1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kìa có tiếng thầm thì như ai vọng đến
    Bên kia đời người trò chuyện cùng ta
    Gật gù lặng tìm trong cõi phôi pha xưa ấy
    Lời nào nặng nghĩa vì nhau....
    Đêm nay xuyên trong ánh sáng nhơ nhớp màu
    Hình của chiếc xe cút kít
    Lăn bánh đường trần đầy rẫy thú ăn thịt
    Toang hoác mồm đỏ ối nhe nanh
    Đố tìm thấy đâu đó cõi an lành
    Cho bày đàn hoang dại còn lại chút ngây thơ
    .........................
    Này, xưa hẳn có bến bờ
    Để neo tình ái nằm chờ triều dâng

  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tiếng kinh cầu vọng bên tai
    Tiếng Mẹ khấn vái sớm mai mỗi ngày
    Xin cho con bát cơm đầy
    Cầu cho cháu học đựơc thầy giáo khen
    Xin cho tối lửa tắt đèn
    Phú quí lộc thọ xóm giềng khang ninh
    Cầu cho đừng lũ thình lình
    Bão giông hạn hán dân tình khổ đau
    Cầu cho trên khắp địa cầu
    Chẳng nghe khủng bố hết đầu máu rơi
    Mẹ cầu xin chỉ một lời
    Mai Mẹ lại được tụng nhời Nam Mô...........

  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có những ý tưởng thật là điên dại
    Biến mũ bảo hiểm làm nước mát uống chơi
    Và định làm cái máy giở sách để đời
    Có thứ nghĩ lúc làm có cái nghĩ lúc ngơi
    Ừ nhỉ, cả cái thổi đinh định găm vào lốp
    Rồi kinhdoanh cả thời trang thàn tượng
    Đúng là điên rồ...
    Sơn tường có mùi thơm hoa quả
    Mà thấy họ làm rồi nhé, bán đắt như tôm tươi
    Còn nhiều thứ linh tinh khác nữa
    Mong làm sao biến mọi ý tưởng trên đời
    Để hoàn thiện cho đời tươi sống mãi
    Có thứ nghĩ ra cứ tưởng mình điên dại
    Rồi cãi nhau sống mái
    Nhận của mình
    Ồ họ đã làm từ lâu
    Vì văn minh của người đã tiến đẩu tiến đâu
    Mình thì sáng tạo xe cải tiến
    Nhưng xã hội đang tạo đà phát triển
    Ý tưởng gì ? sáng tạo chắc chắn sẽ thành công !
    ..........................
    Giật mình thấy phố vắng hoe
    Bởi nghe thấy một tiếng toe !!!! Dân phòng !

  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Nhận được tin nhắn bườn cười koá ... cũ rồi nhưng vẫn copi và đổ lên đây ...
    Có những lúc gục đầu bên KeyBoard.
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em.
    Anh yêu em mà em chẳng Open.
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó.
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password.
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home.
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab.
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace.
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt.
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện.
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete.
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel.
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo.
    Còn hắn có @ và Esc.
    Em thích hắn làm lòng anh Space.
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown.
    [​IMG]
    Quê anh cũng giống quê em
    Ầu ơ võng mẹ êm đềm lời ca
    Vườn xưa nắng trải sân nhà
    Trái hoa khói bếp ruộng cà diếp dưa....
    Mình về ngồi chõng vườn xưa
    Nhặt khoan ví dặm đò đưa ....í ....a tình....

  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 15/07/2006
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Khi mặt trời hờ hững thả bộ phía tây
    Là lúc anh nhớ đến em nhiều nhất
    Chúng ta dạo này sống thạt là tất bật
    Em miệt mài chen lấn với không gian
    Ôi nhớ và thương em chẳng có được lúc nhàn
    Để anh được đưa em dạo nơi phố cổ
    Để gặp lại mình như thuở mới yêu nhau...
    Tay nắm tay ngày đó chúng mình cầu
    Bên nhau mãi, mình yêu nhau mãi mãi
    Tình yêu ơi...
    Hồi chiều anh nhớ em điên dại
    Vì bên hồ mỗi có một mình anh......................

    [​IMG]
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 17/07/2006
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 18/07/2006
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người cầm sợi khói trên tay
    Vẽ trời vẽ đất vẽ ngày vẽ đêm
    Vẽ xanh nỗi vẽ xám niềm
    Vẽ cuồng ngông ý vẽ khiêm cung tình
    Người cầm sợi khói phiêu linh
    Phác trời viễn tượng trong minh định sầu...
    ---------------------------------------------------------------
    Bác Loa à, buồn ít thôi ạ, uống vừa thôi ạ, dành sức mà ngồi ngó thử coi đời phù du tới đâu chứ.
    Bữa rượu cuối ở vô thường còn dở dang chưa kết, bác vẫn nhớ ? Chờ nhé.
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bữa tiệc vô thường chăng còn mãi
    Trong lòng nhân thế thủa chưa lâu?
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Chung mắc lỗi chính tả nhá.... Lỗi này tôi mắc rồi ...chữ Thủa phải viết là Thờ u thu uơ thuơ hỏi thuở nhá ....
    Ta thua mấy hiệp hỏi sao?
    Vô thường rượu chẩy biết bao cho vừa
    Mấy kia còn vẳng tiếng mưa
    Tí ta tí tách giọt xưa thuở nào ????
    Cô hồn mãi tận non cao
    Vẳng nghe suối róc rách bao cội nguồn
    Êm đềm, ghềnh thác vẫn tuôn
    Trào dâng niềm tủi sầu buồn đêm trăng
    Bữa tiệc chia tửu nhớ chăng?
    Hẹn ngày tái ngộ mưa giăng mắc chờ
    Mượn lời ngơ ngẩn ý thơ
    .............................................................

  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này