1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minh họa cho thơ ( sắp xếp lại đã )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    và bàn tay lại nhớ bàn tay,
    những ngón tay lại nhớ những ngón tay đan cài
    và má hồng lại nhớ môi yêu
    và người yêu lại nhớ người yêu vừa về....
    Đỗ Thư!
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm là giọt buồn rất ngọt
    Xót xa này xin gửi lại trong nhau
    Chúng mình yêu như những thuở ban đầu
    Khi loài người sống trong hang đá
    Sớm nay chớm mùa đông buốt giá
    Anh chọn tìm khăn ấm em đan
    Hơi em ấm...
    Ngập tràn kí ức, tình chân thực...
    Lại một mùa ta gửi lại trong nhau....
    Thu đi rồi, Hà Nội cũng phai mầu
    Tí tách quánh cả giọt buồn rât ngọt...
    Kẽo cọt ...
    Đánh đu...
    Thu...
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nghìn thu biển vẫn đánh bờ
    Có chăng một mối duyên hờ hững đây
    Biển ngọt đắng lẫn khuất mây
    Ngậm ngùi sông mãi chở đầy duyên không...
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 04/01/2010
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thật rồi nhỉ cách xa biền biệt
    Mùa cũ qua ai mà chẳng biết
    Cái mùa thương nhớ lắm trong lòng
    Thật rồi nhỉ vậy thế là xong
    Hết những nhớ nhung khi chia tay tiễn biệt
    Hai ngả về vẫn biết chẳng có nhau
    Có đúng không?
    Tình yêu ?
    Cái chết?
    Thật nhẹ nhàng trôi mãi trôi mãi về phía đó không nhau...
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hay buồn giăng nước vội phôi pha
    Chỏng chơ kìm phách hồn đâu tá
    Đầy vơi bóng cũ hồn thiên cổ
    Ai người tri kỉ với Nguyệt Trà?
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngỡ rằng tình đã xa xôi
    Ai dè chỗng bốc bồi hồi nhớ ghê...
    he he
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ơ sao lại bị ẩn bởi BQT nhỉ???
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các Tếch ẹt min nhá!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có một thuở phơi "tre"
    Xào xạc gió trưa Hè
    Vườn xưa vắng tiếng ve
    Chiều buông ra cất mẻ...

    Tuổi giờ không còn trẻ
    Bới ảnh cũ ra khoe
    Trời mới quá qua Hè
    Đón Thu xào xạc tre....
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lạy giời tháng 9 qua mau. Cho hình bóng cũ phủ màu thời gian. Xua đi héo úa thu tàn...thả cho nỗi nhớ theo ngàn mây bay...

Chia sẻ trang này