1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Năm nay đào chưa nở
    Đã thấy mấy đồ già
    Bầy mực tầu giấy đỏ
    Trên phố chợ bán hoa
    ....
    Ngẫu tác khi thấy 2 bàn viết thư pháp trên đưòng Hoàng Hoa THám ...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đến hẹn về với Hội Lim
    Mưa Xuân làm bạn ta tìm chốn chơi
    Trầu têm cánh phượng em mời
    Lí lơi ví dặm thả lời **** ong
    Quai thao yếm thắm tìm chồng
    Giữa nhân gian ........phận má hồng í i........
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo! Quảng cáo! Quảng cáo!
    Thơ kia minh hoạ cho quảng cáo
    Sao anh không gửi đăng báo!
    Cáo!
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mượn áng thơ ngâm thưởng vị trà
    Tri kỉ ơi người chẳng cùng ta ?
    Tuổi đời cách trở ngăn chừng bước
    Bóng Nguyệt treo cao mãi chẳng tà
    Nâng chung hạ chén tương tư mãi
    Đêm Xuân sầu đoạ bóng thân già
    Mai này thu vắng ai tâm sự
    Để ấm còn nguyên ngấn nước pha ......
    ....
    ......
    Thưởng Trà ngắm Nguyệt ! ôi trần thế ...
    Nghiên bút bâng khuâng ! ấy vậy mà .....
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nghiên bút bâng khuâng , ấy gọi là
    Thú chơi tao nhã ...lại được "boa"
    Cười đểu thế
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mù mưa thả vào hồn tôi
    Phất phơ tình cảm , bồi hồi nhớ ai
    Đèn xe dọi bóng đổ dài
    Lắc lư khuya khoắt liêu trai cô hồn
    Tiếng còi vọng nhại cô đơn
    Ngả nghiêng tay lái như vờn tóc em....
    Xa xa nơi ấy trong đêm
    Mình ai tình tự ai thèm biết chăng....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tâm tư thăm thẳm đọng tình xuân
    Nơi ấy vương vương chút bụi trần
    Bút bút thơ thơ câu quán cổ
    Chương chương cú cú chữ tri tân
    Tình yêu nặng nặng sâu sâu mãi
    Nỗi khổ vơi vơi nhẹ nhẹ dần
    Nhớ nhớ nhung nhung ai có biết?
    Duyên duyên phúc phúc tự Tiền nhân
    .............
    Tri kỉ tặng ta chữ gọi là
    Tiễn đưa ba cái hồn thi phú ....
  8. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác nổi tiếng ở đây
    Nếu có gì không phải
    Xin lỗi, bác bỏ quá cho
    Thế cái cô H ấy
    Sao mãi bác chưa quyên
    Đời thì mãi dài
    Người thì vô tình
    Người đã mãi xa
    Cái thân bác ấy
    Sao bác không thương
    Thương cái thân mình
    Mau mau đi kiếm
    Một cô nào khác
    Cho đời mãi không buồn
    Cho tình mãi không sầu
    Vài dòng như vậy
    Chân tình cùng bác

    Được dblue sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 25/02/2006
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tồn tại giữa chốn không không
    Lặng nghe tình khúc ca bồng bềnh trôi
    Không tồn tại giữa đất trời
    Chốn Vô thường , đọng vài lời tri âm
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sắc tức thị không
    Không tức thị sắc
    Sắc sắc không không
    Không không sắc sắc
    Biết tưởng đã chắc
    Nào biết gì đâu
    Những chuyện riêng nhau
    Nhắc chi cho lắm
    Đường trần vốn nặng
    Khổ cả trăm bề
    Ôi, u mê, mê
    ....
    Xin lỗi, tớ không quen chửi tục nên tớ không chửi thằng nào tưởng mình biết điều này điều nọ. Cái gọi là cõi riêng thì nào ai biết được...
    Làm ơn yên đi. Im đi. Để người ta sống với. Phán xử là chuyện của các vị nhưng đúng sai lại là chuyện của thời gian.
    Mà sao thế nhỉ, giá trị đảo lộn hết thật rồi à. Nhiều khi thèm một chen trà mà chẳng uống được yên. Còn đâu ngày xưa ơi...

Chia sẻ trang này