1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang lâm vào tình thế rất khổ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huyvu, 24/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đấy yêu nó"sướng" thế đấy cứ đâm đầu vào mà yêu,em chả!
    alternative can be zombie!
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Text , xa nhau mới hiểu được tình cảm của nhau chứ , chà chà không ổn chút nào vậy chứ cậu ngủ ở đâu và nàng ngủ ở đâu , đó không là xa nhau à .Hày nghĩ như thế cậu sẽ thấy vấn đề được giải quyết
    khunglong
  3. Huyvu

    Huyvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn các bác đã thật lòng cứu giúp như lời cô khủng long có nói chỉ khi ngủ tụi mình mới xa nhau nhưng tụi mình vẫn gặp nhau trong mơ không thể rời xa, nhưng nếu mình đi rùi thì ai sẽ chăm sóc giúp đỡ cô ấy luyện thi đây, không lẽ giao cô ấy cho 1 người khác ư ( ghê lém đó) đó là vấn đề vô cùng phức tạp đối với mình, nhưng dù sao đi nữa mình cũng cảm ơn các bác đã lựa những lời nói tốt nhất cho mình.

    HUYVU

Chia sẻ trang này