1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sáo lòng nên hỏi vài câu
    Thực ra còn mỗi cái đầu chưa leo
    Đi qua trăm núi ngàn đèo
    Mệt quá vắt quả chanh leo lên giường
    Ối giời bác Ánh ẩm ương
    giờ cười vỡ bụng ... trên giường ... nhỡ ra ..
    Bây giờ nhiễm bệnh .. hà hà
    Làm thơ nhái bén để mà nhắm chơi
    Tại vì giờ đến là lười
    Đấy! Có cô Ê dốt nhón lời hỏi thăm
    Dạ thưa ... quán cũng tầm tầm
    Cũng vài gói kẹo cũng nhần hạt dưa
    Dăm ba cốc nước giá vừa
    Cà phê sinh tố còn chừa Mốc Tai
    Âm nhạc thì cũng lai rai
    Trịnh Công Sơn với mấy thể ai cũng xài
    .....
    Phê quá rượu ngập đến tai
    Giờ đi bát phố để ai ... một mình !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Từng hàng giọt rớt khóe mi
    Sương đêm hòa lẫn nhòe thi thiêm sầu
    Đông này tình mãi nơi đâu
    Chẳng về cho sáng lại mầu thời gian

  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo quá thể nào ra HN cũng phải ghé thử một lần cho biết mới được coi trà quán có hiếu khách không nha
    Nhớ cho sữa không béo và đường vào trà cho tui uống nhé ( Trà sửa đường uống rất tuyệt với đó ) hihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 29/12/2006
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thân mến @ MM ngoc !
    Bạn ghé qua Topic của mình chắc không ngoài chuyện bức xúc vì sự phồn thực của nó chứ ?
    Sẽ rất vui nếu được tiếp bạn ở tệ xá thay vì chỗ quán xá ,vì có 2 điều nhỏ sợ thất lễ với bạn :
    * Khách thơ thường đến vui với chúng tôi khi đã muộn , lo rằng ko hợp thời gian với bạn.
    * Lư Trà Quán chưa mở thêm sản phẩm Trà Đường Sữa .
    Có câu thơ của mặc khách tao nhân đã từng tặng quán :
    Bán dạ khai tâm nhất trản trà
    Thanh hương thuỷ ảnh nhập hàn ca
    Hữu xạ nhân duyên điền ẩm đạo
    Tao nhân hứa dụ khách tiên đào !

    Mến !
  5. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cho Thuyền hỏi : Trịnh ca quán thì chữ Trịnh là tên của chủ quán hay dòng nhạc ở đấy là nhạc Trịnh?
    Tâm vọng đọng
    Trà vô hương
    Thiền lối mộng
    Đẫm mặt
    Sương!
    Tặng mấy câu này cho quán hỉ hỉ cấm chê và cấm chối nhá
    Hị hị, ta thik trà sen, nhưng hình như miền Bắc chủ yếu là trà nhài , nhỉ ?
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 29/12/2006
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Thuyền Quyên ghé thăm topic của tôi ...
    Chắc bạn cũng có chung thú vui thưởng trà , thưa bạn ngoài bắc, Trà được uwớp Sen được rất nhiều người ưa thích và ở Hà nội cũng đã từng nổi tiếng với Sen Quảng bá , Sen Trúc bạch xưa được các bậc tiền nhân dùng để uwớp Trà và đi vào thơ ca . Hiẹn ở đây còn có Bác Gái rất nổi tiếng về nghệ thuật uwớp Trà sen ...
    Xin tặng bạn bài thơ viết về Trà Sen , mình ko nhớ tên tác giả !
    QUA ÁNG HƯƠNG TRÀ

    Hương biếc tràn quanh nắp đậy bờ
    Ấm sành nho nhỏ khói lên tơ
    Hồn sen thoảng ngát, trà dâng đượm
    Ai biết mình sen rụng xác xơ?
    Hoa sống trong bùn thuở trước đây,
    Lầu son gia kín nhuỵ vàng hây.
    Dễ đâu **** thoả lòng khao khát,
    Trinh bạch toàn thân kiếp đoạ đầy.
    Mặt nước đìu hiu, một sớm thu,
    Hồng trang vắng vẻ lối hoa cù
    Đào phai thắm rụng, tay phàm vín,
    Rao bán mười phương chợ xuất phu.
    Cánh rã rời theo nhịp ngón thu;
    Trắng phau, muôn giọt lệ hương tròn
    Lần rơi trên lớp trà khô héo.
    Lưu chút thơm thừa gửi nước non...
    Nâng chén, mời anh thưởng vị trà,
    Đừng quên tan tác mấy đời hoa.
    Cạn từng hớp nhỏ cho sen đượm,
    Vớt lại trần ai một chút ta.


  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhể, ngày xưa nghe bác Trường đọc bài này khi nói về trà sen, chưa có dịp chép, ra là ở đây, hé, hỏi lại tên tác giả sau vậy.
    Ơ mà nàng ấy có ở Bắc bao giờ đâu nhể? Chẹp! Thậm chí còn chả biết Bắc Hà vuông méo ra sao í chứ, thế nào nàng cũng í ới vì điều ấy cho mà xem, nàng nhể? Hê hê...
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Oài ...nhớ rồi bài này của Vũ Hoàng Chương , tớ cá là bác Trường Xuân đọc nhầm mấy chỗ , ko tin hôm nào qua chỗ Bác ấy , nghe bác đọc lại ... Thôi , lại phải làm câu thơ ko sợ vi phạm :
    Tặng bạn ....
    Một lầu một nến một thơ....
    Ai người tri kỉ ai chờ đợi ai?
    Một sầu một tửu khôn ngoai...
    Kẻ Nam người Bắc nhớ hoài câu thơ
    Đợi trăng biết đến bao giờ
    Hanh hao từng giọt....ơ hờ nắng khuya
    Hỏi đâu là chốn đi về
    Lặng câm nét chữ câu thề chao nghiêng
    Se se đón một chữ thiền
    Vô thường bởi chính bất niêm theo vần
    Đây trà đây Trịnh đây chân...
    Dấu xưa đâu hẳn ngàn lần mới phai
    Chia sầu đối tửu với ai
    Đón trăng nào biết trăng hoài lẻ loi.....
    ( Bài này pót ở đây từ hồi trang 5 hay 6 , giờ pót lại )
  9. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nàng : hị hị , tại ta thấy nàng giới thiệu trà Bcs cho ta mà lần nào cũng mỗi trà Nhài , hị hị ! Nên hỏi thăm chút . Thía Bắc Hà nó có gầy như nàng không huh?
    Bác Loa ken : Ta có một lần được uống trà Sen của một làng nhỏ ở Huế ! Khi cắn một cọng trà khô, ta có cảm tưởng như vị của nó giòn tan và lưu lại dư hương, dư vị rất lâu.
    Khi nhấp trà, có vị đắng của tim sen, vị ngọt của nhuỵ sen và vị thanh của cánh sen lẫn vị chát của trà . Thích lắm.
    Cám ơn bài thơ rất hay. Thích 4 câu này nhất !

    Vớt lại trần ai một chút ta !
    .....
    Khị khị !
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dẫu có đừng thì cuối cùng vẫn thế
    Trót yêu rồi trái tim đâu có thể
    Nát nát nhừ lại đập như ngày ấy đâu em
    Hoa Tigol lại rụng vỡ bên thềm
    Những cánh hoa rời vẫn còn bay trong gió
    Đông buốt lòng se sắt gặp tim rơi...
    Mình xa nhau mỗi đứa một phương trời
    Em ơi ... anh vẫn yêu em da diết
    Em sẽ đi đâu ? nẻo đường biền biệt
    Ai là người che chở đường xa ?
    Ai đưa em về trong lúc bóng dương tà
    Anh làm gì khi chẳng còn em nữa
    Vắng em rồi , anh sẽ gọi tên ai ?

Chia sẻ trang này