1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang lâm vào tình thế rất khổ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huyvu, 24/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huyvu

    Huyvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình đang lâm vào tình thế rất khổ!

    mình có người yêu mình và cô ấy rất yêu nhau, tụi mình chưa hề xa nhau ngày nào từ lúc mới quen đến giờ, nhưng qua tết là mình phải đi học quân sự rồi, mình không muốn xa cô ấy dù chỉ 1 ngày và cô ấy cũng vậy, các bác có thể giúp mình giải quyết vấn đề khó sử này được chứ?


    HUYVU
  2. tuananh80

    tuananh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,... chịu bác thiệt,... khi yêu tôi lại ko nghĩ vậy... yêu vì mình được nhớ, được yêu, được cùng lo cùng nghĩ với người mình yêu chứ đâu phải cả ngày quanh quẩn bên nhau, nhưng nếu có cơ hội bên cạnh nhau thì quá hạnh phúc (hihi,... vi trước đây tui và người iêu mỗi người mỗi miền nên nói vật à...)

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh.
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thế ông đi mấy tháng, mấy năm hả. Cứ xem tui đây này xa người yêu cả nửa năm rùi hic hic nhớ nhau lắm chứ, nhưng chả lẽ nhớ thì không để cho nhau đi đâu à, lúc đầu khó chịu lắm nhưng rùi cũng quen thôi, mà ông ngày nào đi cũng gọi về chop nàng vài lần nghe giọng của nhau là OK ấy mà,,,, phải cố gắng chịu thôi. CHÚC THÀNH CÔNG

    I can live without you but without you my life is not possible
  4. zuzi

    zuzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    co vay ma cung noi ra duoc nua, ko muon xa nguoi yeu thi mot la tron nghia vu quan su, mot la bao nguoi yeu di cung, ma tat nhien la ca hai chuyen nay deu ko the lam dc cho nen phai biet chiu dung thoi anh ban a.
    maitrang[/blue][/size=4]
  5. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hay coi day la thu thach di ! trong tinh yeu ma khong thu thach thi chan chet

    Thanh Huyen
  6. mafia

    mafia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    HOC LA HOC,YEU LA YEU! KHONG BAO GIO LAN LON HAI CAI DAY! CHUC THANH CONG./
    MAFIA_Moscow
  7. Huyvu

    Huyvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, những lời khuyên của mấy bác làm tôi có đôi phần tỉnh ngộ, nhưng có lẽ dây là tình cảnh đầu tiên mà từ khi biết yêu đến giờ tôi phải đối mặt, tôi không biết có còn chuyện gì khác nữa không, chúng tôi ở bên nhau thường xuyên là bởi vì tôi phải giúp cô ấy luyện thi đại học, đi học quân sự 1 tháng thì gần đến kì thi đại học rùi còn gì, không biết lúc thiếu tôi cô ấy có thể tự mình làm chuyện ấy được không? các bác còn cao kiến nào nữa không?

    HUYVU
  8. girlcatinh

    girlcatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Còn
    Bảo cô ây đi cùng bác.
    Hoăc là bác hãy nghĩ rằng bác còn hạnh phúc hơn rất nhiều người , trong đó có tôi
    [red]
    thuha
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    ban hay co gang chiu dung thu thach nay di .ban co nghe nguoi ta noi rang trong tinh yeu thi su xa cach chinh la de do duoc muc do cua tinh yeu ma.hay co gang len nhe :"yeu la chet o trong long mot it "mà.
  10. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    clap clap Black... and somthing
    [navy]
    Quocviet

Chia sẻ trang này