1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "_ Giữa khổ đau và hạnh phúc là gì?
    _ Một sợi chỉ mỏng manh? Hay...chẳng có gì hết?
    _ Giữa khổ đau và hạnh phúc là những hạt mưa.
    _ Mưa phùn?
    _ Không. Mưa to. Những hạt mưa bay bay giữa khổ đau và hạnh phúc...Vì sao, biết không?
    _ Để đến được với hạnh phúc, con người ta phải đi từ khổ đau và vượt qua dông bão . Mưa sẽ rửa sạch khổ đau. Và..sau cơn mưa, trời lại sáng, đúng ko?
    _ Đúng. Chỉ trong cơn mưa lạnh lẽo, người ta mới có thể hiểu hết: thế nào là khổ đau, thế nào là hạnh phúc....
    Những hạt mưa bay bay...."
    "_ Khó lắm không khi giữ ngọn nến còn cháy mãi trong cơn mưa tháng mười một lạnh lẽo?
    _ Không khó. Dẫu ngọn nến có tàn vì mưa thì ngọn lửa trongtim vẫn cháy. Không cơn mưa nào dập tắt được."
    "_ Ích gì chứ? Anh chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chỉ là những dòng chữ, mà nếu như em không đọc , thì sẽ chẳng là gì hết. Vô nghĩa. Chỉ là những con chữ chết mà thôi.
    _ Có những thứ vô nghĩa với người này nhưng lại có nghĩa với người khác.
    _ Không! Phải nói rằng em đang cố gắng khiến nó có nghĩa với em, cố biến những điều vô nghĩa thành có nghĩa thì đúng hơn...
    _ Anh là một ảo ảnh, nhưng anh có thể giúp em vượt qua những gì cần vượt qua, vậy là đủ."
    " _ Có rất ít triết lí trong cuộc sống,nhưng lại cần rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm nó.."
    "_Kỉ niệm không thể xoá bỏ, không thể mất đi. Kỉ niệm vẫn cứ còn đấy. Nhưng giữ lại kỉ niệm và bình thản trước người cũ, đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau đấy.....Suy nghĩ về người cũ,người ta gọi đấy là thói quen."
    ...................
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn ngưòi bình thường ....hẳn coi cái cõi từng giọt từng giọt của anh bình an hay sao nên gửi 1 seri bài vậy , hay lắm súc tích lắm , cả mấy bài hồi âm của bạn gì nữa .....
    Mình xin đưọc giữ lại nguyên các bài thơ của các bạn , cũng là những giọt mồ hôi là những giọt nưóc mắt là những giọt mực giọt năm tháng ....
    Mong các bạn thứ lỗi cho nếu mình có chuyển các bài viết mình thấy ko hợp nhé ....
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn ngưòi bình thường ....hẳn coi cái cõi từng giọt từng giọt của anh bình an hay sao nên gửi 1 seri bài vậy , hay lắm súc tích lắm , cả mấy bài hồi âm của bạn gì nữa .....
    Mình xin đưọc giữ lại nguyên các bài thơ của các bạn , cũng là những giọt mồ hôi là những giọt nưóc mắt là những giọt mực giọt năm tháng ....
    Mong các bạn thứ lỗi cho nếu mình có chuyển các bài viết mình thấy ko hợp nhé ....
  4. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tại ngồi đợi nhỏ bạn online mà lâu quá, mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ, buồn, nhàn cư vi bất thiện í mà..hì hì...tự dưng nhớ lại những "cái cũ " thui...mà cái chốn này của anh bình yên thật đó chứ.....
  5. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tại ngồi đợi nhỏ bạn online mà lâu quá, mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ, buồn, nhàn cư vi bất thiện í mà..hì hì...tự dưng nhớ lại những "cái cũ " thui...mà cái chốn này của anh bình yên thật đó chứ.....
  6. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xé tan cuốn nhật kí
    Gục mặt xuống tay mình
    Hiểu rằng đã mất anh
    Đã không còn nhật kí
    Xé tan dòng kí ức
    Kỉ niệm của một thời
    Kỉ niệm về một người
    Từ nay em không nhớ
    Xé tan giọt nước vỡ
    Trên mắt em nghẹn ngào
    Đưa tay quệt ngang má
    Xé tan` những chiêm bao
    Xé tan dòng thơ cũ
    Viết về anh, cho anh
    Những buổi đêm không ngủ
    Thổn thức đến bình minh
    Xé tan đi tất cả
    Mối tình đầu của em
    Xé nát đi tất cả
    Những gì chẳng thể quên....
  7. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xé tan cuốn nhật kí
    Gục mặt xuống tay mình
    Hiểu rằng đã mất anh
    Đã không còn nhật kí
    Xé tan dòng kí ức
    Kỉ niệm của một thời
    Kỉ niệm về một người
    Từ nay em không nhớ
    Xé tan giọt nước vỡ
    Trên mắt em nghẹn ngào
    Đưa tay quệt ngang má
    Xé tan` những chiêm bao
    Xé tan dòng thơ cũ
    Viết về anh, cho anh
    Những buổi đêm không ngủ
    Thổn thức đến bình minh
    Xé tan đi tất cả
    Mối tình đầu của em
    Xé nát đi tất cả
    Những gì chẳng thể quên....
  8. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em huyễn hoặc mình bằng ảo ảnh
    Ảo ảnh xa vời
    Ảo ảnh chơi vơi
    Cuộc sống quanh em không phải bằng pha lê
    Nhưng có vô vàn những bong bóng xà phòng sặc sỡ
    Xanh đỏ tím vàng , trắng đen ...đổ vỡ
    Ảo ảnh đời người ,em đã tạo nên
    Anh cũng chỉ là ảo ảnh của đời em
    Rạng ngời , lung linh đấy!
    Hạnh phúc, tình yêu đấy!
    Em biết vậy.
    Có lúc nào rồi anh sẽ vỡ tan...
    Anh là cốc nước trên bàn
    Em lỡ tay làm đổ mất
    Anh là hạt bụi trên mặt đất
    Em quét đi rồi, mới biết...đó là anh
    Em tự vẽ nên bao ảo ảnh quanh mình
    Đau đớn em hiểu ra điều ấy
    Những gì đã trải qua
    Những gì em đã thấy
    Về anh- chỉ là ảo ảnh thôi
    Nhưng nếu như không có nó trên đời
    ( Ảo ảnh y'' mà) em sẽ không sống được
    Nếu không có anh , hạt bụi hay cốc nước
    Em biết làm gì cho cuộc sống hả anh?
  9. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em huyễn hoặc mình bằng ảo ảnh
    Ảo ảnh xa vời
    Ảo ảnh chơi vơi
    Cuộc sống quanh em không phải bằng pha lê
    Nhưng có vô vàn những bong bóng xà phòng sặc sỡ
    Xanh đỏ tím vàng , trắng đen ...đổ vỡ
    Ảo ảnh đời người ,em đã tạo nên
    Anh cũng chỉ là ảo ảnh của đời em
    Rạng ngời , lung linh đấy!
    Hạnh phúc, tình yêu đấy!
    Em biết vậy.
    Có lúc nào rồi anh sẽ vỡ tan...
    Anh là cốc nước trên bàn
    Em lỡ tay làm đổ mất
    Anh là hạt bụi trên mặt đất
    Em quét đi rồi, mới biết...đó là anh
    Em tự vẽ nên bao ảo ảnh quanh mình
    Đau đớn em hiểu ra điều ấy
    Những gì đã trải qua
    Những gì em đã thấy
    Về anh- chỉ là ảo ảnh thôi
    Nhưng nếu như không có nó trên đời
    ( Ảo ảnh y'' mà) em sẽ không sống được
    Nếu không có anh , hạt bụi hay cốc nước
    Em biết làm gì cho cuộc sống hả anh?
  10. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn bắt gặp ta trongnhững tiếng thơ người
    Cũng yêu thương cũng nhớ nhung cũng thiết tha mặn nồng...
    Cũng thế...
    Hơn một lần ta ngờ ngợ
    Hơn một lần ta dối mình tự nhủ
    " Chỉ là đồng điệu mà thôi..."
    Ta vẫn ru ta say trong tiếng thơ người
    Những khát khao những yêu tin và tan vỡ
    Hơn một lần giấu mình bao trăn trở
    Ta tự lừa mình: " Chắc chẳng phải đâu..."
    Ta vẫn thấy ta trong cả nỗi đau
    Những nước mắt người sánh đặc lặn sâu vào câu chữ
    Ta cuống cuồng lại bắt mình tự nhủ...
    Nhưng sự thật phơi bày, ta chạy trốn làm sao....?
    ---------------------
    Ta yêu người cũng bởi ta yêu ta
    Ta yêu người bởi người-ta đồng điệu
    Ta yêu người ...nhiều hơn ....
    Mong người hiểu....

Chia sẻ trang này