1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đang yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobedethuong15, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu à, xin chia buồn nhé. Năm cuối cấp rùi, sắp thi, đậu đại học đã rùi tính sau.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  2. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn là dù sao thì cũng là 2 năm rồi chứ có ít đâu. Nếu mà mình không có yêu nữa thì thấy tiếc tiếc kiểu gì ý. Không biết nếu làm như thế thì có tốt cho mình không cơ nữa. Mình cảm thấy rất băn khoăn. Nhưng mà nếu điều đó mà có tốt cho mình thì có khi làm thế cũng hơn. Cảm ơn bạn nhiều lắm
  3. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không làm gì ư? Nếu mà cứ mỗi lần đi đến trường để học lại thấy người mình không tài nào kiềm chế được lòng mình, yêu mà lại. Không biết bạn có yêu bao giờ không. Khi mà ra trường mỗi người ở một nơi thì lúc đó không biết mình sẽ ra sao nữa. Nhưng dù gì đó cũng là một ý kiến hay. Cám ơn nhiều nha.
  4. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có khi thế thì hơn. Tình cảm đầu đời chưa chắc là đúng phải không bạn? Mình sẽ cố gắng để quên đi. Cảm ơn bạn đã khuyên mình.
  5. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Như bạn thấy đấy có rất nhiều người nói với mình rằng là không nên tỏ tình mà sao bạn lại nghĩ mình nên tỏ tình cơ chứ. Mà nếu bày tỏ thì nên làm cách nào cho hay hay đẹp đẹp một chút. Bạn có thể bày cho mình được không. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều lắm.
  6. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tức là ý bạn muốn nói cái gì hay là bảo mình quên đi chuyện này. Chắc chị cho là vớ vẩn chứ gì. bạn có thể nói rõ cho mình được không.
  7. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có khi lại hay ý nhỉ. Uh. Mình sẽ thử làm nếu mà thành công thì bạn muốn gì mình cũng chiều . Thật đó. Nhưng mà nếu không được thì nói thật là mình ngượng lắm đó. Đến lúc đó thì phải làm thế nào hả bạn?
  8. cobedethuong15

    cobedethuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết người ta như thế nào với mình nữa. Mình đang muốn bày tỏ nhưng người lạnh lùng lắm. Khó lắm ấy ơi! Làm ơn giúp mình đi mà.
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    A,chào cô bé ,có anh đến giúp bé ,15 phút nữa anh sẽ post lên .Mấy trò này anh lạ gì

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bé nói đến thằng ku bạn bé làm anh nhớ đến anh mấy năm phổ thông .Theo anh bé cứ để nó tự nhiên đi ,học lớp 12 mà yêu từ hồi lớp 10 .Hừm ,cũng hay đấy ,nhưng chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên ,tuổi học trò mộng mơ thương nhớ .Đừng nên nói lời nào hết ,theo anh là vậy ,sau này thế nào thằng ku ấy cũng nhận ra được tình cảm của bé rồi hai bên cùng xử lý .Còn nhỏ lắm ,người ta cứ tưởng mình lớn chứ thực ra còn bé lắm à .Rung động thôi ,mấy năm sau nhìn lại ,khi đã chín chắn hơn rồi ,thấy hồi đó thật buồn cười .Nhiệm vụ của bé bây giờ là học để đạt được cái này cái kia ,giờ mà nghĩ vớ vẩn là không được ,kái gì yêu đương tạm vứt ra khỏi đầu
    Hề hề ,anh hồi phổ thông ,hề hề ,lạnh như băng (nghĩ lại thấy mình chuối vật ) ,học đương nhiên là nhứt hội rồi ,lại xinh xắn ,nhìn handsome,hiền lành tốt bụng iêm nào chả chết ,he he he ,cả ngày toàn nhận thư của chúng nó gửi đến he he
    Có thương một con bé ,bé học cùng lớp ,nhưng chả bao giờ nói ra ,may mà hồi ấy không có can đảm mà nói ,chứ không thì chẳng hay ho gì .
    Tặng bé bài thơ anh làm hôm qua ,buồn ,nhớ cha mẹ ,nhớ cả con bé ấy nữa ,người bé yêu làm thơ hay không ? Hay chỉ học ? Bọn mọt sách thì không ra gì ,yêu đương chi cho vớ vẩn
    Xuân
    Lặng lẽ
    Và buốt lạnh
    Đi qua tháng ngày như cơn gió thoảng
    Lòng gợi sầu những ký ức xa xăm
    Tháng năm ơi và ai của tháng năm xưa
    Em vẫn nhớ một người biền biệt ?
    Đi mãi chưa về
    Lòng bồi hồi nhớ dáng hình quê
    Mẹ và cha thương con xa khắc khoải
    Kể chuyện con, ánh cười rưng lệ
    Thương cây xoài chẳng ai hái ai ăn.
    Ừ ,thì là tháng năm
    Vốn vô tình mà lòng ta không hờ hững
    Xuân cũng thế ,có bao giờ lặng lẽ
    Tê tái lòng người thương nhớ ngày xưa
    ----2003/01/16---

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này