1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang xoắn, rất mong các cao thủ góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhpg, 19/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    em là nv văn phòng của 1 cty cổ phần, lương bổng cũng tạm ổn.
    e đc mọi người nhận xét là đẹp trai, trắng trẻo, và hiền lành, có duyên nói chuyện, từ ngày đi làm thì béo ra, bụng to ra.
    -->>> đấy là mọi người nhận xét nhá, chứ em ko tự nhận đâu.
    (đi chơi, nói chuyện em luôn làm cáo cười vui lắm)
    kể từ sau vụ cưỡng hôn, e và cáo vẫn đi chơi nhưng tần suất ít, tuàn/ lần. e thấy khó nc cũng như hành động với cáo, chỉ dám đưa tay vuốt tóc cáo mà thôi.
    cũng chính vì hiền mà hay bị cáo bắt nạt đấy
    lúc trước cảm nhận là cáo cũng thích em khá chân thành
    cũng chỉ vì ham đi học t7 và CN, rồi đi làm về muộn mà hai tháng gần đây ko ll thường xuyên với cáo được, trc đây em đến nhà cáo 2 lần/tuần
    có lần em hẹn cáo đi chơi, nhưng tối thì cáo hủy hẹn để đi n/c với anh khác và em đồng ý
    cáo khoe là đi chơi và n/c với một anh, anh í nói thích cáo...nhưng lúc đó em ko tỉnh nên giờ mới thế này, ngu ơi là ngu.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    >:)
  3. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    thank bác. cáo là gv
    cáo xác định năm sau sẽ cưới nên thời gian này rất nhạy cảm.
    sợ rằng trc lúc cáo đi, thằng kia đã tỏ tình rồi. và cáo hẹn sau khi về sẽ trả lời. :-??
    chào bác nhé. em cũng ngủ đây.
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Gái hải phòng thì ko vừa đâu.
  5. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    nói thật là em chỉ biết là có vài thằng nhưng ko biết mặt mũi thằng nào cả bác ah.
    nhà em và nhà cáo cách nhau hơn chục km nên cả tuần chỉ đi có 2 lần thôi.
    chỉ thấy bạn thân của cáo bảo là cáo chưa thích thằng đó, bố mẹ cáo cũng ko thích thằng đó
    nhưng nó biêt nhường nhịn cáo. và thường xuyên qua nhà chơi.
    em cũng chỉ vì 1 lần cưỡng hôn cáo mà bị đánh giá là ko biết nhường, chứ e đâu phải ng như thế.
    những lần sau, khi cáo ko thích gì là em cũng thôi luôn, ví dụ cáo bảo ko thích em sang, thì e sẽ ở nhà, tránh tạo cho cáo khó chịu.
    bây giờ em đang trong hoàn cảnh rất khó khăn
    hi vọng thằng đó ko phải là 1 mem nào trong diễn đàn này
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    .
  7. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    vâng, lúc đi học em nhát gái lắm. với lại tối ham đi chơi cafe với mấy thằng bạn thân, quên mất việc tán gái. giơ mới nghĩ đến.
    đúng là đi với cáo e đã làm đc như thế, nhưng đến bước ôm - hôn thì lại ko dám vì sợ cáo giận lần nữa.
    thôi, em ko nói thêm nhiều nữa. vì càng tâm sự càng cảm thấy tỷ lệ thành công của mình thấp.
    chốt lại câu là :
    Thôi kệ nó,ko cần quan tâm,đừng có nghe con bạn cáo nói hươu nói vượn làm gì. chờ 2 tuần nữa
    mà 2 tuần nữa thì nhà e có đám cưới thằng em trai, thằng e còi to cho vượt trc, thằng anh thì vẫn cứ mải kén chọn đến giờ vẫn thế.
  8. panameraf

    panameraf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa yêu, còn gà hơn chủ thớt nhưng cũng góp ý với chủ thớt:Gái tuổi này sốt ruột rồi, trong đầu nó nghĩ sang năm ko cưới là ế đến nơi, nó chắc cũng có nhiều kinh nghiệm và cũng khá chứ ko phải kém cỏi gì nên giờ nó lựa chọn bằng lý trí và quyết đoán chứ ko mơ mộng nữa, bác có cơ hội hồi cưỡng hôn nó, lúc ấy nếu bác thể hiện được mình thì xong rồi, còn bây giờ tôi e nó chấm thằng khác rồi, tôi dự bác ko còn cơ hội, chỉ trừ khi đối thủ của bác đột nhiên bị làm sao, gái cuống lên quay lại với bác.
  9. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    cám ơn bác nhưng em ko muốn nghe những câu này của bác, mặc dù bác đúng
    vì bác làm em chùn bước.
    rất mong các bác động viên em tiến lên.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @Chủ pic: Trên mạng này ảo lắm, chú hãy đọc nhưng phải chọn lọc phê phán. cái gì thấy đúng, thấy nên làm thì tham khảo, ko thì thôi. Nhiều thầy chỉ tổ thối ma.

Chia sẻ trang này