu của anh ý .. chị yêu chân thành như vậy , em tin sớm có một ngày anh ý sẽ đáp lại tình yêu đó !!! chị đừng nản hay nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhé !
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Xin bác!!!
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao lại có người có hoàn cảnh giống mình thế T__T
  8. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    anh giai có đẹp trai kô ????
  9. traitimvietnamonline85

    traitimvietnamonline85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của bạn nêu ra khá hay.Mình cũng thuộc kiểu ngưòi như anh ta.Mình sẽ nói mình thích gì khi nói với ngưòi bạn gái.(so sánh mình với anh ta rồi rút ra kết luận nhé.hì).Con ngưòi tìm tới nhau do cả 2 bên cùng thấy bên kia có một cái gì đó bù đắp phần trống của mình.Do đó anh ấy ít nói bạn lại càng phải cố gắng vui vẻ đừng nhìn anh ấy ít nói mà mình cũng ít nói theo đâm ra chán ngắt.Nhưng chủ đề nói đùa vui thì vu vơ thôi còn khi đi sâu vào chuyện như bình xét về vấn đề gì,một con ngưòi gì,..v...v bạn lên nói sâu với thái độ nghiêm chỉnh .sau mỗi câu chuyện bạn lại đùa một tí với nụ cười hoặc cái gì đó tuỳ bạn.Anh ấy là ngưòi biết lắng nghe bạn nói --->quá tốt.Bạn lên tìm ở sách báo(bán đầy đường)hoặc online để tìm nhưng câu chuyện hay.Mình cho bạn câu chuyện này.Bạn nói ra anh ấy sẽ đôi chút biết bạn là ngưòi thế nào"Vào một ngày mặt trời và gió nói chuyện với nhau.Mặt trời và gió đố xem ai có thể làm ngưòi đàn ông dưới mặt đát kia có thể cởi bỏ cái áo khoắc và cái mũ của mình ra".Gió khinh ngưòi nói dễ ợt và thỏi gió thật to thật mạnh nhưng khổ nỗi ngưìo đàn ông càng thấy gió to càng giữ chặt lấy áo và mũ mình quyết không bở ra.mặt trời cười hiền dịu và ra tay.đến lúc này thấy nóng ngưòi đàn ông kia cởi bỏ hết áo khoác và mũ ra"---------->câu chuyện kết thúc bạn nói với anh ấy là con ngưòi sống với nhau lên sống tình cảm,chân thành đừng nên mang lại cho nhau đau khổ,hãy mang đến cho nhau tình thương sự ấm áp--->Anh ấy mà như mình anh ấy sẽ có ấn tượng tốt và có thể....bạn.(có thể thôi nhé)vì tình yêu còn phải chờ thời gian quyết định.Hì .hết roài.Thực hiện thử đi nhé.Mình có ngưòi bạn gái như bạn thì sướng.hì hì.Đùa tí.Có gì không phải bỏ qua nhé.trình kể chuyện hơi kém các bác đừng chém em mạnh nhé.chém nhẹ thôi
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    ||
    ||
    V

Chia sẻ trang này