1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang chủ động tấn công 1 anh, nhưng mà anh này ít nói quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dell22, 16/04/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này là ai thế?
    Em có rung gì đâu, em cứ đi gần gần gốc cây thì tự nhiên trái nó tự rơi.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn. Nhưng mình nghĩ giả sử mình hỏi một em:
    "Có phải em là dân miền Tây không?" Em sẽ trả lời:"Phải." hoặc "Không". Như thế thì mình sẽ hết chuyện để nói vì mình vốn là người ít nói mà.
    Nhưng nếu mình hỏi:"Có phải con gái miền Tây ai cũng xinh nhưem không?", thì có lẽ cơ hội của mình sẽ lớn hơn, đúng không bạn?
  3. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em hình như chưa học về cách đặt câu hỏi mở, có nhiều điều hay lắm...
  4. APboy07

    APboy07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tấn công đi bạn. Nhưng phải khéo 1 chút.
    Bạn kiếm đc 1 anh chàng hơi lí tưởng đấy.
    Chúc sớm thành công nhé.
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, người ta gọi đó là makẻting. Nếu bạn giỏi giang, bạn thông minh, bạn cá tính... nhưng nếu bạn không bộc lộ thì ai mà biết được ?
    Nếu bạn xinh đẹp, bạn dịu dàng. Nhưng nếu bạn không biết cách trang điểm, không tự làm đẹp cho bản thân thì khi đứng cạnh người con gái khác mặc dù không xinh như bạn nhưng đã trang điểm khéo léo, kỹ càng thì bạn vẫn bị lép vế như thường.
    Bộc lộ nhưng không phải là khoe mẽ. Làm được mới là khó đấy.
  6. phangism

    phangism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Dến là lạ, giai cua bạn giống mình thía. Nhung lại được lắm em để ý và đem lòng quý mến.
    Nếu nói chuyện qua điện thoại ko kéo dài và thoải mái, có thể dùng mail hay chat. Những người nhu giai của bạn chắc là sẽ viết hay hơn nói. Bạn cứ thử xem
    Tuy vậy, theo mình, rủ nhau đi ăn, rồi cafe, di dạo thì tha hồ chuyện mà nói, còn cứ ngồi ở cafe cả tối, thì người hay nói đến mấy cũng cạn chủ đề để nói, nhất là khi độc thoại với giai của bạn.
    Néu bạn muốn cầm cưa thì bạn cũng nên buoc dau mạnh dạn giao cưa cho giai nhà bạn, sau đó thì anh ta tự cưa, bạn chỉ bật đèn xanh và tạo điều kiện tốt nhất để anh ta cưa thôi. Nếu ko giai nhà bạn rất chóng chán, ...
  7. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay tớ bận quá, bài vở càng về cuối học kỳ càng chạy theo giai đoạn nước rút. Tối nay tớ được về sớm, ghé thăm topic thấy mọi người vào bình luận đóng góp ý kiến thật là tấp nập, rôm rả.
    Tiếp tục sự nghiệp cưa giai, cả tuần nay tớ và giai ấy chẳng nói chuyện gì cả. Cuối tuần tớ đi thư viện học bài nên chẳng mang điện thoại theo, tối tớ về tới nhà, tớ thấy 2,3 missed calls 1 lần nhưng tớ vẫn làm ngơ không gọi lại. Không biết tớ làm vậy có đúng không ? đến khi lúc giai gọi tới gặp tớ, câu đầu tiên giai hỏi là "ấy trốn đi đâu mất mấy bữa nay ?", "sao không bắt điện thoại? ", "sao không gọi lại cho tớ? ", thấy giai hỏi thăm ân cần tới tắp quá làm tớ cảm động. Không biết giai có nghĩ , nhớ tới mình hay không nữa.

    Còn 1 tin chấn động nữa, trường giai nghỉ hè sớm hơn trường tớ nên giai chuẩn bị về quê thăm 2 tháng. hic hic, tớ ở trên thành phố đi học nguyên 3 tháng hè luôn, chả đi đâu được . Có giai ở trên này gì thì tớ cũng còn gặp mặt được. Vài bữa nữa giai đi rồi tớ nhớ lắm, không biết có chịu nổi không ? hic hic
    À, quay lại cách nói chuyện cho hay. Trong lớp tớ hiện tại cũng có 1 trai đang thích tớ nhưng mà tớ không nói chuyện được. Không hiểu sao nói chuyện với giai ấy, tớ có cảm giác giống như ăn cơm nguội vậy đó. Không có mùi vị gì, lạt lẽo và không nuốt nổi. So ra giai này với giai của tớ, giai của tớ còn tàm tạm hơn. Ít ra tớ còn nói chuyện được tới nửa tiếng. Tự nhiên tớ ngẫm nghĩ ra, nói chuyện là cả 1 nghệ thuật. Nói chuyện càng hay, cách đặt vấn đề càng hấp dẫn thì khả năng dẫn dắt câu chuyện làm cho người nghe vào cuộc, rồi tranh luận vấn đề lúc nào cũng không biết. Cái này tớ phải học thêm mới được.
  8. mchoucan

    mchoucan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Tiếp tục câu chuyện, hôm bữa cả đám bạn bè đi ăn uống rồi vào quán chơi bi da, không biết vô tình hay cố ý, giai ấy mời tớ uống rượu mặc dù tớ từ chối là tớ không biết uống rượu. Giai ấy mời quá nên tớ uống đại, bọn tớ có ngồi nói chuyện về bi da 1 lúc. Tớ chẳng biết chơi bi da ra sao nên giai ấy dạy cho tớ cách chơi từ đầu tới cuối. Hai đứa là 1 đội chơi thi với 2 người bạn nữa. Giai ấy chơi bi da siêu lắm, chỉ có tớ là lờ tờ mờ thôi. Tự nhiên chơi chung với giai ấy 1 đội làm tớ run quá, thục tùm lum. Có tớ chơi chung, chắc tớ chơi dở quá nên chơi ván nào thua ván nấy.
    Tối đó giai uống rượu vào sao đột nhiên nói chuyện nhiều thế không biết. Làm tớ cũng ngạc nhiên !! Đã vậy còn gọi điện thoại cho tớ liên tục, nói liên tục tới 2h sáng luôn. Tớ cũng chẳng biết là bây giờ tình hình tình cảm của giai ấy ra sao nữa. Chẳng biết giai ấy có ý gì với tớ không mà sao đột nhiên thân mật quá, làm tớ thấy nghi ngờ. "
    Dell ơi,
    Lâu này mình không theo dõi topic của ban, hôm nay mới quay trở lại được theo như bạn nói bạn trai của bạn rất siêu về bida. Theo như mình biết những người giỏi về môn này đều rất đam mê nó thế có bao giờ bạn nghĩ đến tình huống anh bạn này hẹn đi chơi với bạn rồi nhưng sau đó hủy để đi đánh bida không? Trong trường hợp như vậy bạn sẽ làm gì?
    Mình luôn là người ủng hộ bạn trong topic này. Chúc bạn may mắn
    Chouchou
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Khuyên mấy bác gái phải đi chơi với mấy ô định tăm tia nhiều vào, nói chuyện với cả bạn bè họ nữa. ^^
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chớ, chớ, nói chuyện với bạn bè hắn vừa phải thôi, 99% gặp phải "cò" đấy, nhiễu ngay.
    Tớ nghĩ chỉ có cách tấn công nhiều vào, "nhất cự ly" mà, như rủ đi chơi, xem phim, nghỉ mát nghỉ miếc gì đấy với đám bạn (kg khuyến khích đi đôi đâu đấy, kg có xảy ra sự cố lại bảo "tại"). Nếu vẫn thấy "chán như con gián" thì cái "cuộc tình âm mưu" ấy cũng nên kết thúc đi, nếu có thì cũng phải vài năm nữa đợi răng lợi nó khớp nhau rồi tính (chạy rôđa hơi bị lâu!)
    Chúc sớm cho bạn bè ăn...bánh gatô.

Chia sẻ trang này