1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đố kị quá phải ko các bạn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sadmantp, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadmantp

    sadmantp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình đố kị quá phải ko các bạn ?

    mình muốn tâm sự cũng như muốn nhận được lời khuyên cua các bạn. Mình muốn loại bỏ cái tính háo thắng,ích kỉ của mình. Mình có ngoại hình dễ nhìn, cao ráo được nhiều người chú ý, thế nhưng mình vẫn ko cảm thấy thoả mãn. Mình cảm thấy ko vui vì trong nhóm bạn chơi với nhau từ nhỏ có 1 người có dáng cao to hơn mình, ngoài ra ko hơn được gì cả nhưng mình vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi có ai nhắc đến cái dáng đẹp hơn mình của bạn đó. nhất là khi bạn gái mình nhắc đến. và còn rất nhiều thứ khác kể cả với con trai hay con gái. mình thật sự cảm thấy cái tính đó của mình quá trẻ con, nó làm mình mất vui khi đi chơi nguyên nhóm, làm mình cảm thấy bực tức, khó chịu trong lòng, nhiều lần mình đã cố gắng nghĩ "uhm, thì mình hơn nhiều người thì cũng phải có nhiều người hơn mình chứ, chứ có ai hoàn hảo đâu" nhưng cũng ko sao hết. Mong nhận đuợc chia sẻ của các bạn
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    May mà cậu này không chơi với mình. Chứ chơi với mình lại suốt ngày cậu ấy ghen tị về vẻ ngoài, về đủ thứ ... của mình thì mệt lắm.
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Anh oisoioi làm em đố kị rồi ..hic
    khoe khéo thế
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cách chữa loại bịnh này là ở nhà đóng cửa chơi 1 mình mình thôi. Chứ thật Juri không biết cách chữa. Mà nếu bạn ghen ghét thế thì ra đường thấy ai hơn mình cũng ghét sao?
    Nhưng dẫu sao mong bạn nhớ rằng ở ngoài đường thì 100 người thì không dưới 99 người hơn bạn đâu, phải biết mình biết ta chứ. Tuy nhiên đã là bạn của nhau còn ghen ghét nhau kiểu đó thì thật bó tay.
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    bề ngòai đẹp nhưng có khi được cái này mất cái kia,có khi bề ngòai tuyệt đẹp nhưng...nhưng ...lại yếu 1 số thứ khác,thường là vậy
  6. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    99 ng ko dưới mình, còn 1 ng là mình
    Bắt chước Sói tí: bạn này mà chơi với mình chắc tức die mất vì...(như Sói nói ở trên)
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Chơi thân với nhau từ nhỏ mà còn ghen gét kiểu đó thì thật là lạ , đáng nhẽ phải chọn người lùn hơn mình mà chơi chứ , ai cũng có chút ghen tị khi người khác hơn mình , nhưng thái quá thì là bệnh lý đấy .
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ANh cũng có thằng bạn hay đố kị giống cậu chủ topic. Có lần bọn anh đi hát Mát xa. Mỗi thằng 1 phòng, cứ 5'' nó lại gọi điện hoặc chạy sang gõ cửa hỏi : Mày xong chưa
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    là?m cài kình làfo 'eo và?o thẮy ai cùfng thua hẮt
  10. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này toàn thấy ghanh tỵ với mình.Như thế có phải là mình đẹp zai hơn bạn ý không nhỉ.Xin hết!

Chia sẻ trang này