1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khỉ nhỉ ! em tưởng mỗi em ít cái chữ viết sai tiếng mẹ đẻ hoá ra còn cả bác nữa . Chết thật !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ..........Chết rồi , khỉ thật ....thủa ơi ....(thuở à )
    Bấy nay mình vẫn viết ...chơi , thế mà ( lị ) !
    Hoá ra nhầm lẫn thật à ?
    Thế tiếng mẹ đẻ ....viết là ....ra răng ?
    Mấy câu chuyển thể lăng nhăng
    Ơ ! Tuấn Anh họ Vũ , biết chăng , thế nào ?
    Hay là vật đổi dời sao
    Đến nay , họ cứ ... viết sao cho vừa ( nhãn )
    Nhớ câu bạn nói ....không ưa
    Có dòi có bọ trong dưa ....thật à ?
    Là , là là ....lá la là lá la la....là là ....170 chữ LÀ ....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 04/04/2005
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ..........Chết rồi , khỉ thật ....thủa ơi ....(thuở à )
    Bấy nay mình vẫn viết ...chơi , thế mà ( lị ) !
    Hoá ra nhầm lẫn thật à ?
    Thế tiếng mẹ đẻ ....viết là ....ra răng ?
    Mấy câu chuyển thể lăng nhăng
    Ơ ! Tuấn Anh họ Vũ , biết chăng , thế nào ?
    Hay là vật đổi dời sao
    Đến nay , họ cứ ... viết sao cho vừa ( nhãn )
    Nhớ câu bạn nói ....không ưa
    Có dòi có bọ trong dưa ....thật à ?
    Là , là là ....lá la là lá la la....là là ....170 chữ LÀ ....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 04/04/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ ! Đừng nghĩ tốt cho người xấu thế bác Loa Thùng đen xì ? heheheheh !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ ! Đừng nghĩ tốt cho người xấu thế bác Loa Thùng đen xì ? heheheheh !
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai em đi qua mùa
    Tàn thu buồn , từ thủa xưa vẫn buồn
    Nhưng biết lệ chẳng thể tuôn
    Thêm thời gian cũng vẫn buồn thế thôi ...
    Tại sao anh lại ...anh ơi...
    Cái tính em vậy , anh thời biết chăng ???
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa ..........
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai em đi qua mùa
    Tàn thu buồn , từ thủa xưa vẫn buồn
    Nhưng biết lệ chẳng thể tuôn
    Thêm thời gian cũng vẫn buồn thế thôi ...
    Tại sao anh lại ...anh ơi...
    Cái tính em vậy , anh thời biết chăng ???
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa ..........
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là bị sai đâu ạ! Tiếng mẹ đẻ vẫn có cái từ ấy mừ. Em cũng vẫn... sính dùng cái chữ ấy đấy bác ạ. Bác nhiều chữ nói lại hộ em cái.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là bị sai đâu ạ! Tiếng mẹ đẻ vẫn có cái từ ấy mừ. Em cũng vẫn... sính dùng cái chữ ấy đấy bác ạ. Bác nhiều chữ nói lại hộ em cái.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ không tên ( trích từ www.lutraquan.com )
    Em tìm anh những ngày nắng hạ
    Cung điệu mùa chẳng buồn cất lên
    Những con đừơng quen bỗng trở nên xa lạ
    Chỉ mình em với vạt bóng không tên
    Em nhớ anh những ngày mưa hối hả
    Thấy khuôn mặt anh trong những hạt mưa sa
    Thấp thoáng dáng anh nhòa trong mưa lơi lả
    Nước mắt rơi khi tiếng cười đã qua
    Em chờ anh ngày không mưa, không nắng
    Trên những con đường phố vắng, người thưa
    Trong những buổi gió thôi đi qua cửa
    Mây hoài đưa những vệt nhớ buông dài
    _ M _

Chia sẻ trang này