1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn lòng bạn sẻ chia
    Nao mời bạn mấy vại bia ... gọi là
    Thu nay trời đất bao la
    Dõi theo cánh nhạn biết là ... thôi xong !
    Thế rồi tình ấy đi tong (!)
    ...................................................
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hội ngộ thư pháp.... cuộc chơi!
    Nhằm ngày mùng chín tháng mười năm nay
    Cũng là nhớ dịp cầm tay
    Một năm về trước ... Rồng bay Vô thường
    Năm nay mục đích hoằng dương
    Bộ môn Thư pháp trên đường tiến lên
    Nhắn gửi tới khắp mọi miền
    Bạn bè yêu thích tìm đường ... tới vui !
    Bốn trăm năm sáu ( 456 ) quán tôi
    Đường Hoàng Hoa Thám .... Đây rồi , bạn ơi
    Dĩ Trà Hội Hữu xin mời ...... ​
    hí hí cuời như chuột ý !
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê cho cái phận mình
    Định xem thư pháp tận tình mới nghe
    Nào ngờ bận việc tàu xe
    Phải đi Bắc Kạn để nghe dân tình
    Bảo rằng xứ ấy... gái xinh
    Biết đâu kiếm được mảnh tình vắt vai
    Loa Kèn có biết, có hay
    Thì xin thông cảm lần này được không?
    Đi về sẽ có rượu nồng
    Mời bác mấy chén tỏ lòng của em
    Mấy lời xin bác chớ quên
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hê hê ông bạn Ô uầy
    Tự dưng lại bịa ...giả cầy thơ ca
    Dưng mà công nhận thật là
    Thế này buôn chuyện sợ cha chả gì
    Bây giờ dẹp chuyện dưa đi
    Bàn đến chuyện Ấn làm gì hôm đây
    Thôi , ta thống nhất thế này
    Ông phụ trách đám "bầy hầy" phóng viên
    Cá nhân ông có đủ quyền
    Kiểm định bài vở , băng hình nói chung
    Bây giờ phải dựng cái khung
    Tiếp xúc nhà báo ... coi chừng , nghe không ?
    Lác mắt mấy em kiếm chồng
    Nhân dịp Hội Ngộ "lông bông" Vô thường ...
    ...........
    Hôm qua trông Ấn thật thương !

  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "mách ịn" (made in) Loa Kèn...
    Ừ, tôi sẽ cố, phận quèn long đong
    Hôm qua vui với mấy ông
    Tí nữa bị nhốt "ngoài vòng... nhà thuê"
    Trong đầu nhiều tính toán ghê
    Phen này thực hiện miễn chê, gọi là...
    Tinh thần tình nguyện bọn ta
    Kém đâu anh chị gần xa, bác nhầy?
    Ngay hôm mồng 9 tới đây (9-10-2005)
    Bà con cô bác tới ngay Lư Trà
    Quán vui cái nghĩa đậm đà
    Sắc màu thư pháp gần xa hội về
    Hứa hẹn lắm thứ miễn chê...
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú Loa Kèn chơi sang bút tre , đọc thấy thú vị như cái đận hồi xưa nghe mấy thằng kháng chiến chống Tây nó vịnh Xuân Thu Liệt Quốc .
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhói lòng nhận thấy mình ngu
    Ừ thì , mình chết , cha u mình rồi
    Đớn đau nhìn cảnh cuộc đời
    Mồ hôi nhễ nhại lên đồi thông reo
    Lắng nghe lạch nước trong veo
    Ồ , kia chú tiểu trèo đèo vác cây
    Nhác nom vừa tạnh mưa mây
    Thoảng nghĩ lại cảnh đi cầy bữa nao
    Ừ thì đời dẫu có sao .....
    Thôi ngu thì chết , khác nào bệnh đâu
    Ừ thì mình chết từ lâu...........
    .....................................................
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đóng cửa quán về
    Mừng lo lỗn lận bộn bề trong ta
    Mừng vì đã nhận được quà
    Của Đăng Học U Éts À gửi cho
    Nhưng mà nòng nại no no
    Chỗ để xe khách biết lo thế nào ?
    Nếu mà để ở bờ rào
    Phải người cỡ chục ... bác nào giúp đây ?
    ............
    À kể chuyện rất là hay
    Hôm qua bác CHÍ bị say .... tắc đưòng
    Mặt mũi trông đến là thương
    Nhưng mà vẫn xắn tay trường ...múa phong
    Bác đả bức đại chưa xong
    Thì Duy Rô rét lòng vòng tới luôn
    Tiện nghiên tiện mực cho xôm
    Thể hiện 1 bức ....lồm cồm bò ra
    Trịnh Tuấn mới đến không tha
    Quản Di Ngô đấy biết là ai chưa ?
    Tiểu Hạng đến thật là vừa
    Thế là năm bức kín chừa lối đi
    Kể thêm cái bức Xuân Như
    Đả ngay từ lúc vừa từ nhà lên
    Bốn chữ rồi cũng kí tên
    Vậy là còn bẩy ... không quên đưọc mà
    Bây giờ phải nghỉ .... để qua
    Sang phòng ăn bữa với Cha Mẹ rồi ....

  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thuở Thi ca yên ấm ơi
    Chung nhau chén rượu đầy vơi tình nồng
    Vừa nhìn lại muốn được trông
    Gặp nhau như thể vợ chồng tân hôn
    Ô hô ! các bác huệ tồn
    A ha ! giờ thể như hồn yêu ma
    I hi ! xuất hiện ngay tà
    Ằng ặc ! Tranh luận như là cắn nhau
    Cũng qua dăm cuộc bể dâu
    Những điều dòm thấy mà đau cỗ lòng
    Thế rồi qua dặm gai chông
    Chưa bằng khó nhọc đời bồng bềnh trôi
    ............
    Buồn ngủ qúa ối giời ơi
    Trống tênh giường chiếu cả nơi anh nằm ...
    Giờ mình kể cũng là chăm
    Biết ngủ đúng giấc ..... con tầm nhả tơ .....
    Hê hê nói cứ như thơ
    Ai biết thì đọc .... hết giờ .... ngủ thôi !

  10. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bác Loa
    Ặc ặc thật chán mớ đời
    Làm thơ như bác có mời cũng thôi
    Nói đùa tí tẹo mà chơi
    Văn chương của bác khơi khơi dễ gì
    Vừa tếu tếu lại nghĩ suy
    Lúc vì cợt nhả lúc vì hảo tâm
    Nếu không để ý thì nhầm
    Tưởng đâu bác cũng bị hâm cả ngày
    Thế gian ơi tôi nhắn điều này
    Bác Loa chắc bác .. dạo này hình như
    "Vợ'' chiều nên bác ấy .. hư !

Chia sẻ trang này