1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    hình avatar của Twins đấy, tớ cũng là fan của Twins mà
    [/quote]
    Khỉ thật hoá ra Twins ah? Đang định hỏi em (Hoá ra đang đi học--->chấp nhận làm em nhé!) là cô nào trong 2 cô bé đấy! Tưởng Avatar ảnh thật định chửi cu kia ngu....
    Hoá ra vẫn chưa cậy được miệng hến ra ah? Nếu em thấy hắn có vui vẻ hoạt bát khi nói chiện chốn đông người thì cứ lúc nào hội hè đàn đúm kéo nó đi! giờ ko nói với nhau được thì thỉnh thoảng nhắn tin , cứ xa nhau 1 thời gian đi, bao giờ tích góp đủ cái để nói, để hỏi thăm nhau thì hẵng đi chơi riêng...Ko khí căng thẳng quá thì đừng có cố! bản thân anh cũng có lần tiếp xúc với 1 cô gái, câu chuyện có vẻ chán chán (cô ta nói ko nhiều!), nói chuyện kiểu đó được đúng 2 lần, đến lần thứ 3 là anh tránh cô ta, ko buồn gặp mặt nữa chứ đừng nói đến nói chuyện.....đừng cố đấm ăn xôi mà để trường hợp đó xảy ra.
  2. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  3. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lặng tìm một ánh trăng xưa
    Trăm năm cõi mộng nhạt nhòa khói sương

    Người đi thả bóng trên đường
    Bóng nào che bước người thương tìm về!

    Lặng tìm một ánh trăng quê
    Tình thơ chớm nụ ước thề còn đâu...
  4. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  5. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn thằng con trai hiền thường là không biết uống rượu, rượu làm sao kiểm soát được bản thân. Còn giỏi bi-a thì hết sức bình thường nó chỉ là một môn thể thao thôi
  6. lakeluthur

    lakeluthur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh bạn em như vậy thì em yêu anh nhé!!!
  7. sayusayme

    sayusayme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ko sao dau em..cứ tiếp tục đi ! Vì ít nói .. nhưng ko phải là ko biết nói. .nếu tìm đúng điểm tương đồng thì sẽ có nhiều chuyện để nói đấy .fải kiên trì thôi em ạ...đó chỉ là tính cách như vậy .nhưng nội tâm lại ko hề như vậy ,đôi khi tình cảm lại cần có thời gian để hiểu thêm về nhau .một lý do nữa là con trai thường ko thich con gái quá gần gũi mình ,sinh ra tự kiêu dù họ ko nói ra .vì thế đánh giá ko đúng về đối phương ...A cũng đẹp zai ,lại ít nói có thể giống mẫu người của em chăng??anh thích con gái chủ động làm wen hơn vì thường thì anh rất kém về khoản đó..hiii
  8. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ topic và các bạn!
    Anh ấy hiền lành, vui tính nhưng mà rất ít nói có vẻ giống mình đó! Mình cũng xin giới thiệu sơ lược về mình cho bạn tham khảo nha!
    (hu hu hồi nãy cúp điện, đánh có thể nói được rồi, mà lại cúp điện, giờ viết lại, chắc hơi khác, còn viết thêm dòng cúp điện nữa, thông
    cảm nhe!)
    Vui tính nhưng mà rất ít nói ko mâu thuẫn đâu! Ít nói có thể do trầm tính, do kiến thức ít, hoặc suy nghĩ chậm, ko kịp, vừa nghĩ ra thì đã
    nói đến chuyện khác rồi, Vui tính là người hay cười, lạc quan, ít nói nhưng có thể xuất khẩu thành thơ (câu nói), đầu óc khôi hài! Ít nói
    cũng có thể vì ở trước người mình thích, nếu ko lúng túng thì là suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, có những cái nghĩ ra trong đầu, nếu ng`
    đối diện là ng` mình quan tâm bình thường thì chắc là đã nói ra từ đời nào rồi, cũng có thể ko thích nói vì ko quan tâm ng` đó!
    Mình có dáng người thư sinh, trắng trẻo, ra nắng trắng hồng, dằng nắng ko đen, tay chân nhỏ nhắn, người ko mập lắm, nhìn xa trông trẻ
    hơn tuổi, nhìn gần rất chửng chạc hơn tuổi, gương mặt cũng được, riệu bia chút đỉnh, ko hút thuốc, hồi xưa hay bị con gái nhìn và hay nhìn con gái, nói chung hay chơi trò 4 mắt nhìn nhau!
    So sánh lúc nhỏ với lớn có nhiều cái đối lập: nhỏ kén ăn, lớn ko kén, nhỏ thơm tho, lớn hôi rình (đổ mồ hôi nhiều), nhỏ mập, lớn ốm,
    nhỏ mít ướt, lớn hay cười!
    Về mình, uống rượu vào thấy con người mình khác hẳn, phản xạ nhanh hơn, chạy xe nhanh hơn nhưng cũng có tập trung chạy xe cao
    độ. Có thể nói nhiêù 1 chút! Cũng hay suy nghĩ về sự so sánh khác nhau giữa lúc say và ko say, thậm chí còn vui vẻ hơn người say
    khác, Có lúc uống ít chưa say, nhưng mượn men giả vờ say, cái này dùng niệm, cũng có thể làm mình thay đổi mình khác mọi hôm 1
    tý, mình nghĩ là say cũng có thể là càng tỉnh, rất tự chủ, thích nhảy nhót, ca hát, lý sự!
    Mong các bạn ko chê...! 7_7 Cảm ơn!
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    To mattroimoc101: Chưa rõ ràng lắm! Làm quen 1 người mới là chuyện bình thường, cho dù anh ta biết bạn nhưng anh ta sẽ ko nói là bạn à!
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng ít nói vì mình hay ngượng, nhất là khi trò chuyện với bạn gái. Mình phải làm sao đây?

Chia sẻ trang này