1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đang xoắn, rất mong các cao thủ góp ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhpg, 19/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhpg

    tuanhpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    228
    dạ vâng. em cũng muốn như thế mà ko dám hỏi bác.
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Biết là xoắn thì ngừng xoắn đi. Nhớ trong đầu, ăn sâu trong máu là ko làm được người yêu thì chẳng sao, cứ làm bạn bình thường. Bao giờ trở về mức bẹn bò bình thường thì lại tiến tiếp. Chán các chú bỏ bu ra.

    Các chú cứ suy từ bụng ta ra bụng gái; ko biết, ko để ý, ko thèm quan tâm đo đạc, xác định tình cảm của gái đang ở ngưỡng nào mà cứ chồm lên đòi làm má mì nó thì nó làm ngơ là may. Gặp em đang thua độ em i lại tặng nguyên cái guốc vào bàn tọa thì có mà nằm sấp ăn cơm.
  3. giolao1101

    giolao1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Định không post bài đâu nhưng vô đây thấy bài này gần giống với mình quá, e có trường hợp này các bác tư vấn giùm em:

    E có con bé, thua e 5 tuổi, là sv năm thứ hai, mới quen nhau đc tầm 4 tháng.Ban đầu thì gái có vẻ thích e, hay quan tâm đến e. Thấy e là cứ sà vào, e lúc đó cũng k quan tâm lắm. Rồi sau đó bọn e cũng hẹn hò đc đôi ba lần, đi ăn với nhau. Gái tỏ ra rất cởi mở, kể hết cho e hoàn cảnh gia đình của mình rồi tiêu chuẩn chọn bạn trai. Cũng nắm tay, ve vuốt, ôm rồi, chưa hôn được thôi. Nói thật là e cũng kết rồi, nhưng lúc đó e đang vướng một kì thi quan trọng nên bọn e cũng ít liên lạc, chủ yếu liên lạc qua đt thôi. Gái luôn chúc e thi tốt, nhắc e giữ gìn sức khỏe. Rồi bọn e có một chút hiểu nhầm nhưng cũng giải quyết đc nhưng có vẻ tc của gái cũng hơi lung lay. Rồi sau kì thi e tưởng bọn e có nhiều time hơn nhưng lại có nhiều việc xảy ra ngoài dự kiến liên quan đến công việc, cuộc sống nên bọn e có ít cơ hội gặp nhau.
    Cách đây mấy ngày bọn e gặp lại thì thái độ của gái thay đổi 180 độ, coi như là bơ e luôn, cách nói chuyện cũng khác hẳn. Cả buổi k nói vs e câu nào. E thì một phần nghĩ là do lâu ngày e ít quan tâm nên nó chán e, còn phần kia nó lại bảo là chỉ là giận dỗi kiểu trẻ con, chủ yếu là để e quan tâm đến nó và e nghiêng về cái thứ hai cơ. Nhưng mà đúng là dạo này e ít quan tâm đến gái thật. Cách đây 1 tháng vẫn bt mà. Giờ nó sắp về hè rồi. E thì dạo này cv áp lực quá, time cho e còn chả có, time cho gái chỉ là nt hỏi thăm nhau thôi mà cường độ cũng ít lắm.
    E định im lặng 2 tuần để cân bằng lại mình rồi quay lại nc vs gái như bt, quan tâm ở mức độ vừa phải, k vồ vập quá rồi từ từ tính tiếp. E làm như vậy có đúng k các bác, có cách chi hay hơn các bác tư vấn giùm e đc k? Thông tin chi tiết thì e sẽ post dần dần nếu các bác muồn tìm hiểu sâu. Nhưng e muốn nhờ cao nhân giúp e vs.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    @ giải lao 1101:
    chú phải hiểu là nếu không phạm phải sai lầm gà qué thì vẫn còn cơ hội. hình tượng của chú trong mắt gái vẫn còn to lớn.
    việc gái bơ như vậy thì có nhiều nguyên nhân lắm
    - 70% là nó bơ để xem tình cảm của chú thế nào.nếu chú xoắn lên. lao vào vồ vập, xun xoe. lúc đó gái sẽ chán thực sự. vì sao nó chán? đơn giản là vì nó đã nắm được chú rồi. không còn hứng để chinh phục nữa.
    - 30% nó có thằng khác, lúc này nên bình tĩnh xem tình cảm của gái với thằng kia đang ở mức nào để đưa ra kế sách loại bỏ nó
    - 10% còn lại là các nguyên nhân khách quan làm cho gái không muốn tiếp tục với chú mặc dù vẫn có tình cảm (gia đình tác động, bạn bè nói xấu sau lưng). nhưng khả năng này rất ít.
    chú xử lí tình huống như vậy là đúng rồi. chú có lợi thế là đã ôm được nó. cố tìm cách rủ nó đi chơi rồi ôm tiếp. thời gian này nên tăng cường rủ gái đi chơi, chỗ nào càng lãng mạn càng tốt
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bác nvnđ làm tính giỏi quá =))
  6. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    giólào: muốn nhờ tư vấn sao ko lập topic,xài ké làm gì?
  7. giolao1101

    giolao1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Hi, e cũng định thế nhưng e thấy tình huống của e cũng hoi giống vs bác chủ thớt nên tiện thể post luôn
    @nguoi_ve_noi_dau vang tong xac suat là 110% nhung e vẫn nghe bác :))
    mà ý bác có phải là e im lặng 2 tuần để ổn định lại mình, sau đó quay lại liên lạc vs gái, tăng dần cường độ đi chơi k hả bác
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    gái im lặng thì chú cứ chọc ghẹo nó đi.
    chú: " dạo sao hôm nay thấy em ít nói vậy, e vừa đánh rơi tiền à"
    gái: " không, em vẫn bình thường. chẳng qua không hợp chuyện nên thấy.... ngại"
    chú :" để mai anh mua thuốc chống ngại cho em nhé. ........bla
    theo anh thì việc bơ hay không đều không quan trọng. trong thời gian này chú tìm cách rủ nó đi chơi, rồi tiếp cận bạn thân của nó để xem ngoài chú ra còn có con gà nào nhảy vào không.
    lúc đi chơi thì thỉnh thoảng nhắc lại kỉ niệm ngày xưa của 2 đứa. rồi lựa đến lúc nào đấy đè nó ra ôm tiếp.
    lúc gặp nhau mà gái ít nói thì chứng tỏ trình chém gió bốc phét của chú em còn non. ngày xưa nó chủ động với chú rồi. bây giờ đến lượt chú thể hiện bản thân đấy.
    anh đảm bảo nếu ôm được nó thì thái độ nó lại quay ngoắt 180 về hướng chú thôi. :))
    vậy tóm lại việc trước tiên là tìm cách hẹn hò nó trước đã
  9. giolao1101

    giolao1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Nói cho đúng thì e nó tựa vào người e rồi e tiện tay ôm nó vào lòng nhưng nó không phản ứng gì, coi như nó đã bật đèn xanh cho mình nhưng e lúc ấy k biết chớp thời cơ nên bây h đang căng đây.
    Ngày mai thì gái nó về rồi mà e còn công việc nên chắc cơ hội rủ nó đi chơi hơi khó thực hiện, e định tặng nó món quà handmade e tự làm coi như quà chia tay, nó về thì cho nó rong chơi thoải mái , mình im lặng một thời gian ngắn cho nó hơi xoắn một tí rồi mình liên lạc trở lại và bắt đầu quá trình cưa cẩm. E tính thế đc không bác.
    @ nguoi ve noi dau: e xin bác cái YM có gì a e mình nc qua Yahoo cho nó tiện :D
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    tính vậy được đấy. nó về thì thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm.
    khi nào bắt đầu tán lại thì chú trình bày kĩ 1 chút về chú và gái, điểm chung của 2 người thì anh sẽ vấn cụ thể .
    anh không dùng YM. chú thông cảm nhé .bye bye.............:-h:-h

Chia sẻ trang này