1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình.... dừng lại em nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mike89, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    Mình.... dừng lại em nhé

    1 cái quán vắng ?..ko đèn, chỉ có ánh sáng từ cây đèn đứng bên đường hắt lại
    ?.chỉ anh và em?..ngồi tựa vai nhau?im lặng ? Em đang ngủ có lẽ lần đầu tiên anh nhìn em ngủ như vậy ?tự nhiên, ngây thơ?.trong tay anh, có lẽ cả anh và em đều là những người hạnh phúc trong lúc đó?nhưng dường như ko phải vậy em ạ !Tự nhiên anh cảm thấy mình thật ích kỷ, thoáng trong đầu anh là ý nghĩ chúng ta nên kết thúc nếu cứ như thế này thì chẳng đi đến đâu cho cả 2 đứa cả , anh không trách em vô tâm với anh có lẽ do anh quá thiếu thốn tình cảm từ trước nên tới giờ ,khi có ai đó quan tâm tới anh ,anh hạnh phúc nhưng ngay sau đó lại sợ?rồi nó sẽ đi đến đâu đây ? Anh buồn?..nhưng có lẽ em ko biết?.vì anh giả vờ cũng giỏi như em nhưng giờ đây thực sự là anh ko biết anh còn có thể làm chỗ dựa cho em bao lâu nữa.
    Anh mệt mỏi rồi? anh chán nản?. anh muốn buông xuôi tất cả ?Em có nhớ 1 lần anh đã nói cả 2 đứa cần phải cố gắng thì mới có thể yêu nhau đc lâu em ạ ! Nhưng có lẽ anh nói nó ra không đúng cách thì phải : không điện thoại? ko chat và 3 lần chia tay đó là tất cả những j` anh nhận đc sau câu nói của mình?.anh đã sai phải không em !? Lẽ ra anh nên để mọi chuyện cứ diễn ra như lần thứ nhất hay thứ 2 em nói chia tay với anh mà ko nên níu kéo có lẽ thế thì sẽ tốt hơn cho em khi chưa yêu anh quá phải không ? anh yêu cái tính lạnh lùng của em?nhưng rồi để khi anh yêu em rồi anh lại muốn em quan tâm đến anh nhiều hơn?

    Hôm nay.... lúc đi về em hỏi anh là anh có thích đi nouvo ko, anh giật mình 1 lúc, đơn giản vì anh biết vì sao em hỏi như vậy?.Nếu anh trả lời là có có lẽ anh cũng sẽ lại trở nên giống như người ấy trong mắt em ....Anh không muốn như vậy, anh là anh?.

    Mấy hôm nay anh dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về chuyện của anh và em, có lẽ anh là người thích giữ khư khư lấy cái quá khứ thì phải ?.
    Cho đến giờ thực sự là anh đã ko còn thể hiện tình cảm của mình với em đc như trước nữa có lẽ những lần em nói chia tay với anh đã cho anh thấy anh cần phải xem lại mình ,ko còn muốn đc em quan tâm nhiều như trước nữa mà giờ đây là sự thận trọng trong từng lời nói của anh vì anh sợ mất em , mỗi lần anh nói chuyện hay chat với em anh đều sợ , sợ rằng?. chỉ 1 câu nói lỡ miệng của anh thôi? em sẽ lại đòi chia tay với anh ?sợ phải nhắc đến bạn em đơn giản là vì bất cứ khi nào anh nhắc đến dù chỉ là đùa vui nhẹ nhàng em cũng tỏ ra giận anh ! Nếu có 1 người khác trêu anh với em như vậy em có giận họ ko ? Đôi khi anh cảm thấy mình ko có 1 vị trí xứng đáng như với bạn em nữa ! Anh ko có quyền j` mà trách em trong chuyện này bởi vì đơn giản anh không là gì cả , lúc đó anh chỉ muốn anh có thể làm bạn thân của em ,có vẻ anh quá ích kỷ với chuyện này !Anh cũng ko biết nữa , nhưng thật sự là anh chưa bao giờ ghen với anh như vậy nhất lại là bạn em !Anh xin lỗi?.
    Tự nhiên anh cảm thấy tương lai của bọn mình nó xa quá em ạ ! rồi sau bao nhiêu lâu nữa em sẽ lại nói chia tay với anh ! Rồi anh sẽ phải đồng ý vì anh đã hứa với em như vậy !Anh có thể làm j` để thay đổi em đây, anh thực sự mệt mỏi và kiệt sức rồi ! Có lần anh đã gửi cho em 1 bài trên blog có tên là ?oDừng lại hay đi tiếp ,tùy em ! ?o anh không hy vọng em có thể hiểu hết anh muốn nói cái j ` anh chỉ muốn em biết rằng anh muốn em lớn hơn 1 chút ,đơn giản để anh ko phải nghe nhưng câu chia tay mà không biết lý do tại sao. Đơn giản là anh không nhận tin nhắn hay và thoáng trong đầu em là ý nghĩ chúng ta nên chia tay vìem đang muốn thử xem là chia tay anh em có thể yêu bạn em đc ko em ạ !
    Anh yêu em ?.. !Có lẽ em là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng anh vẫn níu kéo với 3 lần em muốn chia tay ! Có lẽ em đúng ?chúng ta quá khác nhau ,nếu em yêu anh thì không có lý do gì em lại muốn chia tay phải không nào ?
    Đã có lần?.anh nhớ không nhầm là sau lần chia tay thứ 2 của em thì phải ? Tự nhiên anh ước mình có thể giống bạn trai đầu tiên của em ! em có thể yêu anh ấy trong 1 thời gian dài mà không chờ đợi để đc đáp lại tình cảm ,và dù em cảm thấy mình bị lừa dối ,em vẫn yêu ! Tự nhiên anh thèm đc có cái cảm giác đó ?.ha ha ? anh đang ghen thì phải ! có thể lúc em đọc được entry này của anh thì chúng ta đã ?chia tay ! Anh cũng không biết là có nên để nó lên blog không nữa ! Anh sợ ?sợ cái ngày mà anh phải viết những dòng này thì hoặc là em hoặc là anh phải nói kết thúc ! Có lẽ cả anh và em sẽ không còn cơ hội nào nữa .Chúng ta đã cho nhau quá nhiều rồi , những lời chia tay?những lời xin lỗi?.những cơ hội để cả 2 quay lại?.
    Anh đã nghĩ rằng , mình có thể chờ em.....Bao lâu cũng đựơc, nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng " anh chiếm bao nhiêu trong 1 ngày bận rộn của em ?" có lẽ là không nhiều cho lắm ngoài 2 tiếng ngày thứ 2 và 10 phút trước khi em đi ngủ .Anh xin lỗi !có lẽ anh không phải là 1 người yêu tốt cho lắm ! Anh không muốn em dành quá nhiều thời gian cho anh vì chính anh cũng không muốn 2 đứa suốt ngày dính lấy nhau , nhưng liệu em có nghĩ thời gian chúng ta dành cho nhau quá eo hẹp không ! Anh biết là năm nay em thi cuôi cấp rồi vì thế cũng sẽ bận hơn lúc bình thường nhưng có lẽ anh không thể chấp nhận nổi rằng 1 ngày anh với em nói chuyện với nhau chỉ bằng 2 cái tin nhắn, giống như chỉ để biết là có 1 người đang tồn tại vậy , có thể em cho anh là người ích kỷ vì em cũng có cuộc sống riêng của em nữa chứ ? Anh biết , nhưng có cần thiết phải bận rộn đến vậy không em
    ?..hôm nay ! anh đã để cái status trên blog của anh là ?o em cần bao nhiêu thời gian để thay đổi suy nghĩ của mình ? Anh xin lỗi ! nhưng nếu em không thay đổi ?Anh sẽ phải là người làm việc đó?.? Anh đã chia sẽ suy nghĩ của mình với em rồi , và anh chỉ hi vọng là em sẽ chấp nhận nó !
    ?oCó lẽ?.Chúng ta nên dừng lại ở đây em à !
    Cả anh và em , rồi chúng ta sẽ cùng có những mối quan tâm khác , sự bận rộn, công việc , bạn bè sẽ làm cho em không còn nhớ đến anh nhiều nữa.
    Giống như em đã từng nói ?o rồi sẽ qua, sẽ quên??.?
  2. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    cũng giống anh chủ topic. E cũng rất sợ khi iu. lúc nào cũng nghĩ về tương lai, thấy mờ mịt, k đến đâu cả, và muốn chia tay. Nhưng yêu mà thời gian dành cho nhau eo hẹp thế này thì dễ xa mặt cách lòng lắm nhỉ. Nên cân nhắc kỹ anh ah.
    À e cũng thích Mike.
    Uầy mà hình như mình bằng tuổi nhau , 89 à
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ^^ yêu mà ko ở bên nhau nhiều thì sẽ mất nhau
    dưng yêu mà mất quá nhiều thời gian thì sẽ ko tập trung học, và ko còn thời gian quan tâm bạn bè.....
    Câu hỏi của mike: mình nên dừng lại ở đây
    tai sao phải dừng lại khi mình vẫn có thể đi tiếp, dù bjt đi tiếp thì rất mệt, rất đau...
    Nhưng sao phải dừng lại cơ chứ? sao phải khóc - phải mềm yếu khi vẫn có thể manh mẽ và tự tin?
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    @nhoc_con_pdp : nếu biết sẽ rất mệt và rất đau thì tốt hơn là nên dừng lại bạn à ! trong tình yêu đôi khi mọi người cần 1 chút mệt mỏi và đau đớn để thấy quí tình yêu mà họ đang có , nhưng nếu có nó trong 1 thời gian dài thì đó ko phải là cách tốt để giữ tình yêu của mình , okay ?
    @lifesucks : mình 89 bạn ạ !
  5. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    giống pác này 80% mời pác vài ly tuy mình cũng kg thích uống lắm, làm điếu thuốc nữa nha và mình cũng kg biết hút , nhưng có người giống mình nên làm tuốt vậy.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi khi còn tình yêu thì dù muốn dừng cũng rất khó.... trừ khi tìm được 1 rào cản thật lớn giữa người ấy và bạn thì mới làm được. Có lẽ mình không phải là người có lý trí trong chuyện tình cảm nên mình nhận thấy rằng việc dừng lại quá khó.
    Không biết bạn và người ấy đã yêu nhau được bao lâu rồi.... nhưng khi đã yêu mà vẫn còn suy nghĩ và ghen với quá khứ của người ấy thì mình thấy bạn đang tự làm khổ bản thân. Mình cũng từng ghen như vậy khi mới yêu nhưng sau dần dần nhận ra rằng cái sự ghen tuông đó là quá vô lý, đồng tời cũng dễ khiến người ấy của bạn mệt mỏi. Chẳng ai vui khi yêu 1 anh con trai hay ghen tuông cả. Và đừng bao h` so sánh người yêu với bạn. Điều này thật khó và tốt nhất không nên đề cập tới bởi 2 tình cảm khác hoàn toàn.
    Chán nản thì bất kỳ đôi yêu nhau nào cũng sẽ trải qua nếu trong 1 thời gian cũng khá lâu. Khi đã chán nản như vậy thì hãy cố gắng làm mới tình yêu của mình, con gái thích những bất ngờ... Con gái đa số chỉ nói chia tay khi không còn yêu nữa hoặc quá mệt mỏi với tình yêu hiện tại. Theo như bạn nói thì bạn gái bạn không yêu bạn nhiều nữa, như vậy dù có níu kéo thì tình yêu vẫn khó trở lại được ban đầu lắm.
    Chia sẻ cho nhau được bao nhiêu thì chia sẻ, đừng tính toàn cũng đừng đòi hỏi.
    p/s: phát hiện ra chủ topic mới có 18 tuổi quá bé để hiểu hết đc thế nào là tình yêu
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 30/11/2007
  7. godofwarz

    godofwarz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi mà thấy yêu là mệt mỏi thì nên dừng lại thôi,tiếp tục cũng chỉ là níu kéo
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    wuầy có con bé nào mà hỏi mình : anh thích đi nouvo không? mình sẽ bảo nó ,,nhìn mặt anh thế này mà chỉ đi nouvo không àh ? mua con lexus cho anh.bảo bố em làm cái biển đèm đẹp vào! tội j nhỉ? Mà nó càng gặp mình ít càng tốt ,mình sẽ có thời gian cho các cháu tuổi xì tin khác .Tội j nhỉ?
    Đẹp trai ,xe đẹp ,bạn gái ít quan tâm ,cơ hội với các cháu xì tin nhiều như lá mùa thu rụng sao phải bỏ!
    ----------------------------- mừ chú trai 89 thía con bé ấy chắc chỉ 89 trở lên mừ sao yêu như 30 thế ? chúng mày chả ngây thơ như anh roài.Cái hồi em ấy còn tóc dài ,áo trắng đi xe mi ni .mình thì quần âu ,áo sơ mi lặng lẽ lặng lẽ chả dám nói j? cầm tay còn run chứ đừng nói yêu mới đương ,,,già roài ,hic,,,tủi roài.
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    89 mà nói chuyện nghe "kinh" thế.
    Chẳng có gì để nói ngoài câu "Thích thì chiến, ko thích thì biến". Mùa đông lạnh mà sao ai cũng thích chia tay thế nhỉ?
  10. thuancivil

    thuancivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, tôi la thành viên mới, nói chung lf mới tất từ vi tinh cho đến diễn đàn.
    sau khi đọc bài viết của các bạn tôi có nhận xét:
    các bạn ơi: yêu ma không nhìn thấy nhau cũng khổ. nhưng ghét mà gặp nhau hoài cũng khổ lắm bạn ah.

Chia sẻ trang này