1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hay chính là mình!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể thế này được - gần hết năm rồi thế mà mọi thứ vẫn giẫm chân tại chỗ - tôi ơi là tôi!
    Em và mình luôn thấy buồn và cô độc khi xa nhau thế mà mỗi khi nói đến gặp nhau thì lại..... Cái gì cản trở - cái gì làm cho khoảng cách này tuy mong manh mà lại xa đến thế!
    Mình lại đau dạ dày mấy hôm nay rồi - cứ nghĩ là đau, đau từ con tim!

  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện trong tuần qua làm mình chẳng biết nghĩ gì nữa - mà toàn chuyện không phải của mình mà vẫn phải dính vào - Tại sao lại có những chuyện thế chứ - đau đầu quá.
    Cứ nghĩ đến mọi người rồi lại luận vào thân - trời ơi là đất - nó cũng giống giống....
    Trong đầu bây giờ chỉ có em!
    Điên mất rồi!

  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách,coi như sách là EM
    Nghe nhạc,coi như nhạc là EM
    ........
    Giải trí với tất cả những gì mình thích và đều coi đó là EM hết.
    Chúc bác sớm bình phục.
  4. rAli

    rAli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hồi trước thấy khoái nhất là hình ảnh 1 anh chàng nói về người yêu của mình , nói đến cảm giác ôm người yêu vào lòng khi cô đơn buồn chán và..ngất ngây đến mức nào.Đọc mãi đến câu kết hoá ra hắn nói đến cây đàn ghi _ta ( Tri kỉ hắn ôm trong lúc cô đơn)...xem ra giờ mình cũng là 1 kiểu như thế...nhưng vẫn vui phết ....
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đau dạ dày - đau đầu - chán ngắt......
    Bao giờ cho đến bao giờ hả mày.
    Hàng đêm cứ phải oằn mình lại để vơi nỗi khát khao - khắc khoải...
    Nhớ, mong.....
    Không thể và có thể.
    Cách nhau có một quãng đường thôi - hai con người đang oằn mình vì hai nửa con tim!

  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Nên tìm ra tận bể
    ..........................................
    (....)
    Giữa hai sự lựa chọn - chọn gì đây!
    Lý trí và con tim - đau, đau và sẽ mãi đau!

  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mơ - mơ và mơ! Đêm nào ngủ cũng mơ - chết tôi rồi, tôi bị nặng rồi - làm sao đây!
    Đau dạ dày - đau quá!
    Vui - vui - hạnh phúc - thấy cuộc sống này đẹp thế! Em đẹp quá, yêu em vô cùng!

  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà vớ được cái gì là đập cái đó!
    Bức bối - tức tối - uể oải - chán chường................
    Nhớ - nhớ và nhớ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn lao đến - ôm chặt lấy - giữ lại!
    Chân bước rồi lại ngập ngừng - mong manh, không ranh giới - nhưng sao lại cứ thế - lại cứ : " Biết là đấy mà chẳng ra là đấy"
    Mâu thuẫn quá dài - triền miên!
    Hãy đừng thế em nhé!

  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi"
    Tất cả dần dần đi qua ta - vô hình - tàn khốc.
    Có lẽ ta quá ích kỷ, tham lam, cực đoan...
    Ngày qua thì đêm đến - hết sáng thì lại tối .... Nào có bao giờ mãi là những ngày nắng đẹp. Có lẽ ta chẳng chịu tuân theo lẽ tự nhiên.
    Trống trải quá - nỗi cô đơn lúc nào cũng giằng xé. Muốn níu lấy những ngày tươi đẹp ấy!
    Thế mà.....

Chia sẻ trang này