1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cái đàng khen tớ ngất ngây
    Đường đi giữa sáng ban ngày oai không ?
    Cái đang na ná Kiều Phong
    Ô hô cũng việc nghĩa trong nghĩa ngoài
    Cải đắng khác hẳn quả xoài
    .........................................................
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là dạo này
    "Kiếm, đao" vung nhiều quá
    Anh hùng, quân tử cả
    Cớ gì châm chích nhau?
    Lời rằng:
    Toàn là quen biết gần xa
    Sao không ngồi lại để mà... nâng ly
    Với em thì khuyên những gì
    Với anh góp ý mấy khi được nào
    Buồn cho ai tưởng mình cao
    Vì TÔI quên mất TA- nào có hay
    Các bác thấy đúng không nào?....
    +
    Hẹn nhau một bữa vào vào, dzô dzô
    HAHAHAHHAHAHA
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dào ôi ! cái thú tận hoan
    Trà dư tửu hậu đã toan về nhà
    Bỗng đâu cậu Chiến thò ra
    Giở bài du lịch .... và ma kết tình
    Ơ ! nghe giật hết cả mình
    Cái thằng ! ...Tôi định ùng ình chuồn thôi
    Hê hê tình bớt đơn côi
    ............................................
  4. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nhân vào không được nick kia
    Bực mình làm mấy cái bia để đời
    Người xưa đã dạy đấy thôi
    Ngàn năm bia miệng đời đời không sao
    Thi ca dạo ấy mời chào
    Anh em vui biết chừng nào mới xong
    Này đây , mở miệng là đong
    Này đây , chọc ngoáy và chòng chọc nhau
    Này đây , ai oán nhuốm màu
    Thù trong giặc ngoại .......... ôi sầu lắm ai ....
    Bài vở xoá cắt .... thiện tai !
    Quản trị rặt .... những tay sai .... không à ....
    Làm việc : con , cháu, ông , cha
    Công tâm theo kiểu người nhà giúp nhau
    Ô hô ! tang tóc một màu..................

  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đang định viết một bài ............ thơ
    Bỗng dưng thấy bác Xuân Như ...Lố à !
    Bây giờ cụ ở đâu ta ?
    Mời cụ làm chén ở nhà với tôi
    Thế là , nửa đứng nửa ngồi
    Gõ liền mấy phát để rời về mau
    Tiện đây hỏi Chém một câu
    Có trốn việc nước mau mau tới liền...
    Nhanh chân sắp sửa thành tiên
    Rượu ngon đã rót bạn hiền nhanh lên............

  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uống rượu suýt say
    Loa Kèn... bỏ trốn, giở bài... tìm bia
    Âm thầm không sớt, không chia
    Nhìn xa mới biết, ô kìa... NHÂN SINH
    Tặng nhau hai chữ ân tình
    Thầy Xuân Như uống đã rùng mình chưa
    Ngày mai, ngày mốt đẩy đưa
    Cái chai hôm ấy còn thừa đấy thôi
    Tới đây lại thấy thèm rồi
    Rượu ơi rượu có say tôi không nào
    Uống rượu nỡ quên tôi sao?
  7. hatxixixihoi

    hatxixixihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy thầy vui vẻ quá thôi
    Hết bia hết rượu, ôi thôi hết ngày
    Uống cho lắm để mà say
    Quên quên nhớ nhớ tưởng là hay sao
    Đời thì dài có là bao
    Bên nhau chung chén ốm đau có ngày
    Ối ôi, láo toét quá này
    Ăn nói dại miệng, mấy thày bỏ qua
    Có quí mến thì mới lo xa
    Dù vui có bận, nhớ qua lời của em ( ứ thừa đâu)
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Này này cánh nữ tránh xa
    Việc rượu không phải các bà nhắc đâu
    Chúng tôi uống có hơi lâu
    Ấy là bởi nhớ tới câu thế này
    Rượu nhạt uống mãi cũng say ....
    Mà say nằm chỗ ... quá hay còn gì
    Không như các bác gỉ gi....
    Mát xa , tẩm quất , lại đi gội đầu
    Đã thế lại chẳng nhớ câu
    Làm trai dắt túi một xâu .....Ô kề
    Giang mai hủi lậu mang về
    Hại liên đới tới đề huề vợ con
    Thấy chưa , rượu quả là ngon
    Ủng hộ cánh tớ , khi còn chưa nguy ....

    ......................
    Ô guây Say lớp kia ơi
    Trưa nay bạn đãi nên mời ít thôi
    Hôm nào bù lại tôi mời
    Kéo thêm cả hội ta chơi tới cùng
    Hê hê , nhắc rượu lại mừng
    Thế nhé , nhớ đấy .... ta cùng ... nào dzô !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng bị ngã đánh đùng
    Lăn quay mấy bậc xuống cùng với xe
    Bây giờ chân lại bị què
    Điện thoại thì hỏng không rè rè kêu
    .......................
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật Chém phăng
    Truyền tin phi cáp lăng xăng Lố à ....
    Nhớ ba quên bẩy thật là....
    Thế rồi kéo đến căn nhà nguy nga
    Yến tiệc bầy khắp đầy nhà
    Rượu quí tràn chẩy là quà chủ nhân
    Anh em tặng bác tuần
    Chém phăng tặng lại mấy lần đầy chung
    Điểm danh khuôn mặt lạnh lùng
    Không thấy đến hay không chừng chẳng hay?
    Một bà Oách nhất như say
    Rượu ở đâu đó, nên bầy hầy kiêu
    Một bà việc lớn từ chiều
    Nên lại gửi hộ .... uống nhiều là say
    Bây giờ đi ngủ mai cày
    Tôi đi ngủ ,với các thầy cũng đi !

Chia sẻ trang này