1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hay chính là mình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Khổ!!!.....bác cứ sống vạ vật trên mấy trên gió thế???!!!......
    Chẹp!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ mình đang sống trên mây trên gió thật - em cũng nói mình đang cố chìm đắm trong chuyện này - em nói em không thể quên mình còn mình phải quên em và bước tiếp!
    Nhưng em có biết từ khi em đi thì mình đã chẳng còn là mình nữa rồi - mình biết mình đang làm gì - đang muốn gì. Em biết nhưng em đã cố tình không biết và chẳng muốn biết...
    Khi có em, mình làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ vì lúc đó mình không phải nghĩ gì cả. Ngày ngày dược nhìn thấy em, ở bên em, vun đắp cho TY này... Thế mà bây giờ thì lúc nào cũng ngóng trông - hy vọng - chờ đợi.
    Mình chưa khi nào thế này, chưa yêu ai như em và có lẽ sẽ chẳng còn yêu ai như đã yêu em. Mình vẫn phải đợi, phải chờ - mình không thể nào mất em lần nữa!

  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn không khá hơn được - ý nghĩ về em cứ quanh quẩn trong đầu mà không thể nào dứt ra được.
    Mình phải làm sao đây!
    Em có biết mình nhớ em đến thế nào không nhỉ - nỗi nhớ cứ gặm nhấm dần dần theo thời gian từng ngày, từng ngày...
    Mình chiu không được nên gọi cho em, hy vọng em sẽ nghe máy và em nghe thật - mình vui sướng biết bao - chỉ vài phút thôi nhưng cũng làm mình hạnh phúc. Dạ dày tạm thôi hết đau, đầu cũng đỡ đau hơn và cơn đói cũng biến mất. Mình yêu em biết bao!
    Đêm ngủ ngon và giấc mơ cũng đẹp - được nắm tay em đi trong trời đông, không có cái rét cắt da, không có những nỗi buồn... Hy vọng giấc mơ này không làm mình buồn!
    Sẽ không để em phải rơi nước mắt!

  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được - em cứ chập chờn trong đầu mình. Vào mạng mãi cũng chán vì không gặp được em, cứ ngồi mãi và hút thuốc đến tận gần 5h sáng.
    Mình muốn lao vào công việc nhưng sao không được - làm gì cũng chỉ được có 1 lúc thì lại nghĩ đến em. Mình chán thật đấy!
    Đi đám cưới về lại càng thấy buồn - mình chỉ muốn có ngày .... chắc ngày đó còn xa lắm - mình phải chờ đợi thôi, phải chứng minh cho em thấy và gạt bỏ mọi điều không thể ra khỏi suy nghĩ của em. Mấy đứa bảo sao dạo này trông mày kinh thế - Cty khó khăn à... nghe buồn cười quá! Ừ, khó khăn... nhưng chẳng ai biết mình đang trăn trở thế nào.
    Đến tận bây giờ, chỉ có em mới làm cho mình thấy vui và hạnh phúc!

  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Minh chang biet la em co gian va kho chiu khong! Nhung qua that cu moi lan noi chuyen voi em la minh lai chi muon duoc gap em ngay lap tuc. Minh cam thay em dang boi roi, hy vong em nhin moi viec khong cuc doan qua â?" minh phai can dam len chu.
    Di nhu an cuop den cho lam rang â?" quanh quan mai ma khong thay em! Di ve nha em, den phong em sang nhung dem cong van bat â?" minh chang hieu the nao. Mai moi ve nha!
    ca dem khong ngu duoc â?" cu tran troc mai vi cuoc noi chuyen voi em â?" Lai dau da day roi!
    To a4u : Anh cam on chu da co nhoi khich le anh â?" anh cung thay chu dang bi vo gian a! hehehhehehe co le dang doi chu â?" dung bat chuoc anh nhe â?" trai tim anh to hon tim chu ma. Nhung chu co cong nhan voi anh yeu la dau khong â?" nhat la yeu roi tan! Cai nay nghe bon tre noi thi hay phai biet chu a.

  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy hôm nay đau bụng - đau đầu quá! Mình chẳng biết là tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa.
    Hai hôm rồi, ngủ nghê chán vật! nằm xuống mà chẳng ngủ được, cứ đến giờ mọi người dậy thì mình mới ngủ - nhịp sinh học đảo lộn rồi!
    Giàng ơi! Đừng bắt con phải mãi xa người con yêu!

  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp nổi giận rồi - sắp phát điiên rồi - sao lại thế này cơ chứ! Cuộc sống mà như thế này sao?
    Em đang phải chịu nhiều áp lực quá - còn mình thì sao chứ - hay là mình quá tham lam!
    Trong chuyện này, mình không dùng lý trí - nhưng khi để con tim nói thì lại đau - đau quá!

  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình đau đầu quá - chắc là do thời tiết thôi.
    Lại sang 1 tháng mới rồi - lại sắp hết 1 năm nữa rồi. Còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu việc chờ đằng sau... thế mà mình cứ giậm chân tại chỗ 1 năm rồi!
    Cố lên nào, em cũng đang nhìn mình đấy mà - hãy cố lên nhé!

  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu được có chuyện gì đang xảy ra nữa. Mấy hôm trước đọc được 1 bài của em - mình không hiểu được khi viết bài đó em nghĩ gì????????????????
    Hôm kia là ngày hạnh phúc - nhưng hôm nay lại rơi vào trạng thái không trọng lượng.
    Sao lắm người tham gia thế - Giàng ơi! Chuyện của mình thì mình tự biết làm gì - Có lẽ cứ tham gia thì đó là biểu hiện quan tâm???? Có lẽ thế!
    Mà sao lắm bệnh thế không biết - cái gì cung do ăn ngủ không điều độ - suy nghĩ nhiều. Có lẽ những kẻ điên là người khoẻ mạnh!
    Em ơi - Mình sẽ thế nào!

Chia sẻ trang này