1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang rất phân vân, giúp mình với :( Nên dừng lại hay tiếp tục đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sosadsosick, 20/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sosadsosick

    sosadsosick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình 20t :( đang gặp vấn đề tình cảm rất khó xử, không biết nên làm sao. Thật sự mình rất mong ai đó có kinh nghiệm chỉ cho mình một hướng đi. Có thể mình viết hơi dài, cảm ơn mng đã đọc..

    Mình yêu bạn ấy đc nửa năm r, từ hồi vào đại học, ban đầu chỉ là thinh thích, càng về sau càng bị hấp dẫn bởi tính cách, con người bạn ấy. Nói chung mình thấy bạn ấy thực sự rất phù hợp với yêu cầu về nửa kia của mình.

    Mình đã nói t/c của mình ra, bạn ấy lúc đấy chỉ nói vs mình rằng tạm thời làm bạn tính sau. về sau mình có biết đc, trong thời gian đầu đấy b ấy cũng đã thinh thích mình và đã từng nghĩ đến chuyện đồng ý trở thành ny (qua b thân của bạn ấy)

    Thật sự là ngoại hình của mình không đc tốt lắm, chắc ở mức trung bình khá thôi. Nhưng mình nghĩ qua nh mối quan hệ xã hội, bạn bè mình luôn đc mng quí mến và tin cậy. Hài hước, thấu hiểu, sâu sắc có lẽ là thế mạnh trong tính cách của mình.

    Sau khoảng 1,2 tháng đầu sau khi mình bày tỏ t/c, có lẽ vs những điều mới mẻ mình đem đến, bạn ấy có những t/c kiểu thinh thích dành cho mình. Nhưng càng về sau, có lẽ 1 phần lỗi do mình hơi đòi hỏi quá mức về t/c của b ấy cũng như cư xử không đúng như những gì b ấy mong đợi. T/c của b ấy dành cho mình không còn đc như vậy nữa. Sau đó cho tới tận bây h bọn mình có mối q hệ khá phức tạp. Mình trở thành bạn thân của b ấy, b ấy cũng rất thoải mái vs mình dù biết mình yêu b ấy nhiều. Đi học thì ngồi chung, về nhà thì nt rất nhiều (TB 40tn/ngày), hay gọi điện n/c vs nhau, đi chơi riêng cũng có... người bình thường nhìn vào thì luôn nói bọn mình như ny của nhau, rồi nói b ấy cũng có t/c vs mình. Nhưng là ng trong cuộc mình hiểu rõ b ấy chỉ coi mình như một ng bạn thân khác giới chứ không phải thứ t/c mình mong chờ.

    Suốt từ đấy đến h mình cố gắng thể hiện t/c của mình rất nhiều, cố rủ đi chơi riêng, tặng quà, chia sẻ và tâm sự khi b ấy mệt mỏi. Nhưng nh lúc t/c của mình quá lớn, mình không kìm chế đc những buồn chán và thất vọng vì ty không đc đáp lại dẫn tới có những hành động, đòi hỏi làm b ấy bực mình. Cứ ít lâu lại 1 lần như thế, vì tính b ấy cũng không để ý mấy chuyện như thế và mình cũng khéo biết cách xử lí nên mối qhe cứ lằng nhằng mãi như vậy.

    Mình biết phần lớn lí do b ấy không đồng ý làm ny mình là do mình không đáp ứng đc yêu cầu về nửa kia mà b í mong mỏi. Cụ thể là về phần ngoại hình (mặt mũi, vóc dáng...). Nhưng cũng có 1 số khía cạnh b í thấy mình ổn để làm ny b ấy...

    Thật sự mình không muốn có mối qhe ntn thêm nữa vì mình nghĩ nó sẽ chẳng đi tới đâu nhưng thực lòng là mình rất yêu b ấy. Không biết mình có thể tìm đc ng con gái đúng vs mong muốn của mình như b ấy đc nữa không :(

    Cứ quyết tâm đc 1 thời gian ngắn thì những ý nghĩ kiểu như "vì b ấy chưa có ny cũng chưa thích ai khác thì cứ cố gắng tiếp, đừng bỏ cuộc biết đâu sẽ có ngày b ấy nhìn nhận khác đi..." ...

    Hqua mình sau 1 trận cãi vã mình đã nói vs b ấy là đừng quen nhau nữa, b ấy ko đáp lại đc t/c của mình và mình cũng muốn quên b ấy đi nên từ nay coi như 2 ng xa lạ. B ấy khóc và buồn ... nhưng mình nghĩ b ấy chỉ buồn vì mất đi 1 tình bạn chứ không có gì đặc biệt hơn.

    T_T hiện tại mình thấy rất bế tắc, rất mong đc mng chia sẻ và góp ý. cảm ơn mng!
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Việc ko được đáp lại tình cảm mà lại vùng vằng thì là do tuổi trẻ nông nổi thôi, chú rút kn là được. Đại đa số con gái, với những em ngoan ngoãn con nhà tử tế, thì sự chân thành là vô cùng quan trọng. Mà cái này thì chắc chú thể hiện khá tốt (qua những j chú trình bày). ANh nghĩ lúc này chú nên tách ra vs em nó 1 thời gian, để xem em nó phản ứng ra sao. Hãy để em nó có khoảng trống và thời gian để xem xét mối quan hệ, chú cũng cần những cái đó. Cố gắng cư xử đúng mực, 1 tình bạn cũng không phải quá tệ, về sau không biết thế nào đâu, có khi chú lại ko yêu em nó nữa và coi nhau như bạn bè thật thì sao. CHúc chúc may mắn
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    1- Trong tình yêu không nên đốt cháy giai đoạn. Làm sao đó cho phù hợp với cả hai bạn thì tự bạn đánh giá. Mới có hai mươi thôi mà vội thế, ái chà chà, vậy hai mốt hai hai hai ba thì... thế nào nhỉ! ;))
    2- Yêu là yêu, bạn là bạn, bạn thân là bạn thân. Danh bất chính tắc ngôn bất thuận. Là bạn thân thì cư xử cho đúng là bạn thân, là sao mà đòi hỏi như với người yêu được! Cô bạn kia cũng vậy, là bạn thân thì làm sao cư xử như cư xử với bạn (đang là bạn thân như bạn nói) như với người yêu được! Mà nói thật, bạn không vô tư như thế thì hai người gọi nhau là bạn, cô ấy đáp lễ cho xứng với quan tâm của bạn thôi, chứ thân làm sao được mà gọi là thân!
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Theo a Chú cho tan đám đê. Kiểu này nếu đổ thì sẽ đổ ngay, còn ko cứ lằng nhằng mãi đấy, kiểu cứ làm bạn đã ( ko hiểu đến bao giờ, vì anh bị dính kiểu làm bạn 2 năm rùi ) . Sau chú lại lặp lại các hành động như ở trên, và lại cãi nhau thui, đừng thần tượng nó quá. Nếu chú cương quyết giữ theo ý mình thì hãy để im 1 thời gian, tấn công nhẹ nhàng thôi, rút kinh nghiệm đợt 1.
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ca này thấy khá phổ biến, theo như các cao thủ thường phán thì gái này coi bạn chủ top là "của để dành".

    Nói thật mình ghét nhất cái kiểu không yêu mà lại đòi làm bạn thân, rồi nt đi chơi này nọ nhưng vẫn không phải là yêu. Cứ dằng dai thế này biết bao giờ mới dứt điểm được.

    Bạn chủ top thì chân thành thật đấy, nhưng chỉ chân thành thôi thì không đủ. Cơ hội cho bạn thì không phải là không có, nhưng mà khó và phải kiên nhẫn. Trước tiên hãy dứt ra một thời gian đã, làm bạn bt như gái muốn, tạm thời đừng bày tỏ tình cảm trên mức bạn bè. Mở rộng các mối quan hệ khác, đừng xem gái là tất cả nữa, trước tiên bình ổn con người mình đã, rồi sau đó mới tính tiếp được ^^
  6. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ca này tạch, sau 1 thgian giá trị của bạn trong mắt em nó giảm vì những hành động gà và vì nó đang so sánh bạn với 1 con gà khác. Điều cần làm ngay là gia tăng giá trị bản thân (học thêm, làm những công việc khác ... như 1 cao thủ nói là "để có kiến thức và bản lĩnh đúng nghĩa của ng` đàn ông"), kết hợp với giữ liên lạc. Sau đó nếu có thích quay lại tán tiếp thì bạn sẽ là ng`chủ động trong mối quan hệ, khả năng thắng trận tăng thêm tí (lúc đó bạn lại thấy em nó cũng bình thường thôi ;))
  7. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mình cũng nghĩ mình đang trong trường hợp này, mặc dù bọn mình kiss rồi, ôm nhau và đi chơi tình củm nhiều lần rồi :)). Thời gian đầu mình cũng như chủ thớt ( quên nữa là mình hơn chủ thớt nhiều tuổi rồi). Sau này mình điều chỉnh lại, ko vội vã, ko gây sức ép, mở rộng quan hệ, luôn có kế hoạch dự phòng trong trường hợp đối phương ko đi chơi cùng. Đại loại là đối xử như một người bạn đặc biệt, em rất đặc biệt đối với anh, nhưng ko là tất cả.

    Anyways, chỉ có lời khuyên như vậy, cái gì đến nó đến, của mình thì là của mình ( nói như vậy ko có nghĩa là mặc kệ, mà khi nào có cơ hội thì phải cố gắng nắm lấy). Luôn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu, chứ có cuống quít lên, vồ vập lại cũng chả giải quyết gì. Cát nắm càng chặt càng dễ trôi tuột khỏi tay :D
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ca này cũng ko đến nỗi tối đâu, cơ chủ top gặp phải dạng gái thích cù cưa rồi, ko thể đánh nhanh thắng nhanh đc đâu.

    Vấn đề chung để xử lý ở đây là cứ như những gì đang có làm bạn thêm vài tháng, cũng có thể là vài... năm nữa. Đến khi em nó ko còn sự lựa chọn nào khác thì hiển nhiên chủ top trở thành Mr.R của em nó.


    Còn vấn đề hiện tại thì cách xử lý thế này. Cũng đã có xích mích với nhau roài. Tiện thể cơ hội này dùng một phép thử lun đi.

    Quăng cho pé kia hủ bơ một thời gian (tùy chủ top chọn theo tần suất gặp nhau nhé).

    Vài ngày thì chả có nghĩa lý gì...

    Có thể là một tuần gì đấy để thử xem phản ứng của riêng nhỏ thế nào.
    Cũng có thể là một tháng, vừa để thử lửa với nhỏ, vừa thử lửa với tc của chủ top lun - thi xem ai chịu đựng lâu hơn ấy muh =)). Có khi sau ngần ấy ko gặp nhau, mọi suy nghĩ của 1 pé trai vừa tròn đôi mươi ấy lại thay đổi xoành xoạch cho coi. Cam đoan với chủ top rằng làm theo cách này thì chắc chắn cái khẩu huyết "
    em rất đặc biệt đối với anh, nhưng ko là tất cả" sẽ ăn sâu vào tiềm thức liền, khỏi phải học thuộc lòng chi cho mệt :)>-
    Còn một năm thì chủ top lên chức trưởng lão bang đá ống bơ roài =.=

    TH1: Bé kia cầm hủ bơ ấy mà phớt lun thì... giải tán cho lành. Bởi gái cũng chả muốn níu kéo gì, cho dù đó là níu kéo một tình bạn. Những gì gái đối với chú trước đây chỉ là cư xử theo dạng có qua có lại, sòng phẳng, chẳng ai nợ ai gì cả.


    TH2: Nhỏ liên lạc lại. Một, hai lần đầu... tiếp tục quăng thêm cục lơ nhé
    [:D] Bất quá tam, lần thứ ba hẵng nối liên lạc lại, rồi tùy tình hình mà giải hòa. Làm sao cho nhỏ cảm nhận là nhỏ có lỗi, mà cũng cảm nhận đc là chủ top cũng thấy áy náy lắm lắm - nói chung là cả hai đều có lỗi. Tận dụng cơ hội, rủ đi đâu đó chơi hoặc ăn uông gí đấy để hòa giải đôi bên ^^! => cái này gọi là dựa vào sai lầm, tự tạo cơ hội để đoái công chuộc tội :-ss

    Chống chỉ định: ko kiềm chế đc cảm xúc bản thân, ko có khả năng tự chịu đựng thương đau, dẫn đến các hành vi nông nổi, phá vỡ những dự định ban đầu, kết quả là ko gặt hái những mục tiêu đã đề ra, ngược lại còn làm cho tình hình chiến trận trở lại thành một mớ bòng bong như trước đây...
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    mịa, anh đọc tét cả mắt, gần cuối mới biết chú là giống đực.

    Mà gái thì gọi nó là gái hoặc con đấy, hoặc em nó, không thì gọi là cáo như mấy ông trên này phịa ra cũng được đi, "bạn ấy", nguyên cái từ đó của chú đã éo nói lên được một thằng đàn ông mà chú đang gọi hơi khiên cưỡng là "nửa kia của bạn ấy".

    Thôi thì thế này cho nhanh, chú 20 tuổi, nhan sắc éo có, bản lĩnh không, được cái chân thành và hay đòi hỏi (mịa, đúng ra phải là bị quá chân thành thì chuẩn hơn). Đã thế thì chú cứ nghĩ thế này cho anh nhờ "Đời còn dài, gái còn nhiều, éo phải em thì con khác", vậy cho nhanh nhỉ.

    Còn tình yêu, anh nói thật chú buồn anh chịu, anh giờ vợ con rồi mà cũng éo hiểu được thế nào là yêu, chú dẹp được mấy từ đó thì dẹp giúp anh. Thông tư tưởng rồi thì mới tán gái được.

    Thông xong rồi thì chú phải thấy là gái nhà chú cứ bạn bè bình thường thế lại hay, chú lượng em này rồi sang em kia, thích thì rủ nó đi chơi, éo thích tìm con khác nhởi, tuổi chú còn tung tăng được thế chứ anh làm éo được nữa, vậy mà chú không tận dụng để thưởng thức cho đủ vị gái thì đúng là phí đời trai trẻ.

    P/s: chú thông cảm, tuổi chú đang tuổi ăn tuổi nhớn, anh éo giúp được nhiều, chỉ biết khuyên thế, tận hưởng tuổi trẻ đi, đừng để như anh, tới khi có vợ nghĩ lại thấy mình cả quãng thời gian đẹp đẽ toàn đi yêu chân thành rồi bị gái nó phũ, phí...phí lắm chú ơi.
  10. sosadsosick

    sosadsosick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vì quá trình t/c của bọn e ko đơn giản chỉ là e bày tỏ r không đc đáp lại luôn nên thực sự rất khó nói T_T đúng là e tự biết mình không thể đòi hỏi như ny dù là b thân, nhưng có đôi lúc vì t/c của mình quá lớn e có những đòi hỏi quá đáng, những lần như thế b ấy dĩ nhiên không ưng ý nhưng bọn e luôn xử lí nhanh chóng và trở về bt. Và thật sự cũng có nh hành động của b ấy cho e e tin rằng không thích nhau không ai làm vậy (nhưng ở đây là do bọn e lại thân thiết). Bạn bè e đều nói nhìn 2 đứa nhất định là yêu nhau chứ ko phải bạn T_T

    nói tóm tắt ý chính thí đúng là trường hợp của e T_T e cũng không muốn thế nữa nên mới hỏi ý kiến mng rằng e nên buông hay vẫn nên tiếp tục...

    e muốn làm như thế lắm :( đang muốn làm như vậy luôn đây ạ. nhưng trong lòng e thật sự có t/c rất lớn, nh lúc e thấy mình hèn hèn vì cứ luyến tiếc qhệ "1/2 yêu" hiện tại mà không dứt đc ra T_T một phần e cũng lo lắng nếu e chỉ còn là bạn bt liệu b ấy có tìm đến 1 ng khác hoặc sẽ có 1 ng khác chen vào không T_T e không tự tin nếu phải cạnh tranh, ng ta bảo mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ... e là vẫn đang bị 2 câu này thuyết phục mặc dù e cũng chẳng ưa cái kiểu đấy tí nào...

    T_T e chỉ sợ rằng vài tháng... vài năm :-s nhưng e vẫn không trở thành Mr.right thì sao T_T hoặc rồi đến 1 ngày có 1 thằng khác chuẩn hơn e nhảy vào thì chắc dĩ nhiên là e bật bãi... cũng có thể là sẽ đến ngày b ấy gặp đc ng hấp dẫn b ấy thì e sẽ trở thành chỉ còn là thằng bạn thân thật mất. E không sợ ngày tháng, công sức, tiền bạc e bỏ ra bị thiệt... nhưng mà lúc ấy chắc đau lắm, nghĩ đến là e không muốn nghĩ tiếp nữa. bây h nh lúc chán nản chuyện t/c e bỏ bê công việc, học hành sinh hoạt vật vã lắm r... nh lúc tự thấy làm thằng con trai thế có đáng không :(

    có lẽ việc đúng nhất e nên làm cho mối quan hệ này là cứng lòng làm như thế này thôi :( cảm xúc cũng cần đc điều chỉnh bằng lý trí sao cho đúng nhất :-<

    cảm ơn mng đã chia sẻ vs e.. e vẫn mong ai có knghiệm riêng nói cho e tham khảo và thêm tinh thần ạ :(

Chia sẻ trang này