1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn 1 câu chân thành là đừng về bạn ạ . Sự khác biệt về cách sống , phong tục tập quán ....sẽ rất khó khăn đấy . Nhất là lại về cái vùng đồi núi đó nữa chứ . Mình ko phải con gái HN nhưng sau mấy năm học hành làm việc ở đây , bảo mình đi mình cg chẳng đi đâu .
    Nhưng dù sao cũng là chuyện hệ trọng cả đời người , suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định bạn nhé !
    Chúc vui !
  2. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    Theo bác thì lấy vợ lấy chồng là hết giải trí hết tụ tập bạn bè à ? thế ví dụ muốn đi xem phim ở mega star chẳng hạn thì lấy chồng rồi cũng chỉ được đứng ngắm ngươì ta xem à .
    Nếu cho điểm về mặt giải trí và dịch vụ thì em cho thanh phố thái nguyên 1 điểm trên thang 10 nhé
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ý ...là câu tự trả lời cho ...Mất gốc rồi àh
    Thế thì phải cố để kiếm một anh Hà Nội mà lấy thôi bạn nhỉ
    Tớ cũng biết mấy anh ở quê ra Hà Nội sống và cũng chẳng còn tý nào lưu luyến với quê hương ...đến Tết cũng chẳng về
    Rồi có anh sang Tây thấy nó sống sướng quá cũng chẳng về nhà ở Hà Nội vẫn thấy Hà Nội quê chê dân Việt Nam mình quê nữa ...àh thế mới sinh ra mấy chú Vịt Cừu
    Cây có gốc người sống có cội nguồn ...
    Cây mất gốc cây nhanh tàn lụi ...người không biết quý trọng cội nguồn của mình ..người đó mất đi chính mình /
  4. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    He he, em xin phép các bác có một số nhận định như sau:
    Thứ nhất: Về khía cạnh con gái ở Hà Nội lên Thái Nguyên sống có sợ khổ không?
    1. Xét về cơ sở hạ tầng:
    Tôi có thể khẳng định rằng: đừng lo lắng quá, tuy Thái Nguyên ít có chỗ vui chơi giải trí ít có sản nhảy nhà hàng cao cấp (vì nó là một thành phố công nghiệp với rất nhiều nhà máy) nhưng bù lại Thái Nguyên cũng có những điểm thú vị khác:
    - Đường xá thoáng đáng, đi lại luôn luôn thuận tiện, không bao giờ lo tắc đường.
    - Cuộc sống không bon chen vất vả, an nhàn và hạnh phúc.
    - Hứng lúc nào có thể đi du lịch lúc đó ( Hồ Núi Cốc, Hang phượng hoàng, v.v...)
    - một số điểm tốt nữa nhưng chưa nghĩ ra.
    Khám phá những thú vui khác những thứ đã quá quen thuộc với mình cũng là một trải nhiệm rất thú vị. Ngoài ra nếu khi nào bạn muốn thì bạn có thể về Hà Nội với 2h đi ô tô rất nhanh chóng để tận hưởng những tiện ích đã quen thuộc.
    2. Xét về tệ nạn xã hội:
    Thái nguyên có tệ nạn nghiện hút rất trầm kha tuy nhiên hầu hết chỉ ở vùng ven thành phố và trong các thị trấn hơn nữa tệ nạn này đang giảm dần và nếu so sánh với Hà Nội thì số lượng người nghiệm trên một đơn vị diện tích không bao giờ bằng. Nếu bạn sống trong lòng thành phố thì sẽ có một nền an ninh tương đối đảm bảo phục vụ bạn.
    3. Xét về trình độ dân trí:
    Cũng như Hà nội, Thái nguyên cũng có khu dân trí thấp, khu dân trí cao, điều này còn phải tùy thuộc vào nơi ở cụ thể của gia định bạn trai cô chủ topic. Nếu cô chủ topic biết thì post lên đây để tôi đánh giá cho.
    4. xét về phong tục tập quán:
    Tùy từng gia đình.
    Bạn nên tìm hiểu kỹ về gia đình bạn trai, xem có hợp không, bố mẹ hắn ta có khó tính không, v.v... Chuyện này ngay cả lấy chồng Hà Nội cũng thể thôi.
    6. Xa nhà nên sợ bị bắt nạt:
    Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người xa nhà.
    7. .... chưa nghĩ ra.
    Thứ hai: Nhận xét về chuyện tình cảm giữa hai người:
    1. Về anh bạn trai của cô chủ topic:
    - Là một người có trách nhiệm với gia đình, biết nghĩ cho người thân và cho bạn gái (hữa sẽ cố gắng không để vợ khổ)
    - Có thể có tình cảm thật lòng với cô chủ topic.
    Tuy nhiên:
    - Không tự quyết định được tương lai của bản thân, dễ bị tác động của gia đình dẫn đến thay đổi quyết định. Điều ngày có thể cho thấy hoặc anh ta không quyết đoán trong việc lựa chọn quyết định hoặc anh ta bị tri phối lớn bởi gia đình. Với những người bị tri phối lớn bởi gia đình thì người vợ sẽ có nhiều khả năng bị khổ vì chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa nay rất phức tạp.
    - Anh ta có một công việc ổn định ở HN rồi lại muốn về quê chứng tỏ anh ta không quyết tâm phấn đấu vì tương lai, không tự tin về khả năng của mình và về việc bám trụ lại ở Hà Nội mặc dù có điều kiện thuận lợi được tạo ra bởi phía gia đình cô chủ topic. không lo xa chuyện con cái sau này sẽ ra sao khi không được hưởng nên giáo dục tốt để phát huy hết khả năng chúng nó. v.v....
    2. Về phía cô chủ topic:
    - Đối với một người con gái lớn lên trong nhung lụa, bao bọc bởi gia đình và tận hưởng những tiện ích cuộc sống nơi phồn hoa đô thị, đùng một cái phải đi sống ở một nơi mà mình chưa biết rõ thì băn khoăn khó nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên cô nên mạnh dạn hơn, dũng cảm hơn thì có thể cuộc sống sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị hơn cho cô đấy. Vì cuộc sống không chỉ là những thứ phồn hoa nơi đô thị, những người chỉ cảm nhận cuộc sống ở một nơi và bảo rằng đó là cuộc sống thì thật sự đáng tiếc.
    - Cô chủ topic nên xem xét lại tình cảm thật sự của mình dành cho anh ta.
    Kết luận:
    Từ cái thứ 1: cho ta thấy ở Thái Nguyên không phải là không thể, không quá khổ sở như người ta tưởng tượng.
    Từ cái thứ 2: Cô chủ topic và người yêu cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn và thử thách tình cảm trước khi nghĩ đến đám cưới.
    Tóm lại: tôi khuyên cô chủ topic như sau:
    - Nên xem xét lại tình cảm.
    - Nếu thật sự yêu anh ta thì hãy nghĩ rằng sống ở Thái Nguyên cũng không đến nỗi khổ, không phải là một ý tưởng tồi, cũng không phải là sự hy sinh quá lớn của cô.
    - Nên khuyên anh bạn trai cô hãy quyết tâm ở lại Hà Nội là vì tương lai và con cái sau này chứ đừng vì cô. Hãy nói rằng trách nhiệm lớn nhất của người con trai trưởng là báo hiếu cho bố mẹ, tạo cho các cụ một điều kiện sống, điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất, điều đó thì không cần thiết phải ở bên cạnh mới làm được. Nếu muốn ở gần thì sau này có điều kiện sẽ đón các cụ xuống HN ở. ...v....v......
    Nói chung phương án nào cũng tốt cả.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chị không có à, trước giờ em chả có thành kiến gì với chị cả, chị chưa gì đã vội trách bạn gái trên là hồ đồ quá. Bạn ý đã học và làm việc ở HN, bạn ý không muốn về nữa là điều rất chi là bình thường, không thể đánh đồng với anh bạn mất gốc của chị (theo lời chị)
    Còn mấy bạn ra nước ngoài không về nữa thì cũng bình thường. Giống như bạn gái trên kia thôi. Không phải cứ không về là mất gốc. Còn ở nước ngoài sướng không? Câu trả lời chắc chắn không phải là sướng hơn VN.
    Chị chắc cũng phân biệt được rõ chuyện nhà nước với nhân dân nhỉ?
    Có những chuyện, khi mình ở nhà, mình được dạy như thế, có thông minh hiểu biết đến đâu thì cũng chỉ trong cái khuôn khổ của cái nhà ấy thôi. Phải đi ra xã hội mới hiểu biết thêm được chị nhỉ?
    Em đồng ý với tất cả các ý kiến của chị về mấy cái mất gốc. CHỉ phản đối việc đánh đồng không về với mất gốc và lời lẽ châm đểu bạn gái kia.
    @ chủ topic: vấn đề là bạn phải cân nhắc tối thiểu hai điều kiện: y tế và giáo dục ở hai vùng, theo mong muốn của bạn. Còn những cái như ăn chơi, xa nhà, yêu nhau bỏ qua được hết.
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nói người ta về để bạn rước cái em 140km đường chym bay về hn hử? chẹp . dìm hàng nhau thế .chưa thấy chủ thớt vô nhỉ
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Ah cái kiểu của các cô gái mới hưởng tý hương thành thị và coi khinh mảnh đất nơi mình sinh ra thì Chị con lai nhưng cũng có nửa gốc Hà Nội 3 đời có lẻ,cảm thấy hơi coi thường đấy
    Mẹ của một người bạn chị dẫn cô bạn gái đến nhà :
    Bà hỏi cô bạn gái của con trai :
    Thế ra trường cháu muốn xin việc ở đâu ?
    Cô ấy bảo là muốn ở lại Hà Nội làm việc.
    Bác ấy nói rằng :
    Thế tại sao phải ở lại ? Sao không về quê xin việc
    Sau đó cấm con trai mình tuyệt đối không quan hệ với cô bạn gái đó vì người già + sự trải nghiệm cuộc sống
    Bác ấy nghĩ và tin rằng cô ấy đang hướng đến con trai mình với mong muốn của cô ấy

    Dân Hà Nội thực sự chẳng tôn trọng những người không biết qúy trọng quê hương mình đâu đó là sự thật

    Nhưng dân Hà Nội mà các Bà , các cô lấy được zai Hà Nội và nghiễm nhiên trở thành người Hà Nội ...lại rất ngoảnh mặt coi khinh dân "nhà quê" nhé . Mà họ không nhìn lại bản thân họ cũng là dân ở quê đó
    Bố chị lên Hà Nội học và làm việc tại Hà Nội ( ngày đó ra trường là trường cử sinh viên làm việc tại đâu thì làm việc tại đó không đi xin việc như chúng ta bây giờ )
    Bố chị được giữ lại trường đại học làm việc .
    Nhưng tất cả anh họ , chị họ ...học tập tại Hà Nội ..
    Bố chị đều khuyên về quê hết ...không khuyên ở lại Hà Nội .
    Ông còn mắng cho là bọn mày lên Hà Nội học muốn ở lại Hà Nội không về quê thì bao giờ quê mới thoát nghèo .

    Các anh chị ấy về quê hết làm việc .
    Chị biết nhiều anh zai bây giờ có tham vọng lớn , về quê theo kiểu tính xa Thằng chột làm vua xứ mù ..sau này có cơ leo thang vì ở quê người giỏi không về quê nhiều .
    Nhưng riêng trường hợp của cô bé chủ topic này là bố mẹ zai muốn được ở gần con trai .
    Dĩ nhiên bố mẹ nào mà chẳng muốn được ở gần con trai mình , nhưng bố mẹ cũng rất muốn tạo điều kiện cho con trai mình thành đạt hơn trong sự nghiệp .
    Khiếp nghe các bé này tính toán thấy cũng sờ sợ
    Nên nhớ :Người tính chẳng bằng trời tính
    Khi đứng giữa hai sự lựa chọn phân vân không biết chọn cách nào ...thì cách lựa chọn tốt nhất là hành động theo trái tim .
    Cơ mà có ngày hành động theo lý trí biết đâu vì sợ chẳng dám theo anh về quê Thái Nguyên ...cố kiếm anh Hà Nội cùng quê cho vừa lòng bố mẹ ....mươi mười năm sau nhìn lại thấy anh Thái Nguyên nay đã quyền cao chức trọng ...thì tiếc cũng mất công .

    Sống có người thương yêu bên cạnh thì đó là gia đình mình ..ở đâu cũng vậy cả thôi.
    Còn chuyện lề thói ở quê hay ở thành thị sống phải biết mà lựa ..ở thành thị còn khó sống hơn đó chứ.

  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đời biết đường nào mà lần. Con người ta phải tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình thôi, ai mà nghĩ hộ được.
  9. boconganh_vn

    boconganh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn thật là am hiểu quá :D nói cứ như mình hay lắm, éo ngủi được
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Thế mới biết trong cs thực tế ng ta chẳng thể hit thở bằng tình yêu ...
    Mình cứ nói thẳng và thật : TH này chia tay tốt kả hai ...
    Hãy cứ nghĩ 1 cách đơn giản mình bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời nó xô đẩy ...
    Ko ai co quyền fán xét ai tốt xấu ở đây kả , ban yên tâm đi ...

Chia sẻ trang này