1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hay chính là mình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không thể viết được gì cả. Mình cũng không hiểu được tâm trạng mình lúc này - nhiều lúc cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá... rồi lại chẳng viết gì.
    Em cũng đang có tâm trạng xấu. Có lẽ áp lực với em xem ra càng ngày càng mạnh, mà em thì nhỏ bé và yếu đuối quá! Cảm giác của mình là xung quanh em hiện giờ đang có một lớp bọc vô hình - mọi người không hiểu em? không phải! Mà mọi người đang cố tình không hiểu em, đang bắt em phải đi theo hướng mà mọi người đã vạch ra. Nhưng em là em cơ mà... Có lẽ mình cũng là nhân tố ảnh hưởng của mọi người. Nhưng mình chỉ cần em vui thôi - em hiểu mình, mình hiểu em - và thế là đủ.
    Có thể mình không thành công, sẽ mất mát nhiều... nhưng không thể không có em.
    Nhiều khi tự hỏi, chắc kiếp trưóc mình và em nợ nhau!
    Mà sống ở đời ai chẳng nợ - và ai đã trả hết nợ!

  2. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại cho rằng "lớp trẻ nói về TY hay hơn" . Với TY thì đâu phân biệt tuổi tác hả anh. Theo em thì TY ở những người thật sự đã trưởng thành thì sâu sắc hơn chứ ( như TY anh đang trải qua ). Nó không bồng bột không bốc đồng nhưng lại sâu lắng hơn.
    Em cũng chúc cho chị ý sớm hiểu rõ và đón nhận tình cảm của anh. Hãy tự tin anh nhé (yếu tố quan trọng nhất đó).
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Gần 1h sáng rồi, mình nhớ em quá mặc dù mới gặp em. Cả tối nay lang thang qua nhà em, em chắc có nhà vì phòng em sáng đèn. Cái mạng GPRS chết tiệt, vào mãi mà không được. Mà cái chương trình cũng dở hơi. Mình chắc em đang online mà chẳng thể gọi được :(.
    Chiều chờ em mà không thấy - chắc em về sớm để khỏi gặp mình - chán thật! buồn quá đi thôi!
    Lang thang ngoài đường mãi đến hơn 10h mới về - mình đi mằ chẳng biết đi đâu nữa - Cứ miên man nghĩ đến em.
    Trời đêm se lạnh - mình thoán rùng mình!
    Vừa đọc được bài về 1 cô gái tự tử vì cyanua do thất tình - thấy nói cả hai đều là thành viên ttvnol mà buồn - thằng kia chó má quá!
    Mình làm gì bây giờ!

  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lại đau đầu rồi - chán thật. Kiểu này thì đi buôn hoa quả sớm thôi.
    Mình càng ngày càng bị ức chế quá rồi - Hình như trầm cảm nặng!
    Thế mà bảo ai có hình chữ M ở bàn tay là hạnh phúc, là sướng!

  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình có nhiều suy nghĩ trong mấy hôm nay - cứ đối lập nhau. Đành... nhưng, Thì.....nhưng, nhưng, nhưng............
    Sao lại thế cơ chứ, hôm trước chậm chút thì có lẽ đi buôn hoa quả thật. Nghĩ lại thấy sợ - em cũng nói nếu thế thì e sẽ cảm thấy mất mát....
    Em đang khó xử, khổ sở, khắc khoải..... mình hiểu và tự nhủ sẽ chiến đấu đến cùng, không thể buông xuôi.
    Dạo này trầm cảm nặng rồi - làm thế nào bây giờ nhỉ!
    Mình chợt có cảm giác, em đang dõi theo mình trong từng bài viết!
    Đã nói với em không viết nữa - nhưng biết nói với ai đây! Bế tắc quá em ơi!

  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng khắc khoải hơn, cuộc sống hàng ngày trôi đi càng tệ hại hơn, cố lắm rồi mà sao không được. Tự hỏi sẽ đến đâu nữa đây nếu mình cứ thế này!
    Hứa với em rồi mà, cố làm cho bằng được. Nhưng mình không thể, không thể. Biết làm sao đây?????????????????? 5 năm là cả quãng thời gian dài dành cho khắc khoải, sau đó thì sao em?
    Nhìn bọn trẻ cũng khắc khoải hàng ngày trong cuộc sống, thấy chúng nó gìa hơn khi mình như chúng nó. Buồn, chán...!!!!!!
    Bao giờ thì mới được với chính mình!

  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá và có lẽ rét - Tầng 7, gió rít rồi nước mưa quật vào kính làm cho cảm giác lạnh càng thêm lạnh - mà mình lạnh thật. Đóng hết cửa rồi nhưng sao vẫn thấy rùng mình.
    Nhớ em quá - khắc khoải quá!
    Em đang làm gì giờ này!
    Trời ơi - mình điên mất thôi!

  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật tồi tệ - mình khôngbiết phải đi đâu, phải làm gì nữa.
    Tại sao mình lại bạc nhược đến thế này - tại sao?????? Từ trước đến giờ có bao giờ mình thế này đâu!
    Mình thấy hoang mang quá - khắc khoải quá. Đã biết là như thế rồi cơ mà, em nói dối đấy.... Trời ơi!
    Đáng sợ thật!

  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Chẩn đoán: Bác eloiro đang stress nặng. Thử tìm một mảnh vườn nào đấy, cuốc đất lên và trồng cây ăn quả.
    -------------------------
    NHẮM MẮT TA ĐI ĐI TÌM NGỌN GIÓ
    LẤP LÁNH TRONG ĐÊM NGÀN ÁNH SAO
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này