1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang xoắn, rất mong các cao thủ góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhpg, 19/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    vâng. một phần còn do duyến số nữa.
    vẫn đang nuôi hy vọng là khi cáo về, cáo vẫn chưa lựa chọn
  2. achilles112

    achilles112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    @NguoiLaNiemDau: e rất thích cách tư vấn của bác, bác có vẻ từng trải, kinh nghiệm đầy mình nhỉ? bác cứ thế phát huy cho chúng e nhờ.
    vote bác nào![r2)]
  3. panameraf

    panameraf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko bảo bác dừng, tôi cũng gà nên ko biết bảo bác cách làm, bác cứ thực hiện theo hướng dẫn ở trên, ý tôi muốn nói bác phải thay đổi tư tưởng, nếu bác hơi tí xoắn thì cầm chắc thua. Bác khá giống tôi nên tôi kể để bác xác định lại tư tưởng:
    Tôi hơn bác 5 tuổi, thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, tuy ko bị gọi là còi nhưng gái nhìn chả có gì thích cả, tôi lại làm xây dựng đi công trường suốt, đen cháy, càng làm tôi tự ti, thỉnh thoảng cũng tán tỉnh vài em gái quê nhưng chỉ là chơi bời vớ vẩn, có thể nói đến giờ tôi chưa có mối tình nào vắt vai và kinh nghiệm ở mức vỡ lòng.

    Năm ngoái tôi chuyển hẳn về HN làm, tôi gặp con hàng xóm rất ngoan, tôi mất ăn mất ngủ vì nó, tôi làm đủ mọi cách như hướng dẫn của các cao thủ mà gái nó coi tôi như con cún, trong khi đó bác biết thế nào ko tôi mấy bằng DH, thu nhập cao tôi có thừa những tính ga lăng mà các cao thủ trên này nói, gái học dốt đang chờ xin việc hình thức bình thường, éo có thằng nào tán cả, bác thấy nhục ko? sau đó gái chuyển đi tôi còn điều tra chỗ ở của gái đến nó khinh tôi ko ra gì cả. Lý do ko phải các cao thủ dạy sai, mà do dáng vẻ mình đã ko chững chạc lại xoắn xuýt quá, đưa gái lên bàn thờ, nó đạp mình ko thương tiếc.
    Một thời gian sau, tôi điều tra thêm thì thấy gái có một số vấn đề éo ổn lắm, thế là tôi cũng ko theo đuổi mà cũng hết nhớ nó, tự nhiên thấy được tặng một bài hát ý là Quay lại từ đầu, tôi biết là nó gửi tôi vẫn chưa có người yêu mà tôi cũng éo thèm nữa.

    Hiện nay, trình tôi chẳng lên tí nào, cơ mà tôi lại đang húc đầu vào tường, tán một em cao hơn tôi 3 cm, to hơn tôi, ko xinh nhưng ngoan ngoãn công việc ngon lành nói chung là gần như mơ, tôi rủ đi chơi nó ko đi, thấy nó đi chơi với thằng khác kệ mịa nó, ko xoắn, xác định cứ theo cách của mình ko được thì tán đứa khác.

    Chung quy lại tôi muốn nói với bác, mình lớn rồi, mới gặp nhau vài tháng đã tưởng là người trong mộng thì hơi hồ đồ, có thể nhìn thấy nó cực tốt đi nữa nhưng biết đâu vài hôm lại điều tra ra em nạo thai mấy lần rồi, chưa có cơ sở để mình phải tiếc nếu mất nó. Tôi hiện nay ở thế cực khó, mặc dù tôi có tất cả mọi thứ gái mơ ước nhưng lại thấp nhỏ hơn gái, nó ko khinh tôi nhưng chắc hy vọng rất thấp, mình ko phong độ nên chọn cách mưa dầm thấm lâu, cố gắng hết sức thua thì coi như số mình đen, ko có gì phải suốt ngày nghĩ về nó, bác cứ xoắn thế hành động ko tự nhiên lại rối tinh lên một thời gian nữa là nó khinh bác.
  4. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    thực ra em cũng vừa lấy lại cân bằng đc 1 chút sau khi đọc bài của bác.
    lúc nãy hơi khó chịu khi nghĩ đến cảnh cáo nói đã nhận lời yêu thằng kia.
    đúng thật là... em chưa được như bác,
    nhưng em nghĩ trong hoàn cảnh này thì ít người giứ được tư tưởng vững vàng lắm.
    em thấy tiếc vì đã gặp cái forum này quá muộn.
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    [r23)]
  6. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    có lẽ cũng chỉ vì dành hết tình cảm và suy nghĩ cho 1 người, nên mình mới lụy thế này.
    nhưng mình chưa có may mắn gặp vài ba gái xinh cùng lúc để gửi tình yêu đi đến muôn phương.
    mình vốn xác định yêu duy nhất một người để có thời gian quan tâm nhiều đến người ta mà đâu có được
    gái nó toàn sắp xếp thời khóa biểu cho mình thôi. đau thế chứ.
  7. panameraf

    panameraf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhiều rồi mà ko ăn thua bác à, chỉ hy vọng duyên số cái con em đang tán nó điên lên nó thích mình thì lấy được vợ chứ ko biết đến bao giờ có vợ, em đã ăn nói kém lại nhát gái từ bé nên không biết nắm bắt tâm lý con gái nữa cơ.
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    [r37)]
  9. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    thôi mà bác NguoiLaNiemDau,
    vừa rồi em mới xuất khẩu thành văn một tí
    thôi, em ko ý kiến gì nữa.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    [:P]

Chia sẻ trang này