1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hay chính là mình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình hay chính là mình!

    00:59

    Đã sang một ngày mới rồi!

    34 năm chẵn - ngày này năm xưa mình bắt đầu đạp vào bụng mẹ đòi ra và để 3h sau có một thằng mình cộng vào cuộc sống.

    34 năm rồi, nhanh thật. Cuộc sống cứ trôi và con ngưòi thì già đi, tuổi tác chỉ là số đếm nhưng sao vẫn thấy chông chênh.

    34 năm - chẳng biết điểm lại cái gì đây - được, mất quá nhiều - ghét, yêu cũng lắm!

    Tối qua ngồi cùng em ở quán Vô Thường nghe nhạc Trịnh - cuộc sống bồng bềnh, phiêu du "... Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." Tay trong tay và hơi em nồng ấm trong thời khắc chuyển giao mùa - chỉ biét rằng mình đã có em.

    Hoa sữa giờ không còn độc quyền của phố Nguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh cũng nồng nàn không kém (Thì ra cùng họ Nguyễn) - hít một hơi căng ***g ngực và cảm nhận chính mình - con ngưòi cung Thiên Bình thật lạ, lúc nào cũng như có 2 kẻ đối lập nhau trong 1 - Phúc hoạ không lường!

    Trưa thì bị 2 thằng rủ đi ăn - nó cho cỗ áo để liệm cho mát mẻ và tươm tất (nó tặng áo sơ mi ) rồi đưa đi làm cỗ mặn - cái này thành lệ rồi - đến ngày kỵ của đứa nào thì hai đứa kia đưa đi ăn mà - thế mà cũng chơi với nhau bao năm rồi - bây giờ gọi là bạn nối bỉm!

    Viết gì nữa đây - không nghĩ được - vui buồn lẫn lộn!

    Thôi vậy - Hoàng Anh ơi, chúc sinh nhật mày!

    Hép pi bớt đay tu mi!
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay tình cờ vào đọc bài của anh tự nhiên cũng muốn nói vài lời .
    Đầu tiên là cho em nói lời chúc mừng sinh nhật anh nhé, 2 tuần nữa cũng là ngày sinh nhật của em, nhưng em còn rất trẻ thôi, cách anh rất xa.
    Tuổi tác có gì là quan trọng đâu anh nhỉ. Anh nói đúng đấy, nó chỉ là con số thôi. Vấn đề quan trọng là sự lạc quan, luôn nhìn về phía trước thì cho dù ở tuổi nào cũng cảm thấy mình trẻ trung . Khổ nỗi tuy em đang rao giảng những điều này thì chính em lại là người làm cho mình già hơn tuổi thật của mình anh ạ . tất nhiên cũng tha thức được nhỉ vì em đang còn trẻ quá .
    Hy vọng mỗi ngày trong cuộc đời anh luôn tìm được mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống để ko phải ngồi nhẩm tính những ngày tháng đang trôi qua lững lờ .
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Happy Birthday to bác Hoàng Anh​
    Không biết 10 năm nữa, 10 năm để em bằng bác bây giờ, em có làm được gì không? có danh gì với núi sông không? nhưng cái thời gian 10 năm ấy, chỉ là số đếm, ngoảng đi ngoảng lại 10 sẽ trôi qua, vậy là bác đã đang xuống dốc bên kia của cuộc đời, hi vọng 10 năm tới em cũng sẽ được như bác, có một "em" để cùng sẻ chia tâm sự, có những baby để còn được xếp vào hàng nối bỉm như bác và bác vẫn đú như bây giờ, vẫn nhiệt tình như bây giờ để "dìu dắt" những thằng sinh sau đẻ muộn như em(mất money cho bác là một bài học)... chúc bác cùng "em" luôn nồng nàn, đầm ấm, luôn như HN và mùi Hoa Sữa......... tuy hai mà một
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh,
    Em đã có một tối sinh nhật một mình, một mình cả ngoài đời thực và trong thẳm sâu lòng mình, và hôm nay anh hạnh phúc hơn em rất nhiều.
    P/S. Em tối nào cũng lang thang dọc đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng đêm qua... ai bẻ hết hoa sữa, những bông đầu tiên mất rồi
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật eloiro nhé. Hồi sinh nhật một người bạn "già", người đó được nhận một lời chúc rất hay, bằng tiếng Anh. Nhi bắt chước nhé Nghe nè: 34 is just a number! You know very well that you''re always young at heart !
    Cái chuyện "young at heart" là chính xác tuyện đối với eloiro nhé. Cứ vào topic tường thuật offline thì biết. Nhỉ?
    Xong, chúc mừng rồi! có kẹo bánh gì mời mọi người không đấy???
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi - sao vui qúa thế này!
    Cảm ơn các cô - các chú đã chia sẻ với lão già này. Mà đây là lần đầu tiên được chúc mừng qua Net đấy nhé - nào ta cạn 100% nhé
    Peanut_butter : Anh chúc mừng SN cô luôn nhé - tươi trẻ nhé!
    vanyeuminhem : 10 năm nữa chú vẫn sẽ mất tiền cho anh nhé!
    langquathong : hôm nào buồn gọi anh ra NCT với nhé!
    a4u : chú chỉ được cái hay vui - gàn bằng anh rồi đấy!
    ngoainhi : hôm nào vào SG sẽ mời cô xem trái tim anh nhé!
    Mọi người : Hôm nào rảnh lại off nhau nhé!
    Quên mất, cái bất ngờ nhất là anh có 1 PM của 1 đồng chí (tạm giấu tên) tưởng anh là Mod nên nhờ đổi cho cái title - hehhehhehe. Không ngờ mình cũng oai như ếch! Chú Blessthechild liên hệ với anh để biết chi tiết mà đổi title cho người ta.
    Sáng nay ngủ dậy - thấy có mỗi mình trên giường - tự nhiên thấy buồn - khóc mới lạ chứ. Mẹ khỉ, đàn ông kiểu gì thế không biết!
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật!
    Nhân sinh nhật ông anh thằng em chúc thằng anh mạnh khoẻ[có sức khoẻ là có tất cả mà]
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Em đã chúc bác bên topic của bác a4u rồi, bên đó chỉ có mỗi mình em chúc, híc, chán ghê cơ, thấy mọi người chúc bên này nên em cũng mò sang đây vậy, vẫn lời chúc như bên đó nhé bác nhé. Còn chuyện off tiếp thì lúc nào em cũng sẵn sàng, miễn sao mọi người vui vẻ như lần off vừa rồi là được bác ạ.
    Bác forward cái PM của ai đó đã PM cho bác nhờ set title cho em nhé, để em set cho họ, hì, nếu kô thì bác cứ set luôn cái title ảo cho họ cũng được mừh.
    Hôm nay bác cũng giống em ở 1 điểm, đó là ngủ dậy chỉ thấy mỗi ta trên giường, thật chán quá ( vì vợ em đi công tác mà ) híc
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    HIPPI BIRTHDAY CHÚ HOANG ANH!
    chú ơi, nhìn chú như thế ai biết lại có những lúc nhỏ lệ như thế, chú nhỉ? 34 năm, vẫn là một khoảng thời gian ngắn lắm để chung vui hết cái cuộc đời này. chú cứ yên tâm mà no nê, mà rong chơi, mà hưởng hết cái niềm vui của cuộc sống đi. buồn mà chi, suy nghĩ mà làm chi, giật mình thức giấc vẫn thấy mình tồn taị trên cõi đời này đã là một điều quá hạnh phúc.

Chia sẻ trang này