Mình đang STRESS quá Cái cảm giác này khó chịu quá. Cứ bận bận thì ko sao, rảnh ra 1 cái là suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Giận mình thế ko biết, và giận cả người ta nữa. STRESS.....điên quá đi mất
Juri cũng đang thế bạn à. Người ta rảnh rỗi ko sao còn mình rảnh ràng mà ngủ ko được, tinh thần mệt mỏi gấp 3 lần lúc làm việc căng thẳng nữa. Đầu óc cứ rối tinh, rối mù lên.
Mình cũng đang stress đây...stress quá, những lúc như thế này sao mà điên thế, chả biết phải làm gì nữa, chả suy nghĩ được cái gì tích cực cả.
nhiều khi buồn vẩn vơ, nhưng cũng ko phải là vấn đề. Tặc lưỡi cho qua thì thôi. Nhưng mà nhiều chuyện ko vui dồn lại một lúc, rồi chuyện gđ, bạn bè ko hiểu, hoặc là chuyện gì gì đó...cv thì chưa đâu vào đâu...như một ma trận, chả biết lối thoát. Đi uống rượu đi...
Em trai đi đâu cũg thấy em cả Theo mình thì bạn nên đi tới biển ngắn ngày cho thư giãn . Nghe nhạc nhẹ nhàng , shopping ..... Mến