1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang xoắn, rất mong các cao thủ góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhpg, 19/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    a
  2. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    cám ơn bác nhiều
    nhưng giờ đang là lúc cáo lựa chọn, mình ko gặp cáo 2 tuần liệu cơ hội có vào tay thằng khác không
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    a
  4. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    [r23)]
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --.> định tư vấn, kéo xuống đọc tới khúc này là coi như biết luôn 99% kết quả.
    --> khi đi cưa gái, tuyệt đối không nghe bạn thân/bạn cùng phòng...vì đây là gián điệp 2 mang. Vì sao? Vì con gái có tâm lý bầy đàn rất cao, rất dễ cảm thông cho nhau, do đó sẽ suy nghĩ/hành động sao cho bạn gái của mình có lợi nhất, và sẽ nói lại với gái những gì mà bạn đã tâm sự với người đó; do đó việc nghe những thông tin từ phía gián điệp 2 mang này là lợi bất cập hại, chỉ làm nhiễu thông tin thôi.
    --> do đã nửa năm rồi mà bạn vẫn chưa cho cáo thấy bạn là một "con đực" đúng nghĩa, không phải là chuyện xxx, mà là bạn chưa thể hiện được bản lĩnh đàn ông, cáo chưa thấy được độ menly của bạn, thể hiện qua những gì bạn nói/làm, thể hiện qua tính cách, thể hiện qua các buổi đi chơi...Bạn nên nhớ nếu con gái đã thích ai đó thì sẽ để ý rất kỹ và nhớ rất dai những gì người đó nói/làm.
    Việc bạn cưỡng hôn cáo cho thấy bạn thất bại trong việc hấp dẫn cáo, dẫn đến phải dùng sức mạnh để cưỡng hôn. Hôm ấy có lẽ gái vẫn còn thích bạn chút chút nên bạn k ăn tát đấy. Sau vụ đó thì độ menly của bạn giảm xuống thê thảm. Một cô gái hôn hay có cử chỉ thân mật với một người đàn ông là vì có cảm xúc với người đó, và cảm xúc đó tùy thuộc mức hấp dẫn của người đàn ông.
    Bạn còn định đến nhà cáo ngồi lỳ, chơi bài chịu đấm ăn xôi. Xin khẳng định là đến lần thứ 5 thì cáo sẽ chán mặt bạn đến tận cổ, và chút ấn tượng tốt đẹp cũng theo đó mà đi. Bạn đừng nhầm việc ngồi lỳ là thể hiện tình cảm chân thành, nó chỉ thể hiện cho việc bạn không thể tìm được cách làm cáo đi chơi với bạn, tới mức bạn phải mặt dày qua nhà, xin cáo ban phát cho ít phút nói cười để thỏa mãn cái tôi yếu đuối.
    Và cuối cùng, đi cua gái mà có tư tưởng trong đầu là "mình rất chân thành, phải thể hiện tất cả, phải làm gái vui, rồi gái sẽ hiểu và yêu mình" thì chẳng bao giờ có kết quả tốt, nếu có thì sẽ là sự lựa chọn cuối cùng (khi những gì tốt đẹp ngon lành nhất của gái đã không còn) hoặc sự thương hại.
    Lời khuyên cho bạn là: chấn chỉnh lại tâm lý, mạnh mẽ quyết đoán lên, 30t rồi, đừng ngồi đó mà tốn thời gian với gái, tích cực ra ngoài tìm kiếm những sự lựa chọn khác (ít nhất là 3), còn với gái này thì có 1 câu thôi: BỎ ĐI - XÓA SỐ - MẶC KỆ.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Tỏ tình hay ghê, bao nhiêu ngày tháng ko chọn lại chọn đúng thời điểm em nó đang đi du lịch là lúc trạng thái tình cảm của em nó đang vui vẻ giành cho mọi người đạt cao nhất và giành cho mình thấp nhất để mà tỏ tình thì thật, chả biêt nói sao.
    Giờ tạm thời làm như mấy bác trên nói đã rồi tính sau.
  8. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    thank hai bác đã góp ý cho mình.
    mình đã ngỏ lời với cáo cách đây 2 tháng rồi chứ ko phải giờ mới làm.
    ngay sau đó cáo đã nói cần thời gian 1 tháng để kiểm nghiệm tình cảm. lẽ ra mình phải tiếp tục tấn công cáo thì mình lại ngồi nhà chờ đợi vài ba hôm lại nt.
    thực ra lúc đó gặp bài này của cáo mình đã lên google để tìm xem có ai gặp trường hợp này ko, nhưng chả tìm thấy.
    giờ mọi việc sắp vỡ rồi thì mới tìm đc diễn đàn này. tức quá éo chịu đc.
    nhưng thực sự mình không muốn kết thúc vụ này, vì cáo đã để lại hình bóng trong tim mình rồi.
    bác nào có cách để mình có thể tiếp tục thì giúp em với...
    hoặc em sẽ theo lời bác NguoiLaNiemDau vậy...
    em sẽ cố đến hết mức có thể. mong các bác giúp cho...
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế ý bác muốn đếch còn cơ hội nào hay sao, nếu muốn vậy cứ nt sến sến dạng như : Anh nhớ em, gái ơi : I love U,... như vụ vừa rồi đấy! Cứ làm theo những gì bác thích,...
    Gọi tới cho gái, k đề cập vụ tình yêu tình báo, nc ngắn gọn : Du lịch thế nào rồi em,....=> nó trả lời thế nào thì cứ thế ấy mà chém, chuyện da đen da đỏ, nếu nó có đi tắm biển : em mặc bikini nhìn thế nào nhỉ ? [:D] .... v..v..
    Chốt lại buổi nc : đi chơi nhớ mang quà về cho anh đới nhá ! Bye em .
    Nghĩ lại vụ nt anh nhớ em của bác chủ top mà hãi thật, gặp em là em " chỉnh " lại chứ đừng nói gái, nó sến vãi . :))
  10. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    uh, thank bác
    em cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi.
    nhưng thực sự là nhớ thật.

Chia sẻ trang này