1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình hỏi chuyện con gái HN lấy chồng ở xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firefly_zezo07, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=RUONiUs_dWg
  2. thichchemgio

    thichchemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ** một số ông trong này *** biết gì về TN mà cũng phán như đúng rồi, tôi *** phải người TN nhưng có thằng bạn thân lớp đh ở trên đấy nên hay lên TN
    Đường đi thì tiện (1,5h xe máy + xe khách + tàu thoải mái), TP tất nhiên so thế *** nào với HN thủ đô được nhưng rộng và thoáng. Ông nào bảo trên đấy nhiều nghiện, đâm chém nhau suốt ngày thì đúng là thôi *** tả được.
    Chốt lại 1 câu là nếu yêu thật lòng thì bác chủ top nên theo chồng.
  3. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nghiện hay nghẹo tập chung nhiều ở các bến xe thôi, đâu cũng vậy. Thái nguyên là một trong những điển hình. Còn các đại gia ở TN thường có biệt thự ở HN hết rồi, chưa chắc đại gia HN đã bằng. Theo suy luận từ mấy năm về trước, còn bây giờ thì chịu
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tử tế viết 1 bài vậy.
    Có những vấn đề sau đây sẽ xảy ra và cần giải quyết.(có thề viết thiếu)
    1. Sự vênh giữa văn hoá và lối sống.(vấn đề này cực kỳ phức tạp)
    2. Em gái có thể theo chồng sống ở TN, vậy con em thì em cho hưởng nền giáo dục ở đâu chơi với bạn bè nào...cho nó học ở TN không bằng ở HN thiệt cho nó, cho nó học ở HN thì không có sự chăm sóc của bố mẹ. Mình thế nào cũng được..nhưng đã đẻ con ra thì nên dành những thứ tốt nhất cho con.
    3. Tuổi 85-86 chư gì đã cuống hết cả lên...anh kia kiểu thưởng cho một cái nhớn là..anh sẽ cưới em..tít mắt ngay.
    4. TN chắc chắn là không bằng HN nhiều thứ, có thể em đang mờ mắt trước tình yêu say đắm và em có thể bảo là thế nào cũng được..nhưng khi đi vào đời sống vợ chồng thì em phải nhìn nhận một cách thực tế..đừng để đến lúc có chuyện rồi lại lôi cái giọng "tôi ngu tôi mới theo anh về đây.." đến lúc đấy thì không hay đâu...đừng nói là nó không xảy ra..đời chả nói trước được đâu.
    Cái này là phân tích để em gái cân nhắc, nếu vẫn chấp nhận đc thì về...không thì nên nghĩ lại.
    Chả gì mà cả họ nó đổ xô về HN với SG đâu..nhưng em về TN cũng tốt..anh là anh ghét cái sự đông đúc vì mọi nơi đổ về HN..cứ như ngày tết với ngày đại lễ..HN vắng teo..phê!!!
    Đứa nào mà quote bài anh mà cãi nhau với anh là HN thế này, TN thế nọ...tao TN đi Mẹc vào Spa..mày HN đạp xe đạp...là anh chửi cho đấy...cứ cái kiểu ngu đấy là bị ăn chửi tung mặt. Đầu óc nhà quê vđ.
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Một số cô cậu trên này đếch hiểu về TN những vẫn phán như đúng rồi.
    Chẳng khác gì mấy thằng Tây mũi lõ nói VN vẫn đang có chiến tranh.. Kể như Hà Nội được như Sài Gòn thì còn đáng suy nghĩ.
    Vẫn biết cuộc sống không hề đơn giản. Hôn nhân thì hơn hết phải xuất phát từ tình yêu. Các yếu tố khác cũng quan trọng.
    Nhưng xét 1 cách toàn diện thì gia đình bạn trai chủ topic cũng chẳng kém cạnh gì đâu. Cũng có thể coi là muôn đăng hộ đối đó.
    Còn mọi người bảo trẻ con ở TN (Thành phố nhé) không được giáo dục bằng ở HN, thì vừa đúng nhưng lại vừa sai.
    Cái này thuộc về tương lai. Hoặc sự trưởng thành của 1 đứa trẻ dựa vào nhiều yếu tố lắm. Cũng không đáng nhắc đến.
    Bằng chứng là bạn trai của chủ Topic đó.
    Hết thuốc chữa. Mấy cô khuyên chủ topic đừng về TN liệu có hồ đồ và tàn nhẫn quá không, khi làm chia ly đôi trẻ yêu nhau tha thiết, Chàng trai thì có hiếu có tình.
    Khuyên thì chỉ nên nếu ra những khó khăn, thuận lợi, từ đó giúp cho chủ có đủ thông tin mà đi đến quyết định đúng đắn.
    Đằng này chẳng biết cái con khỉ gì về TN, về gia đình bạn trai chủ Topic, về Đôi trẻ đang yêu nhau tha thiết.
    Thế mà cứ phán bừa: Bỏ đi; điên à mà về TN ...
    Chủ topic lên nói chuyện với bố mẹ mình nữa, xem ông bà có ý kiền như thế nào.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 28/05/2009
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Haha, chính xác. Khối thằng Tây vẫn nghĩ Việt Nam giờ đang chiến tranh , loạn lạc , rách rưới lắm. Mà cơ bản nước của chúng nó giàu có hoa lệ , còn Việt Nam mình chỉ là thế giới thứ ba thôi hehe
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    xoá post trùng
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 28/05/2009
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nì có vẻ rất chi là chủ nghĩa cá nhân nhé.
    sao bạn biết là họ yêu nhau tha thiết ?bạn có ở trong họ đâu mà bạn biết ?
    ở đây mọi người đa fần là khuyên chủ thớt suy nghĩ kỹ, bởi vì đơn giản , cưới nhau xong , trên cái tình yêu là còn cái trách nhiệm , chứ ko như lúc yêu , ko thích thì ai về nhà đó ngay. nhưng có con cái vào rồi, nói bỏ nhau là ko fải dễ .
    bạn nói chàng trai có hiếu có tình, chẹp , thế có nghĩ cho cô gái chủ thớt ko?
    chủ thớt có nói với mẹ rồi đấy thôi.nhất là mẹ của chủ thớt còn đang muốn khuyên con gái ko nên lấy anh kia. vì cũng sợ con gái mình khổ. ở nhà với mẹ sướng thế, được mẹ nuôi nấng , đùng fát lấy chồng xa,lại ở chung với gia đình chồng nữa, chẹp, tết nhất may ra lên chơi được 1 tý rồi lại về. bạn có nghĩ được như thế đâu nhỉ, vì bạn là zai mà, sau này làm chồng chứ có làm vợ đâu mà bạn hiểu ?
    tóm lại : chủ thớt cứ yêu đi , đi làm khoảng 1 năm đi rồi tính , ra cuộc sống bon chen suy nghĩ sẽ khác, lúc đó em sẽ có những lựa chọn đúng đắn hơn . chúc em hạnh fúc.
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chẹp lại phải xem nào...TN mình có ông chú họ làm giám đốc sở thể dục thể thao..vài ông nữa làm viện kiểm sát..còn vài họ hàng cũng gọi là giàu có trên đấy...vài người giàu quá thì chui lên HN rồi...Cụ ngoại cũng sống ở TN vậy bảo không biết về TN thì quả là hài...chuyện cá nhân vác lên đây chả hay ho gì.
    Giáo dục không bằng chả đúng àh...thế hỏi các cô các chu trên này có chui ra HN học cả họ hay không mà kêu đúng với sai...cái gì hơn là hơn. Không thế thì ở quê mà học đi cho nhanh...
    Mà mình nêu ra là khó khăn như thế..cảm thấy vượt qua được thì chuẩn bị trước tâm lý...yêu và cưới người TN chả có vấn đề gì...nhưng theo về đấy sống là có nhiều trở ngại đấy (đối với 1 cô gái HN). Mà không hiểu gia đình nhà gái có ý kiến gì không nhỉ!?
  10. sonke88

    sonke88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chị phải tìm hiểu kĩ xem quan niệm và quan điểm sống của nhà anh giai kia là gì, nếu hợp với chị hoặc là chị chấp nhận được thì còn về sống đuợc. Chứ xa nhà, làm dâu ở tỉnh mà ko hợp tính nhà chồng thì chỉ có héo hon mà die đấy, vì cái anh giai kia đít nhôm các kiểu thì có vẻ ko dám cãi cả nhà để bảo vệ chị mãi nếu có chuyện xảy ra. Với cả khả năng kinh tế ( hiện tại và dự đoán trong tương lai gần) của anh giai, lấy nhau trong cái bối cảnh bi giờ tiền bạc quan trọng lắm, ko phải giàu nhưng nhất quyết ko thể thiếu thốn dc.
    còn ý kiến riêng e thì e ghét dân thái nguyên, hồi xưa đi học đánh nhau với mấy thằng ở trên đấy xuống. giờ vẫn bị ấn tượng xấu (tớ ko vơ đũa cả nắm nhé, ai ở tn mà tốt bụng thì tớ ko nói nhé hehe)

Chia sẻ trang này