1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn bài hát do bạn tôi sáng tác
    Tìm lại trong giấc mơ tuổi thơ tôi đắm say , Tìm lại trong phút giây kỉ niệm thời thơ ấu, như dòng sông hiền hoà đưa thuyền tôi trở lại bến bờ xưa....
    Như lời ru ngọt ngào thuở nào Mẹ ru tôi lớn khôn, thầm mong , mong cho thời gian trở lại , để tuổi thơ tôi được trôi trên khung trời mới....
    Thầm ước ao được tìm về vòng tay Mẹ , nghe lời ru ầu ơ con ngủ...
    À ơi ...à ơi ....à ơi ...... Con ngủ .....
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa,
    Bài mẹ mẹ mẹ đó à ?
    Sói vẫn nhớ bài gió vườn trưa giữa vườn khuya :)
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Râm ran buồn ôi khúc biệt ly
    Cứ đứng lại ngồi tựa lưng cạnh cửa...
    Hê hê !

    ..........Mẹ hát ru ai con lớn khôn rồi ...
    Ừ thì Mẹ lại hát ru ai con lớn khôn rồi .......
    ........................................................................Thương mùa bão, mái lá nhà dột nát......
    ..........Con đi xa Mẹ se tóc đợi chờ, tình yêu ấy sáng lên mầu tóc bạc, con chịu tội đời , chưa một lần chịu tội trước lời ru ......
    Gió vườn trưa .........mượn tiếng Ầu ơ .....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 29/07/2006
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Song thất đến rồi cái Tết Ngâu
    Cả năm được dịp rớt giọt sầu
    Lứa đôi hai bờ nhân dịp gặp
    Tình mình muốn thế có được đâu !

  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời mây sũng nước sớm mùa thu
    Khắc khoải trông theo bóng sương mù
    Bên đường tựa vai đôi thanh lịch
    Mồ côi nỗi nhớ trái mù u ...

  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nắng thu ấm áp gọi mời
    Bên đường sót gánh hoa tươi ... lưng còng
    ... ha ha ha
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 13/08/2006
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mưa đã vài ngày nay , chỉcóđiều lại hay tạnh vào buổi tối? Khi cái se lạnh và đôi làn khói mảnh bay lên là lại nhớ về vùng quê mình, mỗi năm mình vẫn dành trọn 2 tuần để chăm sóc hàng cau mới gầy dựng lại , mảnh vườn với mấy luống thuốc nam trồng cho Mẹ , chặt bớt cành Táo chỗ ôm lấy bờ giếng, dặm lại mái ngói nhà trên, tra dầu mấy cánh cửa nhà ngang ... Tiếc bới tre ngà đã bị hạ xuống cho qui hoạch của riêng mình, cũng đang uơm bù sang góc khác ... Năm nay chưa về được quê...Ôi nhớ những dẫy tường đá ong rong rêu và tiếng giọt gianh quanh đâu vẳng lại ... Em cũng đã từng có lần nói rằng em thích quê mình !!! Nhớ em nhiều !
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Thơ của bác luôn ăm ắp hình, ăm ắp nắng - lá - chồi - hoa
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hò ơi ấp ủ ngóng trông
    Thuyền ai .... vẫn thẳng dọc sông xuôi chèo ..............
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vàng thu kéo lá về nguồn
    Em ??? về lại với nỗi buồn trong anh ....
    Bồng biêng say tỉnh loanh quanh
    Quýnh quang anh, tự buổi hoang ...em về ....

Chia sẻ trang này