1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang làm sao ấy .......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm sao ấy .......

    Mình thường ấn tượng ghê gớm những người có bàn tay tay đẹp , thích nhạc rock và vẽ đẹp ........ Cậu bạn mình quý năm lớp 9 như thế ... Bọn mình có một mối tình học trò đẹp kinh khủng , chỉ toàn những kỷ niệm màu hồng ..... Lớp 12 V suất
    hiện ... Vẫn là những đặc điểm như thế ... Mình thờ ơ , nhưng một ngày không nhìn thấy anh mình không thể chịu được ... 2 anh em hợp nhau đến mức có thể ngồi nói chuyện và nghe rock cả ngày ... Có thể cùng nhau dậy sớm , đạp xe lòng vòng thành phố ... Có thể gọi điện lôi nhau dậy giưa đêm khuya và chạy đi thật xa , hét toáng lên cho lòng nhẹ nhõm ... Chúng mình đã yêu hay chỉ là bạn chẳng ai trả lời được ... V chuyển bị đi du học , 2 đứa đi leo núi , anh khắc lên đá bài thơ :
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng em và tôi
    Tình yêu hay tình bạn
    Chẳng ai dám nói một lời đến tình cảm của cả 2 lúc nào cũng chỉ : anh em mình làm sao mà yêu nhau được ... Nhiều khi mình muốn hét lên :Anh ơi tại sao lại không được ... Để mình có thể nói thật với anh : Em ko muốn anh đi , em chăng muốn xa anh chút nào ...
    Giờ đây , anh đã đi , mình đang là một sinh viên đại học ...Người yêu của mình hiện nay không mang những đặc điểm mà mình từng yêu , những niềm vui , nỗi buồn lớn nhất mà mình có được ko phải do anh ... Mình và anh ở bên nhau như nó cần phải thế ... Như không còn có ai khác xứng đáng hơn ...
    Mọi chuyện đáng lẽ là vẫn yên bình như vậy trôi đi ... Nếu không có một người nữa lại xuất hiện ... Mình vừa sợ hãi ,vừa hạnh phúc , vừa hồi hộp vì người ấy mang lại cho mình cảm
    giác giống V đã từng mang đến ... Mình giật mình khi mình nghĩ đến , nhắn tin , nói chuyện với người ấy nhiều hơn cả anh . Mình vui hơn nhiều , có nhiều động lực sống hơn nhiều vì người ấy rất giỏi và rất thành đạt ...
    ... Anh tự nhiên hỏi mình : "Em ơi , có gì mới đến với em à " !
    Người mới đã có gia đình rồi ... Mình không biết mình làm sao nữa ...Chắc chắn không phải mình yêu người đó , nhưng sao mà họ có thể tác động đến mình nhiều thế .... Điều đáng lo là mình cảm thấy yêu anh ít hơn hẳn ..... Mình đang làm sao vậy bạn nhỉ ? Mình phải làm sao đây ?
  2. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay như viết truyện vậy. Tôi muốn biết sao bạn lại quen cái người có gia đình rồi kia? Bạn đang là sinh viên mà đúng không ?
    Người bạn yêu là người làm bạn cảm động và thấy họ đáng yêu. Chắc là người bạn yêu đầu tiên và người bây giờ giống nhau lắm ! Tôi cũng như bạn, rất hay nhớ người đàn ông đầu tiên mình yêu thương. Cảm giác được nhỏ bé bên cạnh người ấy, được rụt rè điệu đà bên người ấy thật dễ chịu
    Bạn giống mình là người cần tình cảm, nhạy cảm và đôi khi cô đơn ? Mình nghĩ tình cảm không có gì xấu nhưng nên giữ nó ở mức như hiện tại. Bạn không nên hy vọng vào quan hệ công khai vào 2 tiếng Có Thể với 1 người đã có gia đình. Nếu tình cảm ấy khiến bạn sống hạnh phúc hơn thì sao bạn lại không giữ cho nó tốt đẹp, đừng làm gì để phá mất những phút giây tuyệt vời của 2 người bạn!
    Người bây giờ làm bạn hạnh phúc lắm, biết đâu sau này bạn sẽ nhận ra có người còn mang đến hạnh phúc và điều hay lẽ phải cho bạn nữa. Người sau này sẽ còn cùng bạn làm những việc tốt đẹp khác cho rất nhiều người bất hạnh cô đơn khác đang cần bạn trong cuộc sống. Người bây giờ đã có ra đình rồi, anh ấy có những thứ mà 1 người đàn ông cần rồi. Còn bạn chưa có sự nghiệp chưa có tình yêu chưa có gia đình chưa gì cả! Hãy sống cho mình và sống vì 1 người rất cần bạn. Có 1 người rất cần bạn dù bây giờ bạn chưa nhận ra người đó là ai
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn à , hôm qua mình đã nói với người mới ấy là mình sẽ không liên lạc nữa rồi ... Cảm giác tiếc lắm ! Nhưng mình biết rằng họ chỉ cần mình khi mình nói những câu kiểu như : Anh có mệt không ? Chúc anh ngủ ngon ... Mình biết là mình đã mang lại cho họ những cảm giác nhẹ nhàng , được động viên ... Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi ... Bên họ còn có công việc và gia đình mà ... Mình biết điều đó ....
    Mình hy vọng và tin tưởng và tình yêu của mình hiện tại ...
    Cảm ơn bạn nhiều nhé , cảm ơn vì đã có những lời động viên của bạn ...

Chia sẻ trang này