1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hay chính là mình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO U!!!!!
    hi dù chả bít bác là ai nhưng sau khi đọc những dòng tâm sự của bác thì em đã biết ,hihi , chúc bác sinh nhật zui zẻ, bác sinh trước em 4 ngày và trước tận những muời mấy năm, hehe , best wishes for u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    (thế là bác lại nhận được một lời chúc mừng nữa nhé)
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn
    Tôi vô cùng biết ơn các thân bằng cố hữu, anh em gần xa, bạn bè, kẻ thù... đã gọi điện, gửi điện chia....VUI với tôi là :
    PHẠM HOÀNG ANH
    nhân dịp tôi tròn 34 tuổi.
    Trong lúc bối rối, có điều gì sơ suất mong được lượng thứ!
    Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa
    Tôi đi tìm tôi trong ngõ vắng
    Mặc cho dòng đời trôi nổi
    Để cuối cùng - tôi vẫn là tôi
    (LQV)

  3. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chúc Bác luôn luôn khoẻ , trẻ , vui vẻ , nhưng sinh nhật không lẻ tẻ ,
    Vâng , xin cảm ơn vì lời cảm ơn " Lai văn Sâm "
    Thì đó chính là lời cảm ơn " Đố biết ai "
    Em cũng xin cảm ơn vì "LOI CAM ON"
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Em mang cho ta những bất ngờ - em lấy đi những bất ngờ. Thỉnh thoảng em có những sự im lặng đến khó hiểu và làm ta sợ hãi.
    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi mà ta không biết nó sẽ kết thúc như thế nào - nhiều cái phải làm quá nhưng chẳng làm được gì - lúc nào em cũng hiện lên trong ta, đi vào cả giấc ngủ của ta, bữa ăn của ta - có kẻ nói đó là luỵ tình rồi, ừ luỵ thì sao nào?
    Dạo này ngủ ít nên sáng nào cũng thấy đau đầu, người ngợm thì uể oải. Công việc trì trệ cũng như hồi em mới đi.
    Em đã có một công việc mới - ta mừng mới phải chứ, chẳng hiểu sao lại buồn - có lẽ mong ước em về làm bên cạnh ta đã đổ vỡ rồi nên buồn chăng?
    Em vẫn yêu ta nhưng ta luôn thấy có cảm giác mong manh - Tình yêu này đúng là mong manh quá - cảm giác giống như lọ hoa đẹp - cả hai đều phải nâng niu, giữ gìn và trân trọng!
    Ta phải làm sao đây - ước gì giấc mơ thành sự thật! Ước gì!

  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sắp SN em rồi - chắc là ngày đó mình không có mặt bên em. Mình ước ao lắm có một ngày sẽ bên em trong ngày SN em, nhưng chắc là khó lắm phải không em - mình không biết em đang nghĩ gì nữa - giác quan của mình để đâu rồi! Em e ngại cũng là phải thôi - mình biết cảm giác của mình và em bây giờ. Hạnh phúc mong manh như sợi tơ, em và mình đã dệt nên nó - đã và đang có nó - mình phải làm sao để sợi tơ này bền chặt đây!
    Mỗi khi bên em là cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Biết bao điều muốn nói mà chỉ nói được ILU - Em đã mang lại cho mình những gì mình ao ước.
    Nhưng sao thế nhỉ - vẫn có bao điều làm mình không thể cắt nghĩa được - vẫn cứ hỏi tại sao! Em vẫn là tình yêu bí ẩn với mình.
    "Tuần này em sẽ ẩn cư - sẽ không đi chơi muộn nữa" - Mình đã làm gì sai sao? Em có chuyện gì sao? (mặc dù mình biết em bận lắm) Nhưng dù sao mình vẫn thấy có cảm giác bất an!

  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua một thằng bạn thân mà 15 năm nay không gặp đến mời cưới - mới nhìn thấy là câu đầu tiên nó bảo : Trông mày già quá! Ừ, bởi vì mình đâu như nó - đâu có chỉ ăn và chơi như nó. Trước đây nó coi phụ nữ chẳng là gì cả thế mà bây giờ lại lấy vợ - gọi cho mấy đứa thì đứa nào cũng ngạc nhiên và cười phá lên. Hỏi nó ****** dạo này thế nào thì nó cười - bố mẹ tao vẫn thế, nhưng già rồi, đâu còn phong độ như hồi đóng trung uý Phương - Ba Duy... ngày xưa nữa - cũng giật mình vì thời gian trôi nhanh thật.
    Tuần này em quyết định ẩn cư để viết luận văn - thế mà khi mình hỏi thì em nói chưa được trang nào - sốt ruột quá! Thôi, không hỏi nữa! Cố lên nhé - Chiaki!
    Nghĩ đến em, người cứ lâng lâng. Chết thật - hồn mình đang bay đâu rồi!

  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi với em trong ngay SN em - Chỉ có 2 đứa với nhau, với nụ hôn vội vã lúc chia tay...mình thấy hạnh phúc!
    Em nói SN em năm nay đông hơn các năm trước, cũng đúng thôi mà - chắc có thêm vài anh nữa đang theo đuổi (chắc em tức lắm khi mình nói vậy) - dù sao thì mình vẫn có cảm giác bất an dù biết em yêu mình thế nào!
    Em nói SN em năm nay vui nhưng vui làm sao bằng năm nay em có anh! Mình hiểu, em thuộc về mình nhưng sao vẫn mong manh quá!
    Hai con chuồn chuồn sẽ đậu hai nơi - bên mình là em và bên em là mình - gìn giữ sự mong manh - nhưng bền chặt!

  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra được lý do thì đã muộn - nhưng dù sao thì cũng đã biết Tại sao!
    Mình ngu quá - đã tự nhủ không bao giờ để em phải nghĩ đến những chuyện này thế mà vẫn mác phải - Mình chỉ muốn những điều tốt với em, nhưng không ngờ!
    Em cả nghĩ quá nên giờ ra vậy - mình làm gì đây?
    Nào, cố gắng lên - đừng làm em phải nghĩ gì cả!
    Mình biết - em yêu mình!

  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị phân tâm quá - sáng ngủ dậy là nghĩ ngay đến em - nhớ em không chịu được!
    Mình phải làm gì bây giờ chứ, mình muốn đập tan 1 cái gì đó quá!
    Máy tính bị treo cả mấy cái - mình tự nhiên cáu kỉnh chỉ vì nghĩ em đang online nhưng mình phải ngồi nhìn cái máy tính hỏng - Tại sao lai thế này!
    Bắt đầu lại đau dạ dày rồi - ăn ít, ngủ ít, nghĩ nhiều... đau là phải lắm rồi! nhưng còn có nỗi đau mà không thể nào uống thuốc giảm đau hay chữa khỏi!
    Trái tim lại nhói đau mỗi khi khi nghĩ đến em - Đừng dừng lại nhé, mình phải cố gắng lên!

  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng làm được gì cả - lúc nào cũng thấy em - mình bị ảo giác rồi, sao thế nhỉ?
    Nhận được lời cảm ơn của em - sao mà nó ngắn thế, đọc lên thấy sự thờ ơ, vô cảm của em từ tin nhắn! Mình thấy hụt hẫng quá.
    Trưa đi ăn, thằng Nam bê bết quá. 34 rồi mà chẳng hiểu gì - lúc nào cũng 1 câu đang hoc 12 và hỏi mọi người cách tìm TY (Bản thân mình còn đang suy sụp thì sao nói gì với nó) - nó bị tâm lý quá nặng nề. Mà sao mấy thằng bạn đi Nga, Đức..về thì chẳng thằng nào ra hồn cả - trước đây chúng nó hoành tráng lắm cơ mà???????. Mình cứ ước sao lúc đó có em bên cạnh! Nhưng ước ao!
    Mình muốn say - nhưng không biết uống thì say thế nào chứ! mới được 1 chén hạt mít mà người đã lâng lâng rồi. Nhìn mấy đứa trẻ sao thấy nó vô tư thế - NT cho em thì em đi ăn cháo trai... thực ra, mình biết là em sẽ không đến nhưng vẫn cứ hy vọng. Biết đâu...
    Về nhà thấy người rã rời - lâng lang - em cứ hiện lên trong mình. Rửa mặt rồi mà vẫn không tỉnh được...thế là ngủ vạ vật từ tầng 1 lên đến tầng 2. Hình như mình thấy em đang ru mình ngủ!

Chia sẻ trang này