1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang rất khó xử...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codai_venduong, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất khó xử...........

    Mình và anh ấy quen nhau trên mạng cũng đã được mấy tháng rồi ,chưa có thể gọi là tình yêu sâu đậm nhưng hình ảnh của anh ấy ko lúc nào là ko trong tâm trí mình. Cũng đã có lần anh ấy đề nghị gặp mặt nhau và đó cũng là mong ước lớn nhất của mình ,nhưng mình đã từ chối các bạn ah !.... mặc dù điều đó lam mình rất đau khổ. Vì mình là một cô gái xấu xi và có hoàn cảnh ko suôn sẽ cho lắm.Text......nhưng mất anh ấy cung la điều mà mình ko bao giờ muốn .Theo các bạn thì mình phải làm sao bây giờ...???????????


    Có những thần linh trọn đời ta không được thấy

    Có những con người trọn đời ta không thể yêu................
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Chia sẻ với bạn cảm giác này.
    Thứ nhất, tình cảm của bạn dành cho người ta chưa phải là tình yêu đâu bạn ạ. Đó chỉ là cảm xúc mà thôi. Mình có thể hình dung cảm xúc lúc này của bạn đang rất mạnh, dồn dập, con tim bạn đập liên hồi khi nghĩ về người ấy. Lúc nào trong đầu cũng nhớ đến những câu chuyện giữa bạn và người ta thậm chí bạn cứ nôn nao, khó chịu trong người, đầu óc thì lâng lâng.... tất cả những thứ đó là khởi đầu tốt nhất cho một tình yêu nhưng chưa phải là tình yêu.
    Thứ hai, mình tán thành chuyện bạn chưa gặp anh ấy vội. Không phải chỉ vì vẻ bề ngoài của bạn mà còn là vì lúc này còn quá sớm để nghĩ đến chuyện gặp nhau, và đi xa hơn. Hãy để thêm thời gian nữa đi bạn à. Hãy tìm hiểu người ta nhiều hơn nữa.
    Về vẻ bề ngoài của bạn, mình thật sự không biết nói sao. Đó là một điều kém may mắn của bản thân bạn (nếu cách nhìn của bạn về bề ngoài của mình chính xác). Nhưng bạn không có lỗi. Thời gian sẽ giúp anh ấy (và cả bạn) nhận ra những điều tốt đẹp trong cá tính, nhân cách của mỗi người. Một khi bạn có được sự trân trọng về tính cách, tâm hồn từ anh ấy, mình tin một người đàn ông chân chính sẽ biết giữ viên ngọc quý. Đến một lúc nào đó, anh ấy rồi sẽ lại yêu cầu bạn cho gặp mặt lần nữa. Nếu bạn cảm thấy thời điểm đó là đúng lúc (cho tình cảm của hai người) thì theo mình, bạn nên nói cho anh ấy nghe về sự kém may mắn của bạn (lẫn hoàn cảnh gì gì đó nữa). Anh ta sẽ là người lựa chọn. Nếu anh ta vẫn tiếp tục ở gặp và ở bên bạn, xin chúc mừng vì bạn đã tìm được cho mình hạnh phúc. Nếu anh ta ra đi, hãy để anh ta đi vì anh ta không xứng với tình cảm bạn dành cho. Bạn nên biết rằng, một người đẹp thì cũng có người đẹp hơn, một người xấu cũng có người xấu hơn. Nếu anh ta cứ chạy theo thứ phù phiếm thì trước sau gì cái anh ta nhận được cũng chỉ là phù phiếm.
    Bạn hãy lấy nhân cách làm thước đo vẻ đẹp con người đi. Rồi bạn sẽ gặp được tri kỷ của cuộc đời mình.
    Thứ ba, cái này là do tính Tào Tháo của mình, bạn có tìm hiểu xem người ta có thật sự nghiêm túc với chuyện này không? Lòng người khó dò lắm bạn à, huống chi đây là mạng. Hãy biết tự bảo vệ mình, đừng để cảm xúc đi quá xa một khi mình chưa chắc chắn là mình có trao nhầm chỗ hay không.
    Chúc bạn luôn tự tin, tỉnh táo, sáng suốt trên con đường đi tìm hạnh phúc.
    ngoainhi.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hic hic chị Nhi đã nói hết rồi, chẳng còn gì để nói nữa, nhưng mình khuyên bạn hãy bình tĩnh, yêu qua mạng khó nói lắm, phải gặp mặt, nói chuyện, tiếp xúc thì mới biết người ta là người thế nào chứ. Hơn nữa bạn hơi thiếu tự tin đấy, các cụ đã nói là không có người con gái xinh .... àh quên không có người con gái xấu, chỉ có những người con gái không biết làm đẹp thôi, thế nên hãy tự tin lên nhé. Nếu có thể, hãy gặp anh ta đi, rồi hãy cứ là bạn bè đã xem a ta thế nào, đừng vội bạn nhé! mình thì chẳng bao giờ tin có tinh yêu theo cái kiểu online này cả, chuyện xưa nay hiếm. thấy lừa nhau là nhiều
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm mà gặp đi cô bé ạ, biết đâu hai người vẫn tiếp tục quan hệ mặc dù anh chàng đó biết được nhiều khó khăn của bạn còn nếu anh chàng đó ra đi thì càng hay - bạn đã nhanh chóng thoát khỏi trạng thái trầm cảm dễ dẫn xì tret
    Để tình yêu phát triển cần phải trải qua nhiều giai đoạn, không thể cứ ngồi chát hoài mãi được, bạn phải gặp mặt và làm nhiều thứ khác nữa . Dù bạn xấu hay bạn đẹp, dù trắc trở hay may mắn cũng không cản trở nổi việc đi tìm tình yêu của bạn, sẽ có một anh chàng nào đó phù hợp với chuẩn mực của bạn điều đó có nghĩa là không nên để cho tình cảm ngộ nhận (có thể bạn đang ngộ nhận) về tình yêu cứ dầy lên, bám rễ trong bạn để một ngày kia bạn sẽ phải đau đớn vì sự kém tự tin và nhút nhát của mình
    Nếu cô bé không dám gặp để phát triển tình cảm của mình thì để tớ gặp hộ cho . Không phải để iêu - GAY mất mà để tớ kiếm vào cốc bia không mất tiền của anh chàng đó
  5. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, bạn nên hô biến một thời gian, k contact email, chat or anything else, để cho những xúc cảm bồng bột trôi qua, nếu sau một thời gian nếu cả 2 vẫn còn tình cảm thì lại thổi bùng ngọn lửa tình yêu, chúc hạnh phúc
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Viết xong rồi mà mình vẫn cảm thấy chưa yên tâm về suy nghĩ của bạn đối với bản thân mình. Mình biết rằng sẽ rất khó để bạn có thể vượt qua sự mặc cảm này.
    Để mình nói cho bạn nghe nhé. Mình, lùn 1.50, lại tròn vo vì ăn nhiều, người thì không cân đối, mặt thì mang nhiều ký ức của thời kỳ mụn nở như hoa, mũi tròn, miệng mỏng, da lại đen... nếu mình cứ suy nghĩ đến những thứ trên thì chắc mình cũng sẽ thành mặc cảm bạn mất. Nhưng bạn biết không, mình phát hiện ra rằng vẻ đẹp của người con gái bắt nguồn từ sự tự tin của bản thân và nét duyên dáng toát ra từ một tâm hồn có chiều sâu, có học thức. Hãy nhìn lại mình đi. Không bao giờ có một người con gái nào xấu toàn diện cả. Hãy ăn mặc sao cho bạn vừa phải, phù hợp, nhất là phải làm bạn tự tin trong bộ quần áo. Điều quan trọng là cách cư xử với mọi người đó bạn à. Một cô gái bình thường nhưng duyên dáng, thông minh trong giao tiếp sẽ hơn hẳn những cô gái có vẻ đẹp bề ngoài vô hồn, không biết nói chuyện, nói ra thì để lộ một lỗ hổng thật to về kiến thức. Đó mới là thứ đáng ngại.
    Bạn có biết không, Chung Vô Diệm nổi tiếng xấu đấy nhé. Nhưng mình được người ta cho biết rằng những nét xấu của cô gái họ Chung này kết hợp với nhau lại tao thành nét hài hòa khiến cô trở nên đặc biệt. Với mình, trở thành đặc biệt quan trọng hơn là trở nên xinh đẹp.
    Về hoàn cảnh, bạn càng không nên mặc cảm. Vì bất cứ ai cũng có nỗi khổ, hoàn cảnh riêng. Thay vì nhìn lên, bạn hãy nhìn xuống, rồi bạn sẽ thấy có những hoàn cảnh đáng buồn hơn nhiều. Bản thân mình cũng hoàn cảnh nè (nhưng thôi, không miêu tả tỉ mỉ như miêu tả ngoại hình được ) nhưng mình tin rồi mình sẽ tìm được người biết trân trọng những điều tốt đẹp của mình.
    Thôi, dừng, chiếm nhiều đất qué
    Chúc bạn tự tin nhé.
    Có con chim vành khuyên nhỏ...
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    , chú chim này dũng cảm phết nhỉ, những khoản khác thì anh không dám nói, nhung cái khoản ăn nhiều của cô em thì anh thấy hơi gay đấy, ăn nhiều béo như ủn ỉn thì chẳng ma nào nó nghía đâu . Anh mà cá xấu, anh chẳng dám tả đâu. Chắc cô em cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, sạch sẽ nên mới mô tả ngược như thế đúng không
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    9403, cảm ơn anh đã khen. Thật hay không, khi nào gặp nhau anh sẽ biết. hehe nhưng mờ em không thấy không cần phải nói dối chiện này.
    Tuy nhiên, Nhi thấy anh hư quá à. Bạn codai_venduong đang cần sự động viên mờ anh lại dziết dzậy đó hả? phản tác dụng qué! qua phòng xưng tội với Cha lovelinh2 đi nhen.
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    um, theo quan điểm của tớ thì bạn cứ mạnh dạn và tự tin đi gặp anh ấy đi. Gặp anh ấy, bạn sẽ giải toả được tất cả cái mớ bong bòng trong lòng bạn bây giờ đấy. Nếu bạn muốn mối quan hệ ko chỉ dừng lại ở đấy thì nên gặp con người thực của anh ấy ngoài đời, chứ cứ mãi ở trên mạng bạn sẽ chẳng hiểu được anh ấy thế nào đâu, rồi lại cứ mơ mộng, nghĩ ngợi nọ kia ( bệnh của con gái mà ) sẽ chỉ làm bạn mệt thêm thôi. Cứ tự tin lên bạn ạ. Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có những người đàn ông ko biết thế nào là đẹp thôi Còn về hoàn cảnh của bạn, bạn thử kể với anh ấy qua chat xem, vì nói qua mạng dễ hơn là nói trực tiếp, rồi thử xem thái độ anh ấy thế nào để....hành động tiếp. Vậy nhé! Tự tin lên bạn à
  10. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn các bạn đã chia sẽ với mình .........Mình sẽ tổng hợp tất cảc ý kiến về nhà nghiên cứu . Các bạn đã khiên mình tự tin lên rất nhiều đó .......mình sẽ thông báo kết quả cho các bạn sau ha.........chao tam biet.
    codai_venduong

Chia sẻ trang này