Cuộc sống xô bồ kéo theo vô vàn lo toan trăn trở. Chào các bạn nhé, mình mở theard này thật lòng mong các anh chị, các bạn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết để giúp mìnhchút tinh tình trong cuộc sống. Mình năm nay 23 tuổi, ở Hà Nội, độc thân và đang muốn tìm một chỗ đứng sinh tồn nhằm mưu sinh trong xã hội. Mình học KTKTCN chuyên ngành chế tạo máy, ra trường đi làm một thời gian vànhận ra mình kô thể làm việc mãi trong mộtmôi trường như thế và đã xin nghỉ. Mình định sẽ học một nghề mới, thời gian này mình thực sự quá hoang mang, lo lắng nỗi lo mưusinh, một chỗ đứng trong cuộc sống. Mình đang rất thất vọng về bản thân. Định hướng cho tương lai thì vẽ ra nhưng nghĩ sâu lại gặp muôn vàn khó khăn. Đauđầu và cực kỳ thất vọng về chính mình, có thể nói mình đang stress nặng nề và đi về tuyệt vọng khủng hoảng phương hướng. Trong đầu mình hiện giờ có 3 "thứ" mà mình định học: cắt tóc trang điểm, đầu bếp, xăm hình. Cái gì cũng gặp trở ngại nhiều quá, đi học thì dễ học xong biết đi bước thứ 2 sao đây, rồi địa điểm, rồi vốn... Các bạn giúp mình chút tinh thần, hướng nghiệp, phân tích, hay có nghề gì, học gì, địa điểm học mách mối mình với. Mình mù mịt quá... Cònnữa, gia đình mình neo người cứ giục cưới xin nhanh, chả ai hiểu mìnhcông việc còn chưa đâu vào đâu, kô làm nổi kinh tế yêu lâu nay mìnhcòn bỏ quên nữa là giục cưới. Nổ tung đầu
t thấy bạn nên đi tìm cv mà bạn từng làm ở 1 cty khác de có cơ hội thăng tiến hc mức lương cao hơn vào thời điểm này thì hợp lý hơn học 3 cái kia vào thời điểm này hình như k phù hợp học xăm thì đang là trào lưu thôi chứ k chắc nó tồn tại lâu dài đến lúc bạn thành nghề cắt tóc hay trang điểm cũng cần phải có năng khiếu và mắt thẩm mỹ nấu ăn cũng vậy nói chg 3 ngành mà bạn đang fân vân t thấy nếu thực sự đam mê thì hãy bỏ ngành đc đào tạo