1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang rất phân vân, giúp mình với :( Nên dừng lại hay tiếp tục đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sosadsosick, 20/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sosadsosick

    sosadsosick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    :"> bài này e vác đi nhiều nơi để xin trợ giúp nên dùng văn phong lịch sự cho đc đa số mng hiểu và chấp nhận :-ss
    a nói thế cũng nh cái đúng, e chịu T_T nhưng buồn thì e vẫn thấy rất buồn a ạ :-<
  2. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hự, cảm giác của chủ thớt là cảm giác " luôn sợ mất nàng" bla bla bla, chủ thớt cảm thấy tự ti vì có thể nàng gặp được zai hơn mình thì nàng sẽ bỏ mình theo zai đó. Nếu chưa bỏ được cảm giác sợ mất thì sẽ suốt ngày ủ ê thôi chủ thớt ạ, theo mình chủ thớt nên tự kiểm nghiệm lại bản thân, đặt tình huống nàng ko thích mình mà thích zai khác hơn mình, chủ thớt có vì thế mà tự vẫn ko :)), nếu ko thì có nghĩa là vẫn còn đủ lí trí, và vẫn còn biết yêu bản thân. Nói thật chứ mới quen gái nên chủ thớt nghĩ là ty sâu sắc thôi chứ biết đâu yêu nhau 1-2 năm lại thấy nhàm.

    Điều nữa là ko nên tự ti quá, quá trình tìm kiếm 1 nửa là do cả 2, gái nếu muốn tìm một Mr. R cho gái cũng ko dễ dàng đâu, bởi vì biết đâu tìm được zai đó, zai đó lại ko thích gái thì sao, vậy gái cũng như chủ thớt thôi. Tự tin, tự tôn của đàn ông là ko thể mất, ( tránh nhầm với kiêu ngạo nhé).

    Sau cùng, chủ thớt tận hưởng nỗi đau buồn này thêm 1 thời gian đi =)), thú vị lắm, đời còn dài, ko mấy khi có cảm giác đau buồn vì tình như vậy đâu ( nói chủ thớt đừng tự ái nhưng buồn buồn vì tình này hơi trẻ con và của những người trẻ yêu nhau, thêm độ 5-7 tuổi nữa cảm giác buồn tình sẽ khác =))) sau đó đọc bí kíp của quacker nhé, cũng nhiều trải nghiệm thú vị lắm.
    Ty là trời cho, hay trò chơi =))
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái này đúng nè [:D]
    Đây ng ta gọi là "cảm giác khi đc yêu" ấy nhỉ ^^!
    Đôi khi sau này ngồi ngẩm nghĩ, lại tủm tỉm cười một mình, người ngoài nhìn vào cứ tưởng đang tương tư cô nào đó, nhưng thực ra trong đầu lại nghĩ: sao hồi ấy mình ngu vật vã thế nhẩy, hồi ấy anh ngu lắm, bây h đỡ roài... ;))
    Cũng thú vị ra phết.

    h chính mình muốn có lại cảm giác này cũng khó, ganh tị với chủ thớt lắm lắm ấy >"<
  4. forgetlove

    forgetlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chú mà cứ thế này thì có ngày gái nó cũng đi theo trai khác thôi. Bên nhau mà mang cái mặt ủ rũ chỉ làm cho em nó khó chịu thoai
  5. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không, bên nhau thì phải nhiệt tình chứ :), thậm chí châm chọc trêu đùa để cả 2 cùng vui chứ, ai lại ủ rũ. Bên em thì tình cảm, chia sẻ, tâm lý, mỗi tội tránh những từ nhạy cảm hoặc ép uổng ( nhưng em thừa hiểu là mình đang tán em)

Chia sẻ trang này