1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
  2. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ..he he ..có 1 anh nói nhiều này , có ai chủ động không ? he he
  3. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào trong này đọc lại thấy mọi người vào gợi ý, đóng góp ý kiến nhiều làm mình cũng thấy vui vẻ lên, bớt nhiều ý nghĩa bi quan chán nản. Ngày hôm qua tớ đi học bài trên trường nhưng cuối cùng cũng chẳng học được gì vì đầu óc bị phân tán quá. Chẳng tập trung gì được mà tớ lại chuẩn bị thi nữa rồi.
    Tớ có nói chuyện với bạn bè của giai ấy để tìm hiểu thêm về tính tình, sở thích giai ấy như thế nào. Bạn thân của giai ấy nói giai ấy là người rất tốt, sống hết lòng vì bạn bè và rất có hiếu với ba mẹ. Riêng khoảng sống có hiếu và hết lòng vì bạn bè là tính cách của giai ấy làm mình rất thích. Về phần giai ấy ít nói, tớ nghĩ là do tính cách chứ không phải là do giả bộ gì.
    Những chuyện tớ và giai ấy nói qua điện thoại chủ yếu là những kỷ niệm ngày xưa đi học, tuổi thơ, chuyện học hành trong quá khứ, hiện tại, sở thích cá nhân, ẩm thực, tin tức thời sự trong nước và quốc tế, thời tiết, thời trang, phim ảnh, quan niệm sống....
    Mình có cảm giác giai ấy giống như 1 quyển sách 500 trang mà mình thì mới đọc được tới trang thứ 3. Tớ có qua chỗ anh ấy chơi rồi. Hai đứa ngồi coi tivi rồi lại đi qua nhà bạn anh ấy chơi. Thật ra anh ấy cũng rất quan tâm tới tớ, có ngày gọi cho tớ tới 4, 5 lần hỏi "ấy về tới nhà chưa ? ", "hôm bữa làm hoạt động ở trường có vui không ?"nhưng dẫu sao tớ vẫn có cảm giác đây chỉ là xã giao, bạn bè bình thường thôi.
  4. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    à, tớ không phải là bà tám chuyên buôn dưa lê trên điện thoại nhưng tớ cũng không phải là người quá ít nói. Nói chung, tớ ở giữa quân bình, không nói nhiều quá mà cũng không quá ít nói. Nói chuyện với giai khác, nhiều khi tớ nói được 4, 5 tiếng đồng hồ liên tục. Mặc dù người ta có ý, nhưng tớ lại chẳng thích họ được mới chết chứ. Riêng chỉ có anh giai này tớ thích thì làm tớ chỉ nói chuyện được khoảng 5 tới 7 phút là chẳng biết nói gì nữa.
  5. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin buôn dưa lê là một giải pháp hay đấy!
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ngần này thứ rồi mà còn chưa có gì để nói ?
    Khi nói truyện với nhau chỉ sợ nói không hợp, càng nói càng thấy mâu thuẫn. Vì nếu đã hợp thì sẽ có nhiều cái hơn để nói. Mà một người lại là người tốt nhịn. Không thích tranh cãi với chị em phụ nữ - tranh cãi vì những thứ không đâu
  7. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    kể ra anh chàng it nói kia cũng sướng thật ...
    Chắc bác đó nhát bạn chủ topic nên hỏi thẳng xem anh ý tình ý thế nào cho nhanh ...Con trai mà không nói yêu dù quan tâm nhiều chắc là có vấn đề rùi đó
  8. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Bạn àh, cách đây khoảng hơn 1 năm, mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn bây giờ đấy. Nhưng có điều là mình lại hay chat với giai hơn . Mình còn ko có cơ hội nói chuyện, ko có cơ hội được đi chơi riêng. Chỉ là cùng phòng cơ quan. Ngày đó mình đi thực tập và giai thì làm nhân viên trong phòng IT. Lúc đó mình cũng thích giai lắm, lúc nào cũng thần tượng ngưỡng mộ giai cực kì luôn.

    Bạn vào search trong diễn đàn có topic "Cọc đi tìm trâu" của box Hạnh Phúc Gia Đình, cách đây khoảng 2 năm rầm rộ lắm, bởi có 1 chị cũng trong hoàn cảnh tấn công 1 anh và đã có 1 kết thúc cực đẹp luôn: Đám cưới và đang chuẩn bị đón 1 bé trai của Lợn Vàng. Vậy nên mọi điều đều có thể hi vọng, đúng ko bạn?
    Lại quay sang tiếp tục chuyện của tớ, dưới quan điểm của tớ, dưới những kinh nghiệm quay quắt của tớ hồi đó thì theo tớ, bạn nên tìm hiểu xem giai bạn thích có sở trường về cái gì? Về chuyên môn làm việc là giỏi cái gì? Bạn sẽ tìm ra 1 tình huống nào đó với 1 bài tập khó để nhờ giai giúp hộ. Rất dễ, đúng ko bạn? Khi nào giai giúp xong, thì mình lại có cớ muốn cảm ơn bằng cách hôm nào rủ đi ăn . Và nhớ là món đó phải là ăn uống mang tính chất thoải mái, kiểu bạn bè thôi. Bởi chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ, nhưng đừng cho người ta cái cảm giác là mình chết dúi dụi người ta rồi. Về phía ngoài tiếp xúc, bạn cứ nói chuyện thoải mái, vui vẻ. Để người ta thấy bạn là 1 cô gái thật cá tính và duyên dáng, thu hút người ta muốn tìm hiểu.
    Mặc dù trong lòng, muốn nói chuyện với người ta lắm, nhưng bạn phải luôn nhớ con trai rất sợ "bị cưa". Có thể tớ là người cổ hủ vì năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, nhưng sau này cuộc sống còn dài, nếu may mắn mình và giai thành đôi. Mình cũng có thể tự hào là "Ngày đó anh cũng cưa em" . Làm sao để mà mình chỉ mang tính chất bật đèn xanh, hé mở con đường mời người ta đễn. Chứ ko phải cửa mở toang toác, ngưòi ta chỉ cần đủng đỉnh đi vào là xong.
    Bạn nói giai hình thức cũng ổn, rồi mọi thứ khác rất chi là ok luôn. Còn bạn thì sao? Trong cuộc đời, chẳng ai hoàn hảo cả, có thể bạn còn có nhược điểm nào đó, nhưng tớ tin chắc bạn sẽ có rất nhiều ưu điểm nữa cơ . Nên cứ tự tin nhé. Cái này chiếm vai trò quan trọng đấy.
    Có thể bạn hay nói chuyện với giai, nhưng khoảng 1 thời gian nào đó, là vài ngày, bạn ko liên lạc với giai thử xem? Nếu giai thắc mắc , bạn có thể nhắn tin "hôm nay em hơi mệt àh". Cũng là để xem giai có phản ứng thế nào với bạn. Hoặc bạn nói là bạn đang bận việc gì đó cần phải hoàn thành trong vài hôm. Họ cũng thấy bạn là 1 cô gái có rất nhiều việc phải làm, 1 cô gái năng động, hay cũng là 1 cô gái mỏng manh cần quan tâm,
    Nói chung là mình cũng ko được biết chi tiết cụ thể lắm nên ko thể tư vấn được. Chỉ chung chung vậy thôi. Nói dài dòng nên chắc hơi lộn xộn.
    Thực ra thì mình ko có năng khiếu tấn công giai lắm . Bằng chứng là mình và anh giai này có thành đôi đâu. Nhưng mình chẳng tiếc đâu, vì mình quan niệm "cái gì của mình thì mãi là của mình" . Về sau mình và anh đó cứ chỉ ở mức bạn bè bình thường thôi. Sau khoảng vài tháng thì mình suy nghĩ lại thì thấy anh ý cũng quý, cũng mến mình, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Còn để 2 người yêu được nhau còn là cái duyên cái số nữa.
    Bằng chứng là sau đó mình gặp anh yêu của mình bây giờ, và lần này thì hoàn toàn do anh yêu cưa cẩm, thuyết phục, mình thì cũng có tình cảm nhiều nên là thành đôi luôn. Giờ ngẫm lại mới thấy với chuyện xưa xưa chỉ là thích, còn yêu là phải hợp nhau về tính, về gia đình, về nhiều thứ lắm.
    Vài lời tâm sự như vậy, hi vọng bạn sẽ thành công hơn mình, sẽ hạnh phúc ở anh giai này nhé!
  9. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    đúng là anh chàng này mắc bịnh nhát gái(giống y mình) khi cảm một em mà lại được nói chuyện với em í là y rằng đầu óc rỗng tuếch rỗng toác
  10. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gài nà?y cưa zai như thẮ thì? hò?ng, càch cưa cù?a zai và? gài hoà?n toà?n khàc nhau, và? em 'ang cưa theo kiĂ?u cù?a zai.
    Giơ? nà?y chf́c zai 'ang ngĂ?i nghìf " Cò 1 con cào non thè?m xè thìt mì?nh. KẶ, 'Ă? yĂn xem nò là?m 'ược 'Ắn 'Ău"
    Thay 'Ă?i phương phàp cưa 'i em, nhớ là? cưa chứ ko phà?i 'Ắn.
    Mà? em là? ai trong cài avatar 'Ắy? HẮp dĂfn quà.

Chia sẻ trang này