1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ không tên ( trích từ www.lutraquan.com )
    Em tìm anh những ngày nắng hạ
    Cung điệu mùa chẳng buồn cất lên
    Những con đừơng quen bỗng trở nên xa lạ
    Chỉ mình em với vạt bóng không tên
    Em nhớ anh những ngày mưa hối hả
    Thấy khuôn mặt anh trong những hạt mưa sa
    Thấp thoáng dáng anh nhòa trong mưa lơi lả
    Nước mắt rơi khi tiếng cười đã qua
    Em chờ anh ngày không mưa, không nắng
    Trên những con đường phố vắng, người thưa
    Trong những buổi gió thôi đi qua cửa
    Mây hoài đưa những vệt nhớ buông dài
    _ M _
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Và ta một cõi đi về
    Cỏ may vẫn buốt lời thề năm xưa
    Và đường ngập lá gió đưa
    Cho ta ngồi lặng ngắm mưa Vô Thường
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Và ta một cõi đi về
    Cỏ may vẫn buốt lời thề năm xưa
    Và đường ngập lá gió đưa
    Cho ta ngồi lặng ngắm mưa Vô Thường
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư mây xếp ngổn ngang
    Tháng tư hát khúc lang thang giữa đời
    Tháng tư mưa nắng nửa vời
    Tháng tư nẻo bước rối bời thế gian
    Tháng tư buồn nhớ miên man
    Tháng tư ngày tháng cháy tàn lẻ loi
    Tháng tư chờ ngóng bồi hồi
    Tháng tư ngồi đợi ..............mấy lời ...........hò hoang .....
    Tháng tư dạ bỗng xốn xang
    Người nơi xa ấy ..............an khang , tin về !
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư mây xếp ngổn ngang
    Tháng tư hát khúc lang thang giữa đời
    Tháng tư mưa nắng nửa vời
    Tháng tư nẻo bước rối bời thế gian
    Tháng tư buồn nhớ miên man
    Tháng tư ngày tháng cháy tàn lẻ loi
    Tháng tư chờ ngóng bồi hồi
    Tháng tư ngồi đợi ..............mấy lời ...........hò hoang .....
    Tháng tư dạ bỗng xốn xang
    Người nơi xa ấy ..............an khang , tin về !
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân ơi hỡi nơi đâu
    Hôm nay có kẻ kể câu chuyện mình....
    Xưa , chung lớp vả........ chung tình
    Ứ hay có đứa say bình rượu ngoa
    Bi giờ lộc phẩy tháng ba
    Ngày kia mình lại với ta ...tén tèn ....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân ơi hỡi nơi đâu
    Hôm nay có kẻ kể câu chuyện mình....
    Xưa , chung lớp vả........ chung tình
    Ứ hay có đứa say bình rượu ngoa
    Bi giờ lộc phẩy tháng ba
    Ngày kia mình lại với ta ...tén tèn ....
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày không có chỗ ra vào ....lượn lờ bắt gặp cái này cũng ...kể ra có ích cho mình cho ta ...
    ..."để dỗ giấc ngủ bằng cách đếm từ 1 đến 1000, 100 000 , hay có những đoạn thơ vui vui đọc đi đọc lại , và hôm qua tớ lẩm nhẩm đọc hai cái bài thơ này rồi cũng ngủ mất thật ":
    Ông Ninh, Ông Nỉnh, Ông Nình
    Đi đến đầu đình thì gặp ông Nang
    Ông Nang, Ông Nảng, Ông Nàng
    Ra đến cuối làng lại gặp Ông Ninh
    ....Ông Ninh, Ông Nỉnh, Ông Nình
    Đi đến đầu đình lại gặp ông Nang
    Ông Nang, Ông Nảng, Ông Nàng
    Ra đến cuối làng lại gặp Ông Ninh....
    Hay là
    Con cò mà đậu cành tre
    Thằng Tây nó bắn, Cò que một chân
    Sáng mai ra chợ Đồng Xuân
    Chú Khách có hỏi sao chân Cò què
    Cò rằng Cò đậu cành tre
    Thằng Tây nó bắn, Cò què một chân.....
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày không có chỗ ra vào ....lượn lờ bắt gặp cái này cũng ...kể ra có ích cho mình cho ta ...
    ..."để dỗ giấc ngủ bằng cách đếm từ 1 đến 1000, 100 000 , hay có những đoạn thơ vui vui đọc đi đọc lại , và hôm qua tớ lẩm nhẩm đọc hai cái bài thơ này rồi cũng ngủ mất thật ":
    Ông Ninh, Ông Nỉnh, Ông Nình
    Đi đến đầu đình thì gặp ông Nang
    Ông Nang, Ông Nảng, Ông Nàng
    Ra đến cuối làng lại gặp Ông Ninh
    ....Ông Ninh, Ông Nỉnh, Ông Nình
    Đi đến đầu đình lại gặp ông Nang
    Ông Nang, Ông Nảng, Ông Nàng
    Ra đến cuối làng lại gặp Ông Ninh....
    Hay là
    Con cò mà đậu cành tre
    Thằng Tây nó bắn, Cò que một chân
    Sáng mai ra chợ Đồng Xuân
    Chú Khách có hỏi sao chân Cò què
    Cò rằng Cò đậu cành tre
    Thằng Tây nó bắn, Cò què một chân.....
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quản ơi !
    Ơi hỡi hoàng hôn cuối tháng ơi
    Mặt trời đốt nóng cõi lòng tôi
    Bạn hiền nay bỗng lai chốn cũ
    Kệ bút kệ nghiên ....bóng cuối trời ....

Chia sẻ trang này